Tuần I MV Năm A – Cầu Nguyện Với Lời Chúa

Thứ Hai, ngày 01.12.2025

Tin Mừng Mt 8,5-11

“Ta bảo thật các ngươi, Ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong dân Israel.” (Mt 8,9)

Viên đại đội trưởng là một dân ngoại nhưng có niềm tin mạnh mẽ vào Chúa Giêsu. Ông đến xin Chúa chữa lành cho người đầy tớ. Điều này chứng tỏ ông là một người có trái tim nhân hậu, biết quan tâm đến người khác. Đây là một mẫu gương cho chúng ta về lòng tin tuyệt đối vào Chúa khi không cần Chúa đến nhà, nhưng chỉ xin Chúa phán một lời mà người đầy tớ khỏi bệnh.

Lạy Chúa, xin củng cố niềm tin của chúng con, vì đức tin chúng con còn yếu kém. Amen.

Hồng Xuyến

 Thứ Ba, ngày 02.12.2025

Tin Mừng Lc 10,21-24

Trong Tin Mừng Chúa Giêsu đã dâng tâm tình tạ ơn Chúa Cha vì mầu nhiệmNước Trời được ban cho những kẻ đơn sơ. Nước Trời không giống thực tại trần gian như: quyền thế, trí thức và giàu sang. Nhưng Nước Trời được trao cho mọi người dành cho những ai biết phó thác, tin tưởng vào Chúa.

Xin Chúa gìn giữ chúng con trong hồng ân Chúa ban và sống khiêm nhường với Chúa và mọi người. Amen.

Thiện Như

 Thứ Tư, ngày 03.12.2025

Thánh Phanxicô Xaviê. Lễ Kính

 Tin Mừng Mc 16,1520

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng cho mọi lời thọ tạo.”9Mc 16,15)

Qua các tông đồ, Chúa Giêsu thiết lập toàn thể Giáo hội, sai các ngài đi loan báo Tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Và chính Chúa vẫn luôn âm thầm hoạt động để hỗ trợ Giáo Hội trong sứ mạng cao cả này.

Lạy Chúa Giêsu, thật vinh dự biết bao khi con được Chúa tín nhiệm trao phó sứ mạng loan báo Tin mừng cho muôn dân. Thế nhưng con đã quá coi thường lệnh truyền và sự tín nhiệm của Chúa, rất nhiều lần con đã bỏ bê hoặc ngại ngùng chẳng dám dấn thân. Con lo sợ và e ngại đủ điều vì đời con còn đầy tội lỗi và chưa theo Chúa trọn vẹn. Chúa sai con đi mà chân con vẫn chẳng hề tiến bước.

Lạy Chúa, hôm nay Giáo Hội kính nhớ thánh Phanxicô Xaviê là linh mục nhiệt thành và cũng là bổn mạng các nhà truyền giáo. Thánh nhân đã nghe được Lời Chúa thôi thúc, sẵn sàng ra đi đến với những dân tộc xa xôi giúp họ đón nhận tin mừng. Xin Chúa giúp chúng con noi gương thánh nhân và các vị tông đồ biết ý thức sứ mệnh của mình, dám lên đường, dám dấn thân. Con tin Chúa vẫn hằng ở bên và nâng đỡ chúng con khi chúng con làm công việc của Chúa. Amen.

Chiên Con

Thứ Năm, ngày 04.12.2025

Tin Mừng Mt 7,21,24-27

“Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi.” (Mt 7,21b)

 Chúa đang mời gọi từng người chúng con nhìn lại những gì đã qua, những việc mà chúng con đã làm có làm theo ý Chúa hay là ý riêng của chúng con mà xem đó là ý Chúa muốn.

Vì trong cuộc sống hằng ngày, chúng con vẫn thường cầu nguyện xin ơn Chúa trước khi làm việc. Thế nhưng, việc chúng con làm có đúng với ý Chúa muốn chưa? Hay chúng con chỉ nhân danh Chúa mà thực hiện sở thích và ý muốn của chúng con.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con lòng can đảm để trong mọi việc chúng con dám chọn thực thi ý Chúa hơn là chọn làm theo ý riêng của chúng con. Amen.

Maria Yến Khoa – Tiền Tập II

Thứ Sáu, ngày 05.12.2025

Tin Mừng Mt 9,27-31

“Bấy giờ Người sờ vào mắt họ và nói: “Các anh tin thế nào thì được như vậy.” (Mt 9,29)

Thiên Chúa là Đấng thấu suốt, Người yêu thương hết tất cả mọi người và những gì Chúa đã dựng nên. Hai người mù trong đoạn Tin mừng có lẽ đã sống trong bóng tối với thời gian lâu dài nên rất khao khát muốn tìm thấy ánh sáng và trong sự tin tưởng vào Chúa, Chúa đã cho họ hơn những gì họ tưởng tượng.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết chia sẻ ngọn lửa yêu thương và ánh sáng đến cho mọi người, đừng để ngọn lửa yêu thương bị lụi tàn vì sự ích kỷ, nhỏ nhen và đừng để đam mê che khuất ánh sáng của niềm hy vọng. Amen.

Ysave Bùi Thị Hồng Thắm-TT2

 Thứ Bảy, ngày 06.12.2025

Tin Mừng Mt 9,35_10,1.5a.6-8

“Khi ấy, Đức Giêsu gọi mười hai môn đệ lại để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.” (Mt 10,1)

 Đức Giêsu cho biết ý định của người là thiết lập Giáo Hội trên nền tảng mười hai vị tông đồ. Người bắt đầu hướng dẫn và huấn luyện để các ông ra đi làm chứng cho Chúa. Người đã trao cho các ông có quyền trên các thần ô uế và khả năng chữa lành người đau bệnh. Chúa Giêsu không chọn gọi những người tài cao, trí thức và quyền thế trong xã hội nhưng Ngài lại chọn những người đơn sơ, giản dị; thậm chí cả người thu thuế (thánh Matthêu) hay gần với chúng ta là thánh Gioan Maria Vianney cho dù Ngài có cố gắng cách mấy thì cũng không tài học tốt được. Ngài đã hy sinh, ăn chay, cầu nguyện để đền tội cho dân. Như thế, Chúa Giêsu luôn dùng mỗi người theo cách của mình để cùng thi hành một sứ vụ là rao giảng về Nước Trời.

Chúng ta là con cái và là một Kitô hữu theo chân các tông đồ, ta cần tiếp tục công việc Loan Báo Tin Mừng Nước Chúa cho mọi người, bằng chính việc làm và đời sống hằng ngày của mình. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một đức tin mạnh mẽ vào quyền năng của Chúa, để chúng con trở thành những khí cụ hữu hiệu trong bằng tay của Chúa. Amen.

TerViolet

Để lại một bình luận