Tuần XXXII Thường Niên Năm C – Cầu Nguyện Với Lời Chúa

Thứ Hai, ngày 10.11.2025

Tin Mừng Lc 17,1-6

“Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó ; nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó. Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh : ‘Tôi hối hận’, thì anh cũng phải tha cho nó.” (Lc 17,3b-4)

Tha thứ cho những người xúc phạm đến mình là điều thật khó. Nhưng đây lại là điều rất cần thiết phải làm để bản thân mỗi người cũng được giải thoát và bình an.

Hằng ngày, trên các trang mạng xã hội cho chúng ta chứng kiến những vụ chiến tranh tàn khốc, bạo lực học đường và giết hại tàn sát, … chắc chắn ai đều cũng cảm thấy rất thương tâm, nhưng tất cả những vụ việc đó nguyên nhân sâu xa chính là con người không biết tha thứ cho nhau.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh: ‘Tôi hối hận’, thì anh cũng phải tha cho nó.” (Lc 17,4). Trong cuộc đời, không ai hoàn hảo, ai cũng có lỗi cách này cách khác. Nhưng Chúa muốn chúng ta hoàn thiện bản thân mỗi ngày, nhìn nhận thân phận tội lỗi của mình, tha thứ bản thân và cũng giúp chúng ta dễ dàng tha lỗi cho chị em và tha nhân.

Xin Chúa ban cho chúng con có đôi mắt đức tin, để chúng con thấy được bản thân cần đến Lòng thương xót Chúa, để đón nhận ơn cứu độ và cũng biết tha thứ cho người khác. Đặc biệt trong tháng 11 này, chúng con càng ý thức thân phận mỏng giòn của kiếp người, biết đứng dậy mỗi lần vấp ngã và thông cảm, đón nhận tha nhân cách chân thành, vì lòng yêu mến Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Amen.

Ephata

Thứ Ba, ngày 11.11.2025

Tin Mừng Lc 17, 7-10

 “Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi”. (Lc 17,10)

 Lời Chúa hôm nay giúp cho chúng ta nhận ra bổn phận của người đầy tớ trong nhà của Chúa. Tất cả mọi việc bổn phận ta làm đối với Chúa không phải để được Người trả công hay đền đáp cân xứng thì chúng ta mới làm. Như vậy, những việc đó chẳng có giá trị gì trước mặt Chúa. Nhưng những công việc chúng ta làm chỉ có giá trị khi xuất phát từ tình yêu thương thật sự dành cho Chúa, điều ấy mới có thể giúp chúng ta nhận ra mình là người đầy tớ làm việc vì yêu chứ không phải để được Chúa trả công hay đền đáp.

Lạy Chúa, tình yêu Chúa dành cho chúng con là một tình yêu vô điều kiện. Chính vì ý thức được tình yêu cao vời đó mà chúng con luôn vui bày tỏ tâm tình yêu mến của mình đối với Chúa qua việc Tham dự Thánh Lễ, làm các việc đạo đức, phục vụ anh chị em mình với tất cả tấm lòng chân thành.

Đó là các bổn phận nhỏ bé xuất phát từ tình yêu dành cho Chúa. Chúng con không mong được Chúa đền đáp cho cân xứng hay đòi hỏi anh chị em phải nhớ ơn, vì tất cả những việc đó là bổn phận xuất phát từ tình yêu mà chúng con làm vì yêu Chúa và tha nhân.

Xin Chúa giúp chúng con biết khiêm tốn nhìn nhận mình là đầy tớ vô dụng trước mặt Chúa và tha nhân. Để chúng con biết chu toàn mọi bổn phận trong nhà Chúa với tất cả lòng yêu mến và sự nhiệt thành, hầu chúng con trở nên đầy tớ như lòng Chúa ước mong và tha nhân cần đến. Amen.

 Anê Thành Kim Vui

Thứ Tư, ngày 12.11.2025

Tin Mừng Lc 17,11-19

“Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa.” (Lc 17,15)

Tin mừng hôm nay Chúa muốn nhắc nhở chúng ta sống tâm tình biết ơn và tạ ơn. Tinh thần này không chỉ là nét đẹp trong đời sống thường ngày, mà còn là giá trị cao quý của tâm tình đức tin. Chúa Giêsu đánh giá cao lòng biết ơn qua biến cố Chúa chữa lành mười người bị phong hủi ,nhưng chỉ có người Samaria ngoại đạo quay lại tạ ơn và ca tụng Thiên Chúa.

 Chúng ta nhìn lại câu chuyện của mười người phong hủi, cả mười người đều được lành bệnh và họ vui mừng vì được hoà nhập lại với cộng đồng, nhưng chỉ có một người quay trở lại tạ ơn Chúa. Chín người kia chỉ cảm nhận được niềm vui vì khỏi bệnh, nhưng người còn lại cảm nhận được thêm một niềm vui khác, đó là được yêu thương. Anh ta cảm nhận được Chúa Giêsu yêu thương anh nên đã chữa lành bệnh cho anh. Vì thế, anh quay lại để tạ ơn vì tình thương mà Chúa đã dành cho anh, chứ không phải chỉ vì anh được lành bệnh.

 Lạy Chúa, xin Chúa tha thứ cho những lần vong ân bội nghĩa của chúng con. Xin cho chúng con nhận ra hồng ân và tình thương của Chúa, để chúng con đến với Chúa, để chúng con đền đáp tình yêu bao la của Chúa cho cân xứng. Xin giúp chúng con mỗi ngày biết dâng lên Chúa lời tạ ơn. Xin cho chúng con có một tấm lòng luôn biết ơn và xin đổ tràn phúc lành của Chúa cho những ai đã làm ơn làm phúc cho chúng con. Amen.

Maria Lê

 Thứ Năm, ngày 13.11.2025

Tin Mừng Lc 17, 20-25

“Triều Đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được” (Lc 17,20)

Thế giới hôm nay đã và đang trải qua nhiều biến động của công nghệ, nhất là “AI” đang phát triển rộng rãi, nó có thể thay thế con người trên nhiều phương diện, đồng thời cũng làm cho con người hoang mang để phân biệt giữa thật và giả.

Lạy Chúa, triều đại của Chúa đã đến và sẽ đến với chúng con, xin Chúa cho chúng con biết sáng suốt nhận ra đâu là ý của Chúa, điều gì Chúa muốn chúng con làm, biết chọn và biết đón nhận Chúa vào cuộc sống, kết hiệp với Chúa trong mọi công việc. Xin giúp con trong từng giây phút hiện tại biết sống trọn vẹn cho Chúa, để con được thực sự sống trong Nước Trời ngay từ hôm nay, và cho đến mai sau muôn đời. Amen.

Trương Anh

 Thứ Sáu, ngày 14.11.2025

Tin Mừng Lc 17, 26-37

Qua Tin Mừng thánh Luca cho chúng ta thấy, đời sống con người không phải là chuyện tầm thường, không phải chỉ là vui chơi giải trí, nhưng mang một tầm mức vĩnh cửu. Và việc chuẩn bị cho cuộc sống trường tồn ấy, cần phải khẩn cấp ngay hôm nay và từ bây giờ.

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy luôn sẵn sàng, tỉnh thức trong tâm tình cầu nguyện để luôn hướng về cùng đích của cuộc sống. Và tỉnh thức không chỉ để chờ đợi Chúa đến vào ngày sau hết, mà còn phải liên kết cuộc đời của mình trong sự quan phòng của Thiên Chúa, qua thực thi Lời Chúa dạy trong cuộc sống hằng ngày, những việc lành, hy sinh và bác ái.

Lạy Chúa, chúng con thấy bất cứ sự gì trên đời đều dẫn đến kết thúc. Và mỗi lần như thế là một báo hiệu, một lời cảnh giác cho chúng con.  Những biến cố ấy xảy ra thôi thúc chúng con quan tâm đến tầm quan trọng của cuộc sống và tích cực gia tăng chuẩn bị chu đáo.

Chúa gợi lên sức mạnh của nước và lửa để giúp chúng con ý thức rõ sự nhỏ bé và bất lực của bản thân. Tất cả vũ trụ này sẽ qua đi và mọi thứ chúng con đang có đều mau qua. Chỉ có tình yêu sẽ tồn tại mãi trong đời sống vĩnh cửu.

Xin Chúa giúp chúng con luôn biết tỉnh thức sẵn sàng, luôn biết chuẩn bị hành trang cho mình bằng đời sống thánh thiện, nhất là bằng nghĩa cử yêu thương, như một bảo đảm cho chúng con thuộc về Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn biết gắn bó với Chúa, luôn sống trong tâm tình cầu nguyện để mỗi ngày gặp Chúa trong cõi sâu thẳm của lòng chúng con. Amen.

NT Biển Đắng

 Thứ Bảy, ngày 15.11.2025

Tin Mừng Lc 18,1-8

“Chẳng lẽ Thiên Chúa không minh xét cho những kẻ ngày đêm kêu cứu người?”

Lạy Chúa, mỗi ngày chúng con thức dậy và nghe thấy mọi sự đang diễn ra xung quanh, thật là điều quý giá cho chúng con. Người ta cho đó là tự nhiên bình thường nhưng với ánh mắt đức tin, đó lại là một nhiệm mầu, là tình yêu mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng con.

Dù biết như thế nhưng bản chất con người chúng con rất mau quên, và dường như chúng con không biết tạ ơn Chúa, nên đời sống chúng con đôi khi rất vô ơn, chúng con chưa cảm nhận tình yêu Chúa hằng gìn giữ và chăm sóc chúng con đêm ngày.

Xin Chúa cho chúng con biết lắng nghe tình yêu Ngài và biết đáp trả bằng tất cả sự yêu thương, tình mến, cùng san sẻ gánh nặng bổn phận với nhau. Trong tâm tình khiêm tốn đơn sơ, xin cho chúng con nghe được tiếng Chúa trên những con người qua các biến cố hằng ngày. Amen.

Ephata

Để lại một bình luận