Tuần XXXI Thường Niên Năm C – Cầu Nguyện Với Lời Chúa

Thứ Hai, ngày 03.11.2025

Tin Mừng Lc 14, 12-14

“Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đuôi mù.” (Lc 14,13)

Lạy Chúa Giêsu, thế giới hôm nay đang bị đảo lộn giá trị vật chất được đặt trên giá trị tinh thần. Cuộc sống con người với nhau thường dựa trên sự trao đổi song phương. Chính vì thế mà họ ngại kết thân với những người nghèo khó.

 Lời Chúa hôm nay cho chúng con nhận ra rằng mình chỉ là kẻ nghèo khó, thấp hèn nhưng suốt bao nhiêu năm qua Chúa đã ban cho con muôn vàn ân huệ mà không đòi hỏi gì. Chúa đã ban tặng nhưng không, phần con lại so đo tính toán, hơn thiệt.  Đôi lúc con thích gặp gỡ người cao sang quyền quý hơn người nghèo khó cơ bần, dùng những lời an ủi ngoài môi miệng nhưng trong lòng chẳng chút xót thương.

Lạy Chúa, có lẽ chúng con đã coi vật chất trọng hơn con người. Chúng con đã sống ích kỷ và vô tâm trước tình thương của Chúa dành cho chúng con. Xin ban cho con một quả tim của Chúa để chúng con sống quảng đại, biết cho đi mà không cần tính toán, biết trao ban mà không mong đáp đền. Xin giúp con biết phục vụ trong tình yêu thương. Amen.

-Ngọn Đèn Chầu- 

 Thứ Ba, ngày 04.11.2025

Thánh Carôlô Borrômêô, GM. Lễ Nhớ

Tin Mừng Lc 14, 15-24

“Những khách đã được mời trước kia không ai sẽ được dự tiệc của tôi.” (Lc 14, 24)

Tin mừng hôm nay, Chúa có ý nói về những người được mời tham dự vào Nước Thiên Chúa thông qua một bữa tiệc nhưng chẳng một ai đến, vì người thì bận thăm mảnh đất vừa mua, người bận cưới vợ, người mới tậu được năm con bò nên đi thả. Đối với họ, đó là niềm vui chính đáng Nhưng niềm vui được Chúa gọi mời đến dự tiệc Nước Trời là niềm vui cao trọng nhất mà Chúa dành cho con người. Lạy Chúa Giêsu, dù là trong ơn gọi nào, xin cho chúng con luôn biết đáp trả lại lời mời gọi của Chúa. Xin cho chúng con biết tham dự vào tiệc của Chúa bằng những việc quảng đại, hi sinh yêu thương và giúp đỡ mọi người.

 Nhờ Lời chuyển cầu thánh carôlô boramio chuyển cầu cho chúng con được sống kết hợp với Chúa và chăm lo xây dựng Nước Trời bằng việc sống theo Lời Chúa dạy.

Maria Lê Thị Diệu Hiền

 Thứ Tư, ngày 05.11.2025

Tin Mừng Lc 14, 25-33

“Ai trong anh em không từ bỏ những gì mình có thì không thể làm môn đệ tôi được.” (Lc 14, 33)

Khi bắt đầu vào một hành trình nào đó, người ta thường vẫn hay chuẩn bị, tích trữ thật nhiều và thật kỹ càng. Họ mong muốn mình phải thật chỉnh chu và tươm tất trước khi bước vào một chặng đường mới. Thế nhưng đối với Thiên Chúa, Ngài lại đòi hỏi con người chúng ta phải biết từ bỏ hết mọi sự thì mới có thể theo Ngài.

Chúng ta nghe qua có vẻ nghịch lý, nhưng lại không gì sai đối với Thiên Chúa. Khi tích trữ nhiều, lòng trí ta sẽ mãi lo nghĩ làm sao để cất giữ. Khi mang vác nhiều, thân xác ta sẽ trở nên nặng nềvà mệt mỏi. Như vậy, khi càng có nhiều thứ ta càng mất nhiều công sức cho chúng, thế thì làm sao để chuyên tâm lo việc Chúa. Muốn theo Thầy nhưng trí lòng không thuộc trọn về Thầy, vậy chữ “môn đệ” có xứng đáng hay không?

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết từ bỏ những thiếu sót, bất toàn của bản thân, và biết khước từ những gì không phù hợp với mình. Xin Chúa cũng giúp chúng con cởi bỏ con người cũ mặc lấy tinh thần mới, đón nhận Thập Giá đời thường, để qua mỗi ngày chúng con xứng đáng làm môn đệ Chúa. Amen.

– An●-

 Thứ Năm, ngày 06.11.2025

Tin Mừng Lc 15, 1-10

 “Giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối “

Qua cả ba dụ ngôn trong đoạn Tin Mừng hôm nay cho chúng con nhận ra rằng Chúa là Thiên Chúa đầy lòng yêu thương và nhân hậu, sẵn sàng đón nhận chúng con ngay khi chúng con là những đứa con ngoan và cả khi chúng con là tội nhân.

Xin cho chúng con mau mắn chỗi dậy mỗi lần sa ngã với lòng xác tín vào lòng nhân hậu của Chúa. Chúa luôn nghĩ đến và yêu thương con dù lắm khi trong trái tim con không có Chúa, Chúa vẫn sẵn sàng tìm kiếm con cho dù con trốn chạy và muốn xa lìa Ngài. Xin cho con luôn nhớ rằng chỉ có tình thương, ơn tha thứ của Chúa mới đem lại cho con niềm hạnh phúc và bình an đích thực. Amen.

Thiên Di

 Thứ Sáu, ngày 07.11.2025

Tin Mừng Lc 16, 1-8

Chúa khen người quản gia bất lương kia đã khôn khéo, tính toán chạy đua với thời gian để lo cho phần đời còn lại của mình. Lạy Chúa, con cũng sẽ phải tính sổ cuộc đời con mỗi ngày, vì con không biết ngày nào Chúa sẽ đến với con. Và vì không biết được thời gian Chúa đến nên con phải tính với thái độ mau chóng. Nhạy bén nghe theo lời Chúa dạy qua việc giữ luật, nhất là ba lời Khấn Dòng. Cố gắng dùng thời giờ Chúa ban một cách hữa ích.

Xin cho con biết sống mỗi ngày như ngày cuối cùng của cuộc đời con, để con sống với tha nhân hết lòng, với chị em hết tình, và với Chúa bằng hết sức lực trí khôn con. Xin cho con ý thức mỗi ngày sống qua đi là một bước chân con tiến gần về quê trời. Xin cho con biết sống đẹp lòng Chúa và luôn đặt mình trước sự hiện diện của Chúa. Amen.

Thérèse Élise

 Thứ Bảy, ngày 08.11.2025

Tin Mừng Lc 16,9-15

“Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được”.(Lc 16,13)

Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con chỉ tôn thờ một mình Chúa, thế nhưng nhiều khi chúng con đã thờ những cái khác: đó là danh vọng, tiền bạc, địa vị… Xin Chúa thương thứ tha và ban ơn để chúng con sống trung tín với Chúa, vì chỉ có Chúa mới là Chủ tể và là cùng đích cuộc đời chúng con.

 Xin cho chúng con biết lo cho phần rỗi đời con, và luôn xác tín được rằng: ai trung thành trong việc nhỏ sẽ được Chúa giao cho việc lớn.

Lạy Chúa Giê-su, xin dạy chúng con biết dùng của cải trần gian cách khôn ngoan, để sẻ chia, yêu thương, và tích trữ kho báu trên trời. Xin cho chúng con biết trung tín trong những việc nhỏ mỗi ngày, để chúng con xứng đáng nhận của cải thật là chính Chúa. Xin giải thoát chúng con khỏi sự nô lệ của tiền bạc, để chúng con chỉ tôn thờ một mình Thiên Chúa mà thôi. Amen

Thiên Thần Bé Nhỏ

Để lại một bình luận