Tuần XXX Thường Niên Năm C – Cầu Nguyện Với Lời Chúa

Thứ Hai, ngày 27.10.2025

Tin Mừng Lc 13, 10-17

“Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền.” (Lc 13, 12)

Người Do Thái xưa đã dùng Lề Luật mà giết chết tình người, Chúa Giêsu thì không như vậy. Ngài đã vượt qua rào cản của Lề luật để chữa lành cho người phụ nữ bị khòm lưng trong ngày Sabát, Ngài đã thể hiện tình yêu thương mà Thiên Chúa dành cho con người. Chúa Giêsu đã chỉ ra sự giả hình và thiếu lòng bác ái của những người Do Thái. Ngài nhấn mạnh rằng Lề luật không để ràng buộc con người cách mù quáng nhưng là để thúc đẩy lòng yêu thương và nhân ái.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một tấm lòng bác ái và biết rung cảm trước những đau khổ của người khác. Xin cho chúng con đừng bao giờ làm gánh nặng cho người khác nhưng biết cùng chung chia gánh nặng cho nhau.

-Thérése-

 Thứ Ba, ngày 28.10.2025

Tin Mừng

“Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự nơi Người phát ra chữa lành hết mọi người.”

Có thể bạn chưa biết Chúa luôn có một siêu năng lực chữa lành hết tất cả vết thương tâm hồn lẫn thể xác của chúng ta. Ngài như dòng suối mát luôn tuôn trào, chúng ta sẽ được tắm mát nếu ta biết cầu nguyện và sống mật thiết với Chúa hơn. Khi chúng ta cầu nguyện, trò chuyện với Ngài tâm hồn ta sẽ được an nhiên vì được Ngài vẫn hằng lắng nghe và luôn che chở, bảo bọc, giải quyết mọi khó khăn của chúng ta.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết lắng đọng tâm hồn nhiều hơn để cảm nhận ân sủng Chúa ban hằng ngày và xin Chúa cùng đồng hành với chúng con tiến bước trên con đường lữ hành.

 – Mỹ Tâm-

 Thứ Tư, ngày 29.10.2025

Tin Mừng Lc 13,22-30

Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa.” (Lc 13,28)

Cuộc sống trần gian là một cuộc chiến đấu. Chiến đấu để qua cửa hẹp, cửa hẹp không phải về diện tích nhưng là hãm dẹp đi những ương ngạnh, những tham vọng khó tính và những thiên vị để sống chỉ còn cái mình là, hầu xứng đáng là con cái của Chúa.

Mỗi ngày qua đi là rút ngắn thời gian chúng con trở về với Chúa. Liệu rằng chúng con có đủ thời gian đủ điều kiện để trình diện trước mặt Chúa không? Hay chúng con vẫn còn sống tự do sống thoải mái hưởng thụ, vẫn ganh tị xét đoán, ích kỷ.

Lạy Chúa, kẻ thù chiến đấu lớn nhất của chúng con đó chính là chính mình. Xin cho chúng con biết hồi tâm sau những phút giây của ngày sống để chúng con biết nhận ra tình thương của Chúa và nhìn thấy yếu đuối bất toàn bản thân mà sửa đổi.

 Xin cho chúng con biết cắt tỉa những đam mê tội lỗi, những tính ý riêng, những cản trở làm chúng con xa Chúa để trong thinh lặng chúng con nghe được tiếng Chúa mà bước vào Cửa Hẹp với tất cả sự yêu mến, phó thác và bình an.

-dpt-

Thứ Năm, ngày 30.10.2025

Tin Mừng Lc 13, 31-35

“Đã bao lần Ta muốn tập hợp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập hợp con dưới cánh, mà các ngươi không chịu.” (Lc 13, 34a)

 Đức Giêsu xót xa và đau buồn khi thấy Thành đô của dân Chúa bị tàn phá. Cuộc đời của Chúa Giêsu dành trọn cho người Do Thái: Chúa say mê giảng dạy, chữa lành, làm nhiều phép lạ để họ tin và được cứu rỗi. Thế nhưng họ cương quyết một mực từ chối. Thiên Chúa phải dùng bàn tay uy quyền để sửa trị với tình thương sánh ví như gà mẹ ấp ủ con dưới cánh.

Lạy Chúa, cuộc sống của chúng con không khác gì dân Do thái. Chúng con đã đón nhận biết bao ơn lành của Chúa. Thế nhưng đam mê vây kín làm chúng con không nhận ra ơn lành Chúa ban. Xin cho chúng con sớm nhận ra tình yêu của Chúa và quay về với Chúa. Amen

 Hy Vọng

 Thứ Sáu, ngày 31.10.2025

Tin Mừng Lc 14, 1-6

“Ai trong anh em có đứa con trai hoặc con bò sa xuống giếng, lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày Sabát.” (Lc 14, 5)

Trong cuộc sống này, có nhiều lúc chúng ta vẫn còn thờ ơ lạnh nhạt trước những khó khăn của người khác, vì chúng ta hay có tâm lý là sợ mất giờ sợ liên lụy đến mình, … nhưng đâu biết là sự thờ ơ của chúng ta có thể sẽ gây tổn thương đến người khác khiến họ thất vọng về mình.

Lạy Chúa Giêsu, nhiều khi chúng con vẫn còn thiếu sót xin Chúa sửa lại trong chúng con trở nên một con người dám hy sinh, dám giúp đỡ chị em xung quanh mình mà không ngại gian khó. Xin cho chúng con sống yêu thương tha thứ cho nhau để từ đó chúng con hiểu nhau hơn. Amen.

 Ánh Nến

 Thứ Bảy, ngày 01.11.2025

Lễ Các Thánh Nam Nữ

 Tin Mừng Mt 5, 1-12a

“Phúc thay anh em khi vì Thầy, mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa”. (Mt 5,11) 

Cùng với Giáo Hội hôm nay chúng ta vui mừng hân hoan mừng kính Lễ Các Thánh Nam Nữ. Chúng ta cùng chia sẻ niềm vui với các Thánh, Giáo Hội Khải Hoàn. Đó là một bức tranh đẹp, một niềm hạnh phúc, hy vọng cho ta đang còn bước đi trong cuộc sống lữ hành.

Cuộc sống trần gian là một hành trình không ngắn cũng không dài nhưng đủ để chúng ta sống làm con cái Chúa và trở nên nhân chứng cho Chúa ngay chính trần gian này. Bước chân Chúa đi đã có biết bao người theo. Lời kêu gọi của Chúa đã được bao người đáp lại. Cuộc sống của những người theo Chúa bị người đời cho là khinh khi, là ngu dại, chống đối,… nhưng đó lại là con đường sống đời đời và dẫn đến hạnh phúc chân thực.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã chia sẻ rằng: “Chẳng vị thánh nào không có một quá khứ, cũng chẳng tội nhân nào không có một tương lai. Thiên Chúa không bao giờ dừng lại ở dáng vẻ bề ngoài mà luôn nhìn sâu vào tận tâm tư cõi lòng của con người.” Xin Chúa cho chúng con mỗi ngày sống là một sự bắt đầu lại, luôn tin tưởng vào tình yêu của Chúa và ăn năn, hoán cải mỗi ngày. Xin cho chúng con được can đảm bước theo Chúa trên con đường gồ ghề, chông gai với đầy những khuyết điểm và giới hạn bản thân.

Nhờ lời chuyển cầu của Các Thánh Nam Nữ, xin cho chúng con được nên Thánh mỗi ngày nhất là trong năm Thánh của niềm hy vọng này luôn hăng say dấn thân phục vụ, hy sinh vì danh Chúa và vì lý tưởng Giêsu là đích điểm và là hạnh phúc quê hương vĩnh cửu.

-Ephata

Để lại một bình luận