Tuần XXVII Thường Niên Năm C – Cầu Nguyện Với Lời Chúa

Thứ Hai, ngày 06.10.2025

Tết Trung thu

Tin Mừng Lc 10,25-37

Người thông luật trả lời: “Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy”.(Lc 10,37)
Sống ở đời, ai cũng cần những lúc tối lửa tắt đèn, lá rách cần lá lành và chị ngã em nâng. Sống ở đời, ai cũng cần đến tình yêu. Nhưng ít người thực hiện tình yêu. Hay nếu có, chỉ là vỏn vẹn trong  gia đình hay trong cộng đoàn, hoặc những người cùng quan điểm.Chính vì vậy mà xã hội ngày càng mất đi niềm vui thật, tình người ngày càng cách xa.

“Vào cuối cuộc đời, chúng ta sẽ phải chịu phán xét dựa trên tình yêu mà chúng ta dành cho nhau.” (Mẹ Têrêsa Calcuta). Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết trao ban tình yêu cho nhau qua những việc làm nhỏ, một ánh mắt cảm thông, một nụ cười thân thiện, một nụ cười ấm áp.

Hôm nay Tết Trung Thu, xin Chúa ban cho các em thiếu nhi được yêu thương, quan tâm và tôn trọng xứng đáng để các em được nhiều niềm vui và bình an trong tuổi thơ của mình. Xin cho các nhà hảo tâm biết quảng đại rộng tay giúp đỡ, để các em luôn hạnh phúc, ấm no nhất là nơi còn chiến tranh, bão lụt và thiên tai.

-Ephata-

Thứ Ba, ngày 07.10.2025

Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Tin Mừng Lc 1,26-38

Thiên thần truyền tin cho Đức Maria là một biến cố quan trọng trong lịch sử nhân loại, một biến cố đặc biệt trong cuộc đời của Đức Mẹ, như lời kinh Manifcat: “Mẹ trở nên Thánh mẫu tuyệt vời. Nhờ Mẹ Ngôi Lời Thiên Chúa đến với nhân loại. Huyền nhiệm quá muôn đời tiếng Xin Vâng”. Thật vậy, với tâm trạng của một thiếu nữ, cô Maria đã hết sức bất ngờ, sợ hãi. Nhưng tâm hồn thánh thiện, trong sáng và đầy khiêm tốn. Và Mẹ đã thân thưa với sứ thần bằng hai tiếng “Xin vâng”.

Như những cô thiếu nữ khác, họ cần có thời gian để suy nghĩ, để tính toán, nhưng với Mẹ thì không như thế. Vậy điều gì đã làm cho Mẹ phó thác tuyệt đối vào Thiên Chúa đến vậy? Dù không biết tương lai sẽ ra sao nhưng Mẹ vẫn thưa xin vâng trước Thánh ý của Thiên Chúa, mà không hề so đo hơn thiệt. Mẹ đã để cho tâm hồn mình hoàn toàn thuộc về  Thiên Chúa, và mặc Người định đoạt cuộc đời mình. Chính thái độ xin vâng, Mẹ đã được Thiên Chúa cho dự phần vào công trình cứu chuộc của Người. Qua đó, Mẹ cũng dạy cho chúng con bài học về sự phó thác, về sự phân định trong thái độ tin yêu phó thác.

Hôm nay, ngày 7/10 là ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi Chúng ta cùng hướng về lời Mẹ nhắn nhủ sứ điệp Fatima: “Hãy siêng năng lần hạt Mân Côi”. Chuỗi hạt như chiếc điện thoại di động nối kết giữa Thiên Chúa với chúng ta, với những vui buồn trong cuộc đời của Mẹ. Hơn nữa, chuỗi hạt còn được ví như tấm ván cứu chúng ta giữa dòng đời đầy nguy biến.

Lạy Mẹ Maria – Nữ vương rất thánh Mân Côi, Xin Mẹ đoái thương chúng con đang ở nơi dương thế. Giữa cảnh đời gian nan, xin Mẹ đồng hành và giúp sức cho từng người chúng con vượt qua được những cơn khốn khó, và vững vàng trước những mưu chước cám dỗ của ba thù.

NT Biển Đắng

 Thứ Tư, ngày 08.10.2025

Tin Mừng Lc 11,1-4

Trong Kinh Lạy Cha: “Xin Cha cho chúng con lương thực hằng ngày”, lời kinh đã chạm đến đời sống hằng ngày của chúng ta.

Lời kinh dạy chúng con hãy biết sống tinh thần phó thác. Con người thường lo xa, tích trữ, tính toán cho ngày mai, nhưng Chúa dạy chúng con chỉ cần xin cho “hôm nay”. Điều đó không có nghĩa là chúng con lười biếng, nhưng nhắc chúng con tin tưởng rằng Thiên Chúa luôn lo liệu, và chúng con chỉ cần sống trọn vẹn hiện tại.

 “Lương thực hằng ngày” không chỉ là cơm ăn áo mặc, mà còn là: một nụ cười để trao cho người bên cạnh, một lời khích lệ dành cho chị em, một chút kiên nhẫn trong công việc, một giây phút lắng nghe trong yêu thương. Nếu mỗi ngày chúng con sống như thế, thì cả đời chúng con sẽ dần trở nên nhẹ nhàng hơn, bớt lo lắng cho tương lai, và bình an hơn trong hiện tại.

“Lạy Cha,  xin ban cho con đủ ơn cần thiết để sống đẹp lòng Cha: một trái tim bình an, một tâm hồn biết phó thác, và một tấm lòng quảng đại chia sẻ.”

Maria Nguyễn Thị Minh Thư

 Thứ Năm, ngày 09.10.2025

Tin Mừng Lc 11,5-13

“Các con hãy xin thì sẽ được”.

Thiên Chúa là Cha hằng thương yêu chúng ta là con cái của Ngài. Ngài biết ta cần gì và luôn cho ta những điều tốt nhất.

Lạy Chúa, có những lúc chúng con cầu xin một điều gì đó hoài mà chẳng được như ý. Thậm chí chúng con còn hoài nghi cả sự hiện diện của Chúa.

Xin Chúa tha thứ cho chúng con vì những lần đã nghi ngờ tình thương của Chúa,  xin cho chúng con luôn biết kiên trì cầu nguyện, để trong khi cầu nguyện chúng con luôn biết cậy trông vào Chúa và kiên nhẫn vì chúng con biết rằng Chúa luôn ban cho chúng con những điều đẹp ý Ngài, hơn những điều chúng con mong đợi, cao cả hơn những điều chúng con ước mong. Amen.

-Tulip Nguyễn-

 Thứ Sáu, ngày 10.10.2025

Tin Mừng Lc 11,15-26

“Ai không đi với tôi là chống lại tôi, ai không cùng tôi thu góp là phân tán”

Lời Chúa hôm nay, gợi cho chúng ta một lời tự vấn: Mình đã đi đúng đường chưa?

Thật vậy, trong một xã hôi thật giả lẫn lộn, khi những cám dỗ của ma quỷ tinh vi, luôn đem đến những ngọt ngào và hướng đến điều tốt theo suy nghĩ con người, làm chúng ta khó phân biệt đâu là đúng, đâu là sai, kể cả khi ta bước theo đường lối ma quỷ lúc nào cũng không hay,nhưng chỉ có nơi Chúa chúng ta mới tìm được sự thật và chỉ có sức mạnh nơi Thiên Chúa ta mới có thể vượt qua những cơn cám dỗ thử thách.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn bám víu và phó thác vào Chúa, để chúng con đủ mạnh mẽ và có thái độ dứt khoát bước theo con đường của Chúa đến trọn đời. Xin cho chúng con biết giữ mình trong sự bao bọc của Lề luật để không bị ma quỷ lôi cuốn. Amen.

-Violet BCA-

 Thứ Bảy, ngày 11.10.2025

 Tin Mừng Lc 11, 27-28

“Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa” (Lc 11, 28)

Mẹ Maria là mẫu gương tuyệt hảo trong việc lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa. Trên từng chặng đường đời, trong mọi biến cố Mẹ luôn ghi nhớ, suy niệm và mau mắn vâng theo Thánh Ý Thiên Chúa, không một lời oán trách hay chối từ.

Xin cho chúng con, là con cái Mẹ cũng biết học nơi Mẹ tinh thần lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Nghĩa là luôn rộng mở tâm hồn để đón nhận Thánh Ý Chúa trong cuộc sống, ngang qua mọi biến cố; đặc biệt là siêng năng đọc, suy gẫm và sống Lời Chúa mỗi ngày. Ước gì Lời Chúa thấm nhuần, nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của chúng con, để chúng con biết thi hành đúng Ý Ngài, hầu trở nên chứng nhân sống động của Chúa giữa đời. Amen.

-JSTT KN-

Để lại một bình luận