Chúa Nhật XVII Thường Niên – Năm C

Suy Niệm 1:

KIÊN TRÌ VÀ TIN TƯỞNG

Cầu nguyện và ước nguyện là tâm tình tự nhiên của người con thảo khi hiện diện trước mặt Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh vui buồn của cuộc sống. Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su một lần nữa mời gọi chúng ta đến với Ngài bằng lòng tin tưởng và niềm hy vọng: “Anh em cứ xin thì sẽ được.”

Chắc hẳn mỗi chúng ta đều từng kinh nghiệm về điều này. Nhưng cũng không ít lần, khi lời cầu xin không được như ý, ta sinh nghi ngờ: “Liệu Chúa có thực sự lắng nghe?” Và dần dần, niềm tin và niềm trông cậy vào Thiên Chúa bị lung lay. Chính vì thế, Chúa Giê-su nhấn mạnh: phải kiên trì và tin tưởng tuyệt đối. Ngài đã quả quyết: “Cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ thì sẽ mở.”

Trong bài Tin Mừng, Chúa Giê-su kể dụ ngôn “người bạn lúc nửa đêm” để nói về sự kiên trì trong cầu nguyện. Người kia đến xin bánh không phải vì được bạn quý mến, nhưng vì sự nài nỉ không ngừng, cuối cùng cũng được đáp lại. Nếu trong tương quan giữa con người còn như thế, thì với Thiên Chúa – Đấng nhân từ và đầy yêu thương lẽ nào lại không rộng lượng hơn sao?

Chúa Giê-su còn cho ta một hình ảnh về người cha nhân lành: nếu người cha trần thế không nỡ cho con rắn thay vì cá, thì Thiên Chúa là Cha trên trời chắc chắn sẽ ban những điều tốt lành nhất cho con cái của Ngài. Thiên Chúa không những cho đúng điều chúng ta cần, mà còn cho những gì vượt trên mong đợi của ta, bởi Ngài biết rõ đâu là điều tốt đẹp nhất cho linh hồn mỗi người.

Là người tín hữu, chúng ta cần nhìn lại đời sống đức tin của mình: tôi có thật sự kiên trì và đặt trọn niềm tin tưởng khi cầu nguyện? Lời cầu xin của tôi có quy hướng về Danh Chúa như lời Đức Giê-su đã dạy trong Kinh Lạy Cha? Hay chỉ xoay quanh những nhu cầu riêng tư, dù điều ấy là chính đáng? Thật vậy, đã hơn một lần, lời nguyện xin của chúng ta thiên về chính mình, thiếu đi chiều kích vị tha và chiều sâu tâm linh. Khi chúng ta cảm thấy Thiên Chúa im lặng, ta dễ nản lòng, thậm chí bỏ nguyện cầu, và lạc bước tìm đến những thần linh khác, vì cho rằng Thiên Chúa “chưa đủ nhanh” hay “chưa đủ linh nghiệm”.

Hôm nay, Chúa Giê-su cũng nhắc nhớ chúng ta. Điều kiện để lời cầu nguuyện được chấp nhận và ban ơn chính là cần chúng ta phải có lòng trung kiên và tin tưởng Ngài. Thiên Chúa là cha chúng ta, đôi khi ta chưa van nài thì Ngài đã thương ban, vì Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi nhu cầu sâu xa trong linh hồn chúng ta. Và khi Ngài ban ơn, không chỉ là đủ mà là cách trọn vẹn, đúng lúc, và đúng theo Thánh Ý yêu thương của Ngài.

Lạy Chúa Giê-su, xin ban cho con lòng tin vững vàng và tâm hồn bền bỉ trong lời cầu nguyện. Xin dạy con tin rằng: Chúa luôn lắng nghe, luôn yêu thương, và luôn biết rõ điều gì là tốt nhất cho mỗi chúng con. Amen.

Nt. Maria Nhị Thơ

Để lại một bình luận