Tuần XIV Thường Niên Năm C – Cầu Nguyện Với Lời Chúa

Thứ Hai, ngày 07.07.2025

Tin Mừng Mt 9,18-26 

“Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con” (Mt,22)

Quyền năng của Đức Giê-su không bị cản trở bởi bất cứ điều gì nhưng được phát huy một cách mạnh mẽ xuất phát từ niềm tin của những ai tin tưởng vào Ngài. Hai hình ảnh trong đoạn Tin Mừng hôm nay là minh chứng cho điều ấy. Họ đã đặt hết hy vọng vào Chúa và Ngài đã làm cho hy vọng ấy được rực sáng lên.

Lòng tin của mỗi người được lãnh nhận khác nhau. Người đến từ ông bà cha mẹ, những người đi trước và gìn giữ phát huy. Có người thì lãnh nhận từ những người xung quanh hay một biến cố nào đó trong cuộc đời. Còn đối với chúng con, niềm tin được thừa hưởng nơi gia đình có còn giữ được trinh nguyên hay chỉ là niềm tin phong trào như đám đông trong Tin Mừng hôm nay. Niềm tin vào Chúa rất cần thiết cho ơn cứu độ còn một thứ niềm tin cho nhau cũng quan trọng không kém nơi mỗi người chúng con trong cuộc sống.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết trông cậy vào tình thương của Ngài. Xin cho chúng con biết trân quý niềm tin mà chúng con thụ hưởng từ nhỏ đến giờ. Và đồng thời, xin Chúa thanh tẩy niềm tin theo phong trào hay óc bè phái nơi đám đông dân chúng. Xin cho chúng con biết quan tâm, tôn trọng và đặt niềm tin nơi nhau để tâm hồn chúng con luôn bình an thật sự. Amen.

-dpt- 

Thứ Ba, ngày 08.07.2025

Tin Mừng Mt 9,32-38

“Lúa chín đầy đồng mà thờ gặt lại ít” (Mt 9,37)

Người chạnh lòng thương vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy tình thương của Chúa dành cho dân chúng sống bơ vơ không người chăn dắt. Đồng thời, Chúa cũng muốn kêu gọi chúng ta những người môn đệ ngày nay của Chúa cộng tác với Chúa trong sứ mệnh đem Tin mừng đến cho muôn dân, đặc biệt là những người chưa một lần nghe biết Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết nhiệt tình cộng tác vào công trình xây dựng Nước trời của Chúa bằng việc làm chứng nhân của Chúa ngay môi trường chúng con đang sống, vì chỉ khi sống đạo đức chúng con mới góp phần xây dựng xã hội công bằng, lành mạnh và vững bền theo thánh ý Chúa. Amen.

-Hi vọng– 

  Thứ Tư, ngày 09.07.2025

Tin Mừng Mt 10,1-7

“Tốt hơn là hãy đến với con chiên lạc Israel” (Mt 10, 6)

Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi chúng con đến nơi Nhà Chúa thánh thiện này là để yêu mến Chúa và gặp gỡ tha nhân, những ai chưa nhận biết Chúa và đang dần mất Chúa. Mỗi ngày chúng con được rước Mình Chúa và lãnh nhận Lời Chúa là của ăn quý báu cho linh hồn chúng con nhằm giúp chúng con trở thành môn đệ thật sự của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban cho chúng con nhiều ân huệ mà chúng con vẫn còn hời hợt với Chúa. Xin cho chúng con biết yêu mến Chúa nhiều hơn. Nguyện xin Lời Chúa biến đổi bản thân chúng con mỗi ngày để bằng đức tin tinh tuyền chúng con sẽ rao giảng khắp mọi dân cho họ được nhận biết Chúa và danh Chúa được tôn vinh.

  – Ánh Nến-

 Thứ Năm, ngày 10.07.2025

Tin Mừng Mt 10,7-15

“Anh em đã được cho không thì cũng hãy cho không như vậy” (Mt 10, 8b)

Lạy Chúa, với chúng con những con người mang đầy tham vọng thì việc nhận lấy thật dễ dảng còn cho đi thật khó khăn. Thế nhưng đã bao lần mỗi người chúng con ý thức điều những điều mình đang có là bởi do chính Thiên Chúa ban cho, chúng con đã nhận lấy một cách nhưng không nhưng chẳng biết sống trong tâm tình cảm tạ. Bởi Thiên Chúa yêu thương không bờ không bến luôn ban phát cho chúng con những ơn lành cần thiết và mong muốn chúng con dùng những điều Người ban để chia sẻ cho nhau.

Xin Chúa thương ban trên mỗi người chúng con, nhất là những người chọn sống bậc thánh hiến một trái tim yêu thương, một bàn tay có khả năng chữa lành để qua đó ơn Chúa ban cho không chỉ cô động ở một nơi, một chỗ mà được lan tràn đến hết thảy mọi người.

Anna Nguyễn Huỳnh Như

 Thứ Sáu, ngày 11.07.2025

Thánh Bênêđictô, viện phụ, Lễ nhớ

Tin Mừng Mt 10,7-25

“Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không”

Bài Tin Mừng hôm nay Chúa nói với chúng con “Hãy đi rao giảng tin mừng”. Rao giảng là giới thiệu tình yêu Chúa cho con người. Một Thiên Chúa vì tình yêu mà đã đến thế gian cứu thoát con người và mời gọi con người đón nhận Tin Mừng. Là môn đệ của Chúa Giêsu nghèo khó, chúng con cần bỏ đi lối sống xa hoa giàu sang, … mà chỉ biết phó dâng đời mình trong bàn tay quan phòng của Chúa. Ngài đã dạy cho các tông đồ hãy có một đức tin mạnh mẽ, hãy yên tâm trên con đường truyền giáo dù biết rằng con đường ấy sẽ gặp muôn vàn thử thách.

Qua bài Tin Mừng hôm nay, xin Chúa cho chúng con nhớ rằng Chúa luôn muốn chúng con rao giảng và làm chứng nhân về tình yêu của Thiên Chúa. Lời rao giảng ấy không dựa vào những vật chất, phù hoa, danh vọng, địa vị nhưng nó phải được xây dựng trên cơ sở của tình yêu. Trong tình yêu thì không biên giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, ngôn ngữ hay bất cứ điều gì khác. Nhưng tình yêu chỉ đòi hỏi sự chân thành, sự cảm thông. Có chân thành mới dẫn đến hạnh phúc trọn vẹn. Có cảm thông thì mới có sự hiệp nhất giữa chúngcon, giữa dân tộc và như lời Tin Mừng theo Thánh Matthiêu chép về điều ấy và giúp chúng con trở thành những chứng nhân của Thiên Chúa. “Vì ở đâu có hai, ba người họp lại nhân danh Thầy thì có Thầy ở đấy giữa họ.” (Mt 18,20)

 – Ngọn Đèn Chầu –

 Thứ Bảy, ngày 12.07.2025

Tin Mừng Mt 10,24-33

Qua bài Tin mừng hôm nay, Chúa dạy chúng con hãy biết kính sợ Chúa. Vì thân phận con người luôn yếu đuối mỏng giòn. Nếu không có ơn Chúa, chúng con không thể vượt qua được những cám dỗ xung quanh mình. Không có điều gì xảy đến với chúng con mà Chúa không biết vì “từng sợi tóc trên đầu anh em đã được đếm cả rồi”. Thiên Chúa không để những kẻ cậy trông vào Ngài phải thất vọng.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết kính sợ Chúa. Sợ ở đây không phải là xa lánh Chúa mà là kính mến và vâng phục Chúa trên hết mọi sự. Xin cho chúng con biết sống theo Lời Chúa dạy trong Phúc Âm để trở nên chứng nhân trung thành của Chúa và là người có ích cho cuộc sống này. Cùng xin Chúa ban thêm lòng tin cho chúng con để mỗi ngày chúng con luôn biết siêng năng chạy đến Chúa và dâng những việc hi sinh nhỏ bé thầm lặng lên cho Chúa để nhằm tôn vinh danh chúa đến muôn đời.

-Diệu Dịu- 

Để lại một bình luận