Chúa Nhật Lễ Mình Và Máu Thánh Chúa Kitô – Năm C

Suy Niệm 1:

Mình Máu Thánh Chúa Kitô

Hôm nay, Giáo Hội long trọng mừng lễ Mình và Máu Thánh Chúa Ki-tô, là dịp để chúng ta chiêm ngắm món quà kỳ diệu mà Chúa Giêsu đã trao tặng cho nhân loại. Đó không phải là một kỷ vật vô tri, mà là món quà sống động mang lại sự sống vĩnh cửu cho con người khi họ đón nhận. Chúa Giêsu yêu thương chúng ta nên đã sáng kiến tình yêu của Ngài qua Bí Tích Thánh Thể thậttáo bạo và kỳ diệu, để ở lại với chúng ta, nuôi dưỡng linh hồn ta trong đời này lẫn đời sau.

Lễ Mình Máu Thánh Chúa là cơ hội để chúng ta sống lại lòng tôn kính Thánh Thể, yêu mến Thánh Lễ, nơi tất cả chúng ta là Giáo Hội được quy tụ, hiệp nhất trong một tấm Bánh, một Thân Thể mầu nhiệm là Đức Giêsu. Tiệc Thánh Thể này đã được Ngài tiên báo trong tiệc cưới Cana, hứa ban cho dân chúng ở Caphanaum, và được thiết lập tại Giêrusalem trước khi bước vào cuộc khổ nạn, cũng như được chính Ngài cử hành đầu tiên tại làng Emmau. Những khung cảnh này hòa quyện và đan kết với nhau tuyệt đẹp trong ngày lễ Mình Máu Thánh Chúa, giúp chúng ta nhận thức sâu sắc hơn về mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu đã nói rõ với những người Do Thái: “Tôi là bánh từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” (Ga 6,51). Lời mời gọi của Chúa Giêsu giúp chúng ta tin vào Ngài, vì chỉ có Ngài mới có thể làm thoả mãn cơn đói khát thiêng liêng của chúng ta, đói khát sự sống lại, và được hiệp thông vào sự sống vĩnh cửu của Chúa Cha.

Tuy nhiên, làm sao để những người Do Thái và ngay cả chúng ta hiểu được điều ấy? Nếu chúng ta là những người trực tiếp nghe lời Ngài vào thời điểm đó, có lẽ chúng ta cũng sẽ khó lòng hiểu hết như những người Do Thái xưa. Chúa Giêsu không ngần ngại giải thích và khẳng định rằng: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy” (Ga 6).

Ngày nay, trong xã hội hiện đại, chúng ta luôn chú trọng đến sức khỏe thể xác, đặc biệt là chất lượng thực phẩm. Nhưng đối với người tín hữu, ngoài việc chăm sóc thể xác, chúng ta cũng cần quan tâm đến sức khỏe linh hồn, vì lương thực mà Chúa Giêsu ban tặng không chỉ nuôi dưỡng thân xác mà còn bồi bổ linh hồn, bảo đảm cho một cuộc sống hạnh phúc đời đời.

Mình và Máu Thánh Chúa là lương thực vô giá mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta, chính là bí tích tình yêu. Một tình yêu hiến tế, dám hy sinh mạng sống vì hạnh phúc của người mình yêu. Đón nhận Thánh Thể là đón Chúa vào tâm hồn và gia đình, giúp chúng ta tìm thấy bình an và sức mạnh để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Bí tích Thánh Thể là nơi ta gặp gỡ thật sự với Chúa Giê-su, để từ đó tình yêu của Ngài thấm đẫm nơi chúng ta.

Khi chúng ta rước Chúa Giê-su vào tâm hồn, Ngài không chỉ ở trong chúng ta, mà còn ở với gia đình của chúng ta, như một người chủ gia đình, giúp đỡ và chia sẻ những lo toan trong cuộc sống. Chúa Giê-su sẽ không ở trong gia đình như một vị khách mà là một thành viên thân thiết, luôn trợ lực cho mọi thành viên.

Xin Chúa Giêsu Thánh Thể ban thêm đức tin cho chúng con, để trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, chúng ta luôn biết chạy đến với Ngài, dựa vào Ngài. Xin Chúa giúp chúng con biết quý trọng, yêu mến và năng lãnh nhận Thánh Thể Chúa mỗi ngày, để có sức mạnh vượt qua mọi thử thách và tiến bước trên hành trình về Nước Trời, quê hương đích thực mà Chúa hứa ban. Amen.

Nt. M. Thu Lan

Suy Niệm 2:

Mình Thánh Chúa – Nguồn Sống

“Mình Thánh Chúa Ki-tô. Amen.” Đây là lời xướng của vị linh mục mỗi khi chúng ta tiến lên đón nhận Mình Thánh Chúa trong thánh lễ. Lời Amen của người tín hữu là lời tuyên xưng đức tin vững vàng, khẳng định rằng chúng ta tin thật Chúa Giê-su hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé, và Ngài cũng hiện diện trong tâm hồn chúng ta. Mình Thánh và Máu Thánh Chúa Ki-tô vừa là bí tích, vừa là nguồn sức sống nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và mời gọi chúng ta sống thân mật hơn với Ngài.

Hôm nay, Giáo Hội mừng lễ Mình Thánh Máu Thánh Chúa Ki-tô, chúng ta được nhắc nhở và tự hỏi: chúng ta đã thực sự sống đức tin mỗi khi rước Mình Máu Thánh Chúa chăng? Liệu chúng ta có khao khát kết hợp với Ngài qua bí tích Thánh Thể trong cuộc đời mình? Hay ta có cảm nhận rằng cuộc sống này trở nên khô cằn, thiếu vắng sự sống khi không được Ngài nuôi dưỡng?

Nhìn lại hành trình đức tin, mỗi người chúng ta chắc hẳn đã hơn một lần nghi ngờ hoặc không hoàn toàn xác tín vào sự hiện diện thật của Chúa Giê-su trong Mình Máu Thánh. Tấm bánh nhỏ bé ấy có thể trở thành Mình và Máu Chúa sao? Dù cho chúng ta có chút hoài nghi, nhưng Mình Thánh và Máu Thánh Chúa Giê-su là một mầu nhiệm mà chúng ta chỉ có thể hiểu được qua đức tin. Với đôi mắt phàm trần, chúng ta không thể thấy được sự hiện diện của Thiên Chúa trong một tấm bánh bé tí ấy, nhưng qua lời truyền phép của linh mục, Chúa Giê-su đã thật sự trở nên Mình Máu Thánh, và mời gọi chúng ta tiếp nhận Ngài như là nguồn sống.

Đôi lần bạn và tôi có thể nghi vấn rằng sao Thiên Chúa quyền năng vô biên lại để cho con người tác động vào sự thánh thiện của Ngài qua hành vi của lời truyền phép? Quả thật,  đó chính là sự kỳ diệu của tình yêu. Thiên Chúa không đến để thể hiện quyền năng tuyệt đối của mình, mà Ngài đến trong sự khiêm nhường, muốn trở nên gần gũi với chúng ta, sống giữa chúng ta và biến đổi chúng ta. Chúa Giê-su, qua Mình Thánh Máu Thánh, muốn ở lại với chúng ta đến tận thế, bảo đảm cho chúng ta sự sống đời đời trong Nước Trời.

Từ đó, chúng ta được mời gọi ý thức rằng Mình Thánh và Máu Thánh Chúa chính là nguồn sức sống, là sự bảo đảm cho cuộc sống vĩnh cửu của chúng ta. Nếu không có Chúa cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên thiếu vắng, khô cằn và trống rỗng. Chúa Giê-su mong muốn chúng ta luôn có Ngài trong cuộc đời hiện tại, cũng như trong cuộc sống mai sau.

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, xin tha thứ cho con khi con chưa dám vững tin vào Ngài. Xin Chúa củng cố đức tin non yếu của con và giúp con luôn nhận ra sự hiện diện của Ngài trong mỗi khi rước Mình Thánh Chúa. Xin Ngài cho con sức mạnh để sống đức tin mạnh mẽ và trở thành chứng nhân tình yêu và hy vọng mà Ngài ban cho con. Amen.

Nt. M. Nhị Thơ

Để lại một bình luận