Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm C

Suy Niệm 1:

 CHÚA BA NGÔI – MẨU NHIỆM CỦA TÌNH YÊU

Trong sâu thẳm mầu nhiệm Ba Ngôi, tình yêu không chỉ là một khái niệm trừu tượng mà còn là bản chất, là sự sống nội tại của Thiên Chúa. Mầu nhiệm này mở ra một không gian vô tận, nơi tình yêu được biểu lộ một cách trọn vẹn và hoàn hảo nhất.

Tình yêu ấy được thể hiện qua việc Chúa Cha tạo dựng con người theo hình ảnh của Ngài, ban cho con người hạnh phúc. Dù con người đã đánh mất hạnh phúc ấy qua tội lỗi, Thiên Chúa vẫn không từ bỏ, mà quyết định ban Con Một yêu dấu để cứu chuộc. Đức Kitô, với tình yêu vô bờ bến, đã chấp nhận hạ mình xuống thế gian, mang lấy thân phận con người, sống một cuộc đời khiêm nhường và tận tụy phục vụ. Ngài đã vâng phục thánh ý Chúa Cha một cách tuyệt đối, chịu đựng mọi đau khổ và cuối cùng chịu chết trên thập giá. Sự hy sinh tột cùng này là bằng chứng hùng hồn nhất về tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Sau khi hoàn thành sứ mệnh cứu thế, Đức Kitô đã phục sinh và trở về trời, nhưng tình yêu của Thiên Chúa vẫn tiếp tục lan tỏa qua Chúa Thánh Thần. Ngài là Đấng Bảo Trợ, Đấng An Ủi, Đấng soi sáng và thánh hóa tâm hồn con người. Chúa Thánh Thần không ngừng hoạt động trong Giáo hội và trong lòng mỗi người tin, giúp chúng ta nhận biết và đáp lại tình yêu của Thiên Chúa.

Mầu nhiệm Ba Ngôi mời gọi chúng ta không chỉ tin vào tình yêu, mà còn sống tình yêu ấy, sống hiệp nhất với Thiên Chúa và với nhau. Như Thánh Augustinô đã nói: “Nếu bạn thấy tình yêu, bạn sẽ thấy Chúa Ba Ngôi”. Tình yêu ấy không phải là điều gì xa vời, mà được thể hiện qua những hành vi cụ thể: ban tặng, hy sinh, chia sẻ, tha thứ và phục vụ. Yêu thương là trao đi trái tim mình cho người mình yêu, là cho đi điều quý giá nhất. Như Chúa Cha đã yêu thương thế gian đến nỗi ban Con Một, chúng ta cũng được mời gọi yêu thương như vậy, để tình yêu của Thiên Chúa được lan tỏa và hiện diện trong thế giới này. Khi quên mình để sống cho tình yêu, chúng ta sẽ được kết hiệp với tình yêu của Thiên Chúa, đó chính là hạnh phúc thiên đàng.

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, con xin dâng lên Ngài lòng thành kính và biết ơn. Ngài là nguồn cội của tình yêu thương vô biên, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho chúng con trên hành trình cuộc đời. Nhờ đón nhận Ơn Thánh Hoá của các bí tích trong Hội Thánh mà con đây thân phận thụ tạo thấp hèn, lại được thông phần vào sự sống của Đấng Thánh Ba Ngôi Thiên Chúa. Đây chính là Món quà cao quý, làm nên giá trị đời con, đồng thời mở ra cho con biết bao cơ hội trao ban yêu thương. Xin giúp chúng con luôn ý thức sống trọn vẹn mầu nhiệm của Thiên Chúa Ba Ngôi trong chính con người và cuộc đời của mình, đó là sống với trái tim hòa bình, trái tim nhân ái, biết hi sinh, phục vụ và đong đầy yêu thương cho mọi người như chính Ngài đã đong đầy yêu thương nơi phân phận bé nhỏ của chúng con. Amen

Nt. Maria Hài Đồng

Suy Niệm 2:

Sống Mầu Nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa

“Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần…” có lẽ lời kinh này quen thuộc với chúng ta từ thuở nhỏ, và vang vọng hằng ngày mỗi khi đọc kinh sáng tối và mỗi khi chúng ta nhớ đến Chúa. Lời kinh không chỉ mang ý nghĩa để ca khen, chúc tụng Ba Ngôi Thiên Chúa, nhưng còn nhắc nhở chúng ta, Ba Ngôi Thiên Chúa luôn hiện hữu trong đời sống nhân loại. Ba Ngôi hằng hoạt động và đổi mới nhân loại trở nên hiệp nhất và sống tình yêu thương trọn vẹn như chính Ba Ngôi Vị đã dạy.

Khi chúng ta nói về mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa, chắc hẳn chúng ta không thể diễn tả bằng lý luận, ngôn từ của loài người, bởi vì mầu nhiệm ấy không phải để chúng ta giải thích theo lý trí tự nhiên, hay tin tưởng với những suy tư vốn có, mà chúng ta mặc lấy sự khiêm nhường trước mầu nhiệm cao siêu ấy với tâm tình yêu mến, suy phục và cậy trông như lời Thánh Augustinô nói rằng: Thiên Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm,  chỉ có thể hiểu đủ, khi ta được đưa về trời.”

Thật vậy,  chúng ta không thể dùng khả năng hiểu biết để tin tưởng và yêu mến mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, nhưng chúng ta được mời gọi tham gia vào mầu nhiệm bằng chính cuộc đời thực tại của mỗi người qua việc tuyên xưng danh Người, và nhất là sống tinh thần hiệp nhất và tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi cách cụ thể.

Việc tuyên xưng Ba Ngôi Thiên Chúa, chúng ta dễ bắt gặp hình ảnh người Kitô hữu làm dấu thánh giá mỗi khi tham dự các giờ kinh, hay trước khi dùng bữa. Đó là việc đạo đức của ông bà đã sống và dạy cho con cháu. Nhưng ngày nay, dường như chúng ta không còn chú trọng nhiều đến việc ý thức sống mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa ngang qua làm dấu thánh giá, thậm chí ta cảm thấy xấu hổ, ngần ngại vì phải làm điều đó trước mặt người khác khi đến quán ăn.

Sâu xa hơn thế nữa, khi chúng ta sống tinh thần hiệp nhất cũng chính lúc ta sống mầu nhiệm ấy. Với một xã hội tân tiến, thế giới cho chúng ta nhiều tiếp cận phong phú những thành quả tốt đẹp, và có vẻ khiến con người xích lại gần nhau hơn qua các nền tảng truyền thông xã hội. Thế nhưng, khi nhìn vào thực tại chúng ta vẫn thấy được rằng: sâu xa bên trong nhân loại nói chung, cá nhân bản thân mỗi người nói riêng còn sự vụn vỡ của sự hiệp thông với nhau, và tinh thần hiệp nhất trong Ba Ngôi Thiên Chúa mờ nhạt trong đời sống chúng ta, vì ích lợi cá nhân mà chúng ta tìm kiếm.

Và khi chúng ta sống mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa là biết yêu thương. Trong cuộc sống, người ta có thể nói rất nhiều và rất hay về sự yêu thương, thế mà chúng ta không sống được là bao về sự yêu thương đó. Yêu thương như tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa đã dạy: không phân chia, không bè phái trái lại là biết hỗ tương cho nhau, nâng đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh, xây dựng nhau trong tình huynh đệ mỗi khi va vấp và sai lầm. Nếu chúng ta sống được như thế, là sống mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa, và chính Người luôn hoạt động trong cuộc đời ta.

Lạy Ba Ngôi Thiên xin Người sống trong con và cho con được sống trong tình thương của Thiên Chúa Ba Ngôi. Amen.

Nt. M. Nhị Thơ

Để lại một bình luận