Suy Niệm 1:
Khiêm Tốn Nhìn Nhận Bản Thân
Thấu hiểu sự yếu đuối và mỏng manh của kiếp người, trong Tin Mừng Chúa Nhật VIII Thường Niên C hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta khiêm tốn nhìn nhận lầm lỗi của mình. Ngài dạy: “Hãy lấy cái xà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra trong mắt người khác” (Lc 6,42).
Thực ra, Chúa Giêsu không ngăn cấm hay chỉ trích việc sửa lỗi cho nhau, nhưng Ngài khuyên chúng ta trước hết hãy nhìn lại chính mình. Nhận ra thân phận bất toàn, nhận diện những khuyết điểm của bản thân, ta mới có thể sáng suốt thấy được “cái rác” nơi mắt anh chị em. Khi ý thức về sự yếu đuối của chính mình, tâm hồn chúng ta sẽ rộng mở để cảm thông, để tha thứ, và để đồng hành với người khác trong sự bao dung và yêu thương.
Nếu muốn giúp người khác sống tốt hơn, thì trước hết, chúng ta phải biết mình là ai; phải chân thành nhận ra những thói hư, tật xấu nơi bản thân mà nỗ lực sửa đổi. Chúa Giêsu răn dạy: nếu không làm như vậy, ta chẳng khác nào “mù dắt mù”, và kết quả là cả hai cùng sa xuống hố.
Chúa Giêsu đã sử dụng hình ảnh rất cụ thể: “Người mù mà dắt người mù, cả hai sẽ xuống hố” (Lc 6,39). Rồi Ngài đặt một câu hỏi chất vấn lương tâm: “Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình lại không để ý tới?” (Lc 6,41). Qua câu hỏi này, Ngài vạch ra một thực tế rằng chúng ta thường rất nhạy cảm với lỗi lầm của người khác nhưng lại ít khi nhìn thấy những thiếu sót lớn lao của chính mình.
Sự khiêm tốn trong việc tự phê bình không chỉ giúp ta hoàn thiện bản thân mà còn góp phần xây dựng một bầu khí yêu thương trong cộng đoàn. Và ngay cả khi sửa lỗi cho anh chị em, ta cũng cần ý thức: ai cũng có những giới hạn và thử thách riêng. Chúa Giêsu không ngăn cản chúng ta giúp đỡ nhau, nhưng Ngài chỉ ra cho ta sự giúp đỡ ấy cần phải xuất phát từ một tâm hồn ngay thẳng, biết tự nhìn nhận và chỉnh đốn mình trước.
Ngài tiếp tục nhấn mạnh: “Không có cây nào tốt mà sinh quả xấu” (Lc 6,43). Hành động bên ngoài là hoa trái phản ánh nội tâm bên trong. Một tâm hồn chân thành, khiêm tốn và đầy tràn đức hạnh sẽ tự nhiên sinh ra những việc làm thiện hảo. Nếu muốn giúp đỡ anh chị em trở nên tốt hơn, trước tiên, ta cần trở thành người sống tốt lành trước đã.
Hôm nay Chúa Giê-su mời gọi chúng ta sống khiêm hạ, nghiêm khắc với bản thân, đừng tự dung túng cho những lỗi lầm của mình, nhưng biết kiên nhẫn và bao dung với tha nhân. Đức tin không phải là hành trình vạch ra lỗi sai của người khác, nhưng là một sự cố gắng không ngừng để hoán cải chính mình, để rồi từ đó, ta có thể nâng đỡ nhau trên con đường trở nên thánh thiện.
Lạy Chúa Giêsu, Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Xin cho con nhận ra những yếu đuối của mình, biết khiêm tốn sửa đổi bản thân trước khi sửa dạy anh chị em. Xin ban cho con một trái tim rộng mở, biết yêu thương và nâng đỡ tha nhân thay vì xét đoán. Để từng ngày, con biết sống thật: thật với Chúa, thật với chính mình và thật với anh chị em. Amen.
Sr. Hoa Xuân
Suy Niệm 2:
Sống Chân Thành
Trong hành trình cuộc sống, ai trong chúng ta cũng mong muốn được sống lương thiện và tốt lành. Thế nhưng, vì nhiều lý do: hoàn cảnh, môi trường, hoặc chính những yếu đuối nội tâm, chúng ta dễ sa vào những sai lầm. Đôi khi, ta không còn sống chân thành với anh chị em của mình, gây ra những tổn thương không đáng có. Nhưng tất cả những điều ấy không phải ngẫu nhiên, mà là hệ quả của những gì ta nuôi dưỡng trong lòng: tư tưởng, lời nói và hành động. Hôm nay, Chúa Giê-su giúp chúng ta nhận ra chân lý ấy cách rõ ràng: “Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu; và ngược lại, cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt.” (Lc 6,43)
Lời dạy của Chúa Giê-su không chỉ dành cho các môn đệ ngày xưa, mà còn vang vọng đến mỗi người chúng ta hôm nay. Ngài nhắc nhở rằng, phẩm chất của một con người không thể tách rời khỏi những gì họ thể hiện ra bên ngoài. Một tâm hồn chân thành, lương thiện chắc chắn sẽ sinh hoa trái tốt lành. Ngược lại, một tâm hồn chất chứa gian dối và tà ý, sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra trong lời nói và hành vi.
Chúa Giê-su không chỉ cảnh báo, mà còn mời gọi chúng ta rèn luyện tâm hồn mình để trở nên những con người trung thực, biết sống chân thành với anh chị em và đối xử với nhau bằng sự ngay thẳng, lương thiện.
Trong xã hội hôm nay, lòng người ngày càng phức tạp hơn. Người ta có thể khoác lên mình nhiều lớp mặt nạ, giả vờ trong công việc, trong kinh doanh, trong các mối quan hệ. Có người giả vờ đối xử tốt với người khác chỉ để đạt lợi ích cá nhân. Có người giả vờ yêu thương, nhưng khi đạt được điều mình muốn thì sẵn sàng quay lưng, để lại những vết thương sâu trong lòng người khác.
Khi sự giả tạo trở thành một lối sống, con người đánh mất sự tín nhiệm lẫn nhau. Niềm tin bị rạn nứt, các mối tương quan trở nên mong manh và dễ vỡ. Cái giá của sự thiếu chân thành không chỉ là mất đi tình cảm của tha nhân, mà còn là đánh mất chính mình.
Chúa Giê-su mời gọi chúng ta chọn cách sống đúng đắn: Nếu chúng ta nuôi dưỡng trong mình một trái tim đầy yêu thương, nếu mọi hành động đều xuất phát từ thiện chí và lòng ngay thẳng, thì hoa trái của cuộc đời ta sẽ là những điều tốt đẹp cho chính mình, cho tha nhân và cho Thiên Chúa. Nhưng nếu chúng ta chọn sống trong gian dối, ích kỷ và bất chính, thì không sớm thì muộn, những hoa trái mà chúng ta gặt được cũng sẽ là sự hư hao, đổ vỡ và khổ đau.
Lạy Chúa Giê-su, Chúa chính là mẫu gương của sự chân thành, vì nơi Ngài luôn phản chiếu sự Chân – Thiện – Mỹ. Xin giúp con biết chọn sống ngay thẳng, biết yêu thương cách chân tình và luôn hướng lòng về điều thiện hảo. Xin ban cho con ơn can đảm để sống thật với Chúa, với chính mình và với tha nhân, để con xứng đáng là môn đệ của Chúa trong mọi hoàn cảnh. Amen.
Sr. M. Nhị Thơ
Suy Niệm 3:
XEM QUẢ THÌ BIẾT CÂY
Thời chúng ta đang sống là thời đại kỹ thuật công nghệ, cái gì cũng có thể làm giả được kể cả người giả (người máy), trong đời sống xã hội, người tốt kẻ xấu lẫn lộn, làm chúng ta khó có thể phân biệt đâu là thật, đâu là giả, ai là người tốt ai là người xấu.
Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng hình ảnh một cái cây trong vườn và hoa trái sinh ra từ cây đó, để giúp chúng ta nhận biết được ai tốt, ai xấu“cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai”. Bởi vì cây nào thì sinh quả ấy, “cây tốt thì sinh trái tốt, còn cây xấu thì sinh trái xấu. Cây tốt không thể sinh trái xấu, và cây xấu không thể sinh trái tốt”. Điều đó có nghĩa là qua cách sống, qua lời nói, việc làm của một người, ta sẽ biết họ là tốt hay xấu. Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra”.
Ngày hôm nay, chúng ta chẳng lạ gì khi thấy nhiều người vẻ ngoài sang trọng, bảnh bao, hiền lành, nói toàn những tư tưởng đạo đức, thế nhưng trong cuộc sống họ đầy những suy nghĩ, việc làm xấu xa, đê tiện, độc ác. Vì thế người ta hay nói với nhau “Đừng tin những gì họ nói mà hãy xem những việc họ làm”. Điều đó cho thấy người tốt không chỉ được đánh giá qua dáng vẻ bên ngoài, qua lời nói đạo lý nhưng được đánh giá qua thái độ và hành động. Lời nói đạo đức phải được chứng minh bằng việc làm đạo đức.
Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta. Là Kitô hữu, chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, là con cái Chúa. Chúng ta không chỉ nói, nhận rằng tôi là theo đạo Chúa, là con cái Chúa, tôi là Kitô hữu, nhưng chúng ta phải sống sao cho xứng đáng là con cái Chúa, qua việc tuân giữ luật Chúa, yêu mến Chúa và yêu mến tha nhân, nếu không chúng ta sẽ trở thành những người mạo danh Kitô hữu, những Kitô hữu giả, và thậm chí là những người phản Chúa Kitô.
Lạy Chúa Giêsu xin làm chủ tư tưởng, lời nói, việc làm của chúng con, xin cho chúng suy nghĩ, nói và hành động theo ý Chúa. Xin giúp chúng con sống xứng đáng với danh xưng Kitô hữu của mình. Amen.
Anrê Nhật Trường