Suy Niệm 1:
“Phúc thay anh em là những người nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em.” (Lc 6,20)
Hôm nay, qua bài Tin Mừng theo Thánh Luca, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta chiêm ngắm những giá trị nghịch lý của Tin Mừng. Những “mối phúc” không chỉ an ủi mà còn là kim chỉ nam cho hành trình đức tin, giúp chúng ta kiên vững giữa thử thách, hướng về niềm hy vọng và sự sống đời đời.
Đức Giêsu tuyên bố: “Phúc thay anh em là những người nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em.” Trong bối cảnh Năm Thánh 2025 với chủ đề “Những người lữ hành trên đường hy vọng,” điều này nhắc nhở chúng ta rằng cuộc đời Kitô hữu là một hành trình phó thác. Nghèo khó ở đây không chỉ là thiếu thốn vật chất, mà còn là tâm thái khiêm nhường, sẵn sàng cậy dựa vào Thiên Chúa thay vì bám víu vào của cải hay tham vọng trần thế.
Người lữ hành trên đường hy vọng không mang theo gánh nặng vật chất mà biết buông bỏ để hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Họ có thể chịu đói, chịu khổ, bị loại trừ, nhưng vẫn kiên trì vì biết rằng Thiên Chúa luôn đồng hành.
Câu chuyện về Maria – cô gái nghèo nhưng đầy tín thác vào Chúa – minh chứng cho điều này. Dù bị người đời khinh chê, Maria vẫn sống quảng đại và đầy lòng trắc ẩn. Khi chỉ còn một mẩu bánh mì, cô không giữ lại cho mình mà chia sẻ với một cụ già đói khát. Và rồi, Maria nhận được một túi lương thực bí ẩn trước cửa nhà – một dấu chỉ rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi những ai tín thác nơi Ngài.
Qua câu chuyện này, chúng ta nhận ra: niềm vui thật sự không đến từ việc sở hữu nhiều, mà từ lòng quảng đại và sự tin tưởng vào Thiên Chúa. Chính trong lúc tưởng chừng như mất tất cả, Thiên Chúa lại ban cho ta những món quà bất ngờ.
Lời Chúa hôm nay không chỉ mời gọi chúng ta vững tin, mà còn trở nên ánh sáng hy vọng cho người khác, ngay cả khi bản thân đang trong bóng tối. Niềm hy vọng của người Kitô hữu không đến từ việc né tránh khó khăn, mà từ sự xác tín mọi đau khổ hôm nay sẽ được biến đổi thành niềm vui trong Nước Trời. Như Thánh Phaolô nói: “Hy vọng không làm chúng ta thất vọng, vì tình yêu Thiên Chúa đã đổ tràn vào lòng chúng ta.” (Rm 5,5)
Bên cạnh các mối phúc, Đức Giêsu cũng cảnh báo: “Khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi.” Sự giàu có không phải là điều xấu, nhưng nó trở thành vật cản, khiến ta xa rời Thiên Chúa và quên đi mục đích đời sống đức tin.
Là những người lữ hành trên đường hy vọng, chúng ta được mời gọi đặt Chúa làm trung tâm cuộc đời, thay vì để của cải, danh vọng hay sự an nhàn lấn át niềm tin. Nhưng thay vào đó, một con tim tự do, biết sống bác ái và chia sẻ, chính là con tim tìm thấy bình an đích thực.
Trong hành trình sống Năm Thánh 2025, chúng ta ý thức mọi người đều là lữ hành trên đường hy vọng, với Thiên Chúa là đích điểm. Lời Chúa hôm nay thúc đẩy chúng ta sống nghèo khó trong tâm hồn, khiêm nhường, phó thác và kiên vững trước thử thách.
Hãy để cuộc sống chúng ta trở thành chứng tá sống động về niềm hy vọng, để mỗi bước chân trên hành trình đức tin trở thành dấu chỉ tình yêu Thiên Chúa dành cho thế giới. Như Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh: “Người Kitô hữu là người gieo rắc hy vọng, ngay cả khi đối diện với bóng tối.”
Xin Chúa giúp chúng ta kiên trung trên con đường lữ hành, để mỗi ngày, dù nghèo khó hay đau khổ, đều trở thành lời tạ ơn và niềm vui trong Chúa. Amen.
Sr. Anna Hồng Tâm
Suy Niệm 2:
Hạnh Phúc Tương Lai
Hạnh phúc là khát vọng tự nhiên của con người. Không ai chủ ý tìm đến bất hạnh hay khổ đau. Thế nhưng, trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su lại chúc phúc cho những ai gặp gian truân: nghèo khó, đói khát, khóc lóc, bị thù ghét… Ngài khẳng định những ai kiên vững trong thử thách sẽ được đón nhận phần thưởng đời đời: Nước Thiên Chúa thuộc về họ, họ sẽ no đầy, vui cười, hân hoan và hưởng sự sống bất diệt.
Tuy nhiên, Chúa Giê-su không dạy chúng ta theo quy luật nhân quả như một sự trao đổi công bằng. Ngài không khuyến khích con người tìm kiếm đau khổ, nhưng mời gọi chúng ta can đảm đón nhận thử thách với niềm tin. Những điều tưởng như bất hạnh hôm nay lại là bước đệm cho hạnh phúc vĩnh cửu mai sau.
Phúc cho ai nghèo khó
Chúa Giê-su không chỉ nói đến sự nghèo khó vật chất mà còn nhấn mạnh đến tinh thần nghèo khó trong Tin Mừng: biết đủ với những gì mình có, không tham lam danh lợi, không bất chấp thủ đoạn để đạt điều mình muốn. Người nghèo khó trong tinh thần là người biết mở rộng tấm lòng, biết sẻ chia với anh chị em túng thiếu. Họ không đặt hạnh phúc đời mình vào vật chất phù du, nhưng tìm kiếm Thiên Chúa là gia nghiệp đích thực.
Phúc cho ai đói khát
Cơn đói của nhân loại không chỉ là đói cơm bánh, mà còn là đói khát tình yêu, sự cảm thông, bao dung và tha thứ. Trong một thế giới đầy cô đơn và tổn thương, con người càng khao khát được lắng nghe và yêu thương. Chúa Giê-su chính là Đấng lấp đầy sự đói khát ấy qua Bí tích Thánh Thể. Ai chạy đến với Ngài, kín múc nơi Ngài sự sống, sẽ không bao giờ còn phải đói khát nữa.
Phúc cho ai khóc lóc
Cuộc sống trần gian không thiếu những đau thương, mất mát. Có những giọt nước mắt chia ly, những nỗi buồn không thể nói thành lời. Nhưng Chúa Giê-su cho ta nhìn thấy đằng sau nước mắt là niềm vui, sau sầu thương là an ủi. Ngài mời gọi chúng ta đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa, vì chỉ nơi Ngài, chúng ta tìm được bình an đích thực.
Phúc cho ai bị bách hại vì danh Chúa
Sự ganh ghét, thù hằn, bất công luôn tồn tại trong thế giới này. Biết bao người đã chịu bách hại vì trung thành với đức tin. Chúa Giê-su không hứa rằng cuộc đời người môn đệ sẽ luôn dễ dàng, nhưng Ngài bảo đảm phần thưởng dành cho họ nơi Thiên Quốc là vô cùng lớn lao. Vì thế, những ai chịu bách hại vì Ngài không nên thất vọng, nhưng hãy hân hoan và reo mừng.
Hạnh phúc mà Chúa Giê-su mời gọi không chỉ dành cho đời này, mà còn là hạnh phúc đời sau. Ngài cho chúng ta thấy mọi gian truân hôm nay không vô nghĩa, nhưng là con đường dẫn đến vinh quang mai sau.
Lạy Chúa Giê-su, xin giúp chúng con luôn xác tín rằng Ngài là nguồn hạnh phúc thật, để dù có thử thách hay thăng trầm, chúng con vẫn trung tín theo Ngài. Amen.
Sr. M. Nhị Thơ
Suy niệm 3:
TÁM MỐI PHÚC
Con người khát vọng hạnh phúc và bằng mọi cách đạt tới hạnh phúc, Người ta thường đặt hạnh phúc vào trong những cái có: có tiền của, có vợ đẹp, có con ngoan, có địa vị, có nhà cửa… Theo các thống kê của các nhà xã hội học thì tỉ lệ người giàu ở các nước phát triển tự tử cao hơn người nghèo ở các nước chậm phát triển. Gần đây trên báo đài cho biết ở Nhật Bản, ở Hàn Quốc có nhiều người mẫu, ca sĩ nổi tiếng, có đủ mọi thứ, sắc đẹp, của cải, giàu có…tự tử. Những tháng vừa qua ở Việt Nam báo chí cho biết cũng có những đại gia, ông to mặt bự, có tiền, có quyền, có người tự tử, có người bị đột tử. Qua đó cho thấy những cái có đó chưa chắc bảo đảm hạnh phúc cho chúng ta ở đời này, chứ đừng nói ở đời sau.
Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho chúng ta biết, ngoài việc tuân giữ mười điều răn, chúng ta còn có một cách khác nữa để được hạnh phúc đích thật, được vào Nước Thiên Chúa đó là sống, thực hành các mối phúc.
Chúa Giêsu cho biết những con người có phúc được vào Nước Thiên Chúa là những người có tinh thần nghèo khó: “Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ”. Tinh thần nghèo khó mà Chúa Giêsu công bố hôm nay được hiểu là sự nghèo khó vì Nước Trời, là không cậy dựa vào tiền của, quyền lực, mà chỉ cậy dựa và đặt trọn niềm tin cậy vào Chúa, quên mình vì lợi ích chung, không chỉ sống vì mình, cho mình mà thôi nhưng sống vì tha nhân và cho tha nhân.
Tin Mừng cho thấy Chúa Giêsu đã sống tinh thần nghèo khó và được biết đến như là một người nghèo, sinh ra trong gia đình nghèo, chết cũng trong cảnh nghèo nàn. Chúa Giêsu luôn tin tưởng, phó thác và vâng theo thánh ý Chúa Cha, sống hiến thân phục vụ yêu thương hết mọi người, nhất là những người nghèo khó, đau yếu, bệnh tật.
Là Kitô hữu chúng ta được mời gọi chúng ta noi gương bắt chước Chúa Giêsu, đặt trọn niềm hy vọng vào Thiên Chúa và sống tinh thần nghèo khó như Ngài. Cách cụ thể, đó là sống hết mình, hết tình với tha nhân và cho tha nhân, nhất là những người khốn khó, đau yếu, bệnh tật, bị khinh thường, loại bỏ xung quanh chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết noi gương Chúa, sống tinh thần nghèo khó như Ngài, sống hết tình, hết mình với anh chị em và cho anh chị em xung quanh. Amen.
Anrê Nhật Trường