Tuần IV Mùa Phục Sinh Năm C – Cầu Nguyện Với Lời Chúa

Thứ Hai, ngày 12.05.2025

Tin Mừng Ga 10, 1-10

“Ta là cửa chuồng chiên”

Sống giữa xã hội công nghệ hiện đại như ngày hôm nay, nơi đâu sẽ đem lại cho chúng con sự yên tĩnh. Thời gian, công việc tất cả như đang xoay chuyển, làm chúng con cứ chạy hoài và không có điểm dừng.

Lạy Chúa, Chúa là cửa chuồng chiên, ai nghe tiếng Chúa sẽ đi qua cửa nhà Chúa. Cửa nhà Chúa không mở rộng thênh thang nhưng đủ để chúng con biết sẵn lòng lắng nghe và sống theo những gì Chúa hướng dẫn.

Xin Chúa ban thêm đức tin để chúng con thật sự cảm nhận Chúa đang hiện diện bên chúng con qua những biến cố âm thầm, lặng lẽ đời thường, qua những con người bình dị giản đơn và qua những ai biết chân thành chu toàn tốt bổn phận hằng ngày để cuối con đường chúng con sẽ vui mừng hoan hỉ vì có Chúa đang đợi chờ chúng con, con đường của sự hy sinh từ bỏ để chúng con xứng đáng lãnh nhận hồng ân cứu độ.

-Ephata-

Thứ Ba, ngày 13.05.2025

Tin Mừng Ga 10,22-30

“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi. Tôi biết chúng và chúng theo Tôi”     (Ga 10,27)

Lạy Chúa, Chúa chính là Người Mục Tử nhân lành Chúa biết rõ, hiểu thấu từng con chiên trong đàn chiên của Chúa, từ con chiên mập tròn béo tốt đến con chiên ốm đau tật nguyền. Và hơn hết, Chúa luôn để tâm đến những con chiên đang lầm đường lạc lối. Chúa ơi, chúng con là những con chiên vốn rất tinh tuyền hằng lắng nghe và đi theo tiếng Chúa nhưng chính vì tội mà tâm hồn chúng con trở nên tật nguyền, lạc lối.

Xin Chúa dủ lòng thương tha thứ những lỗi lầm mà chúng con trót phạm làm mất lòng Chúa. Xin dẫn dắt chúng con trở về với Chúa cùng ban ơn giúp sức để chúng con thắng được mọi cám dỗ lôi kéo chúng con lìa xa Chúa. Lạy Chúa, xin gìn giữ chúng con trong ơn nghĩa Chúa. Amen.

   -LTT-

 Thứ Tư, ngày 14.05.2025

Tin Mừng Ga 12,44-50

Tôi là ánh sáng đến thế gian để bất cứ ai tin vào Tôi thì không ở lại trong bóng tối.”(Ga 12, 46)

Ánh sáng thường đem lại cho con người sự an toàn tin tưởng còn bóng tối thường dễ làm cho người ta sợ hãi lo âu. Làm thế nào để phân biệt mà lựa chọn giữa ánh sáng và bóng tối?

Chúa Giêsu khẳng định rằng Người là ánh sáng từ trời được Thiên Chúa sai đến trần gian để ai tin vào Người thì không ở lại trong bóng tối. Thật vậy, những ai tin theo Người, sống theo giáo lý Tin mừng của Người thì đi trong ánh sáng và sẽ không sai lầm vì được chính Chúa Giêsu nguồn ánh sáng chiếu soi và hướng dẫn. Trái lại, ai không tin vào Chúa Giêsu, không sống theo giáo huấn yêu thương, tha thứ, bao dung của Người thì có nguy cơ rơi vào bóng tối lầm lạc.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết đón nhận ánh sáng của Chúa để chúng con luôn là ngọn đuốc thắp sáng trong chính cuộc đời chúng con và soi dẫn cho người khác đến với Chúa là Đấng luôn yêu thương. Amen.

Anna Trần Thị Diễm Mi

 Thứ Năm, ngày 15.05.2025

Tin Mừng Ga 13, 16-20

“Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành thì thật phúc cho anh em” (Ga 13,17)

Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết những người Chúa muốn chọn, Chúa biết sẽ có người phản bội Chúa, biết có người sẽ chối Chúa, biết sẽ chẳng còn ai bên cạnh Chúa khi sự dữ ập đến. Nhưng Chúa vẫn chọn các môn đệ, Chúa tôn trọng sự tự do của con người và Chúa vẫn sai các môn đệ tiếp tục sứ mạng của Chúa ở trần gian này.

Xin cho mỗi Kitô Hữu chúng con nhận ra Chúa vẫn luôn yêu thương chúng con, và mời gọi chúng con tiếp tục sứ mệnh của Chúa ở trần gian này là loan báo Tin Mừng cho những ai chưa nhận biết Chúa. Xin cho chúng con luôn trung thành với Chúa đừng để chúng con lạm dụng tự do mà phản bội Chúa. Xin Chúa ban hòa bình xuống trên những nơi còn đang chiến tranh, xin cho nhân loại biết tôn trọng phẩm giá của nhau. Xin cho chúng con luôn sống trong tình yêu của Chúa.

-Autum-

 Thứ Sáu, ngày 16.05.2025

Tin Mừng Ga 14, 1- 6

“Chính Thầy là con đường là sự thật và là sự sống.”

Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi người Kitô hữu chúng con được tin nhận cách vững vàng chỉ có “Chúa là đường là sự thật và là sự sống” đời đời cho chúng con. Từ đó, chúng con sẽ không còn mải mê chạy theo con đường của riêng mình, đó là con đường của tiền tài, danh vọng và quyền lực, những đam mê trần thế mà lạc xa con đường trở về cùng Thiên Chúa, đó là con đường của sự yêu thương, phục vụ và tha thứ, con đường mà chính Chúa đã đi qua và nêu gương cho chúng con.

Xin cho chúng con biết đến với Chúa qua việc lắng nghe và thực hành lời Chúa mỗi ngày, đặc biệt là biết chọn Chúa là gia nghiệp là lẽ sống của cuộc đời chúng con.

 -TTDM-

Thứ Bảy, ngày 17.05.2025

Tin Mừng Ga 14, 7-14

“Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin thì Thầy sẽ làm.”(Ga 14,13)

Lạy Chúa lời cầu xin đẹp ý Chúa nhất chính là lời cầu xin dựa trên niềm tin và lòng phó thác hoàn toàn vào danh Con Một Chúa vì Ngài là Đấng phát xuất từ Thiên Chúa và cũng là Thiên Chúa nên mọi lời cầu xin nhân danh Ngài đều được tốt đẹp.

Lạy Chúa, xin củng cố đức tin nơi chúng con, nhất là những lúc chúng con đang sa ngã và làm cho Chúa buồn. Xin cho chúng con trong mọi cảnh huống của cuộc sống, luôn biết ý thức thưa lên lời cảm tạ tri ân và niềm tin yêu phó thác. Xin cho các bạn trẻ ngày nay biết quảng đại lắng nghe tiếng Chúa và mau mắn đáp trả bằng tất cả khả năng và ý chí của mình.

Anna Phạm Thị Kiều Trân

Để lại một bình luận