Thứ Hai, ngày 21.04.2025
Tin Mừng Mt 28,8-15
“Hãy về báo cho anh em của Thầy để họ đến Galilê. Họ sẽ được gặp Thầy ở đó.” (Mt 28, 10)
Đức Giê-su đã sống lại và khải hoàn vinh quang. Một biến cố đưa đến hai thái độ, hai kết quả đối nghịch. Một biến cố có thể nói là niềm vui cho cả nhân loại và là động lực cho các môn đệ hân hoan ra đi loan báo Tin mừng Phục sinh. Mặc khác, có nhiều kẻ vì lợi lộc trần gian bị tiền bạc mua chuộc, họ đã đổi trắng ra đen, chối bỏ sự thật, loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống!
Lạy Chúa Giêsu, sự Phục sinh của Chúa làm cho chúng con suy ngẫm về sự Phục Sinh của chúng con. Chúng con sẽ được sống lại vào ngày Chúa quang lâm và được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu nếu chúng con tin tưởng và phó thác nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con. Amen
Anna Nguyễn Kim Hân
Thứ Ba, ngày 22.04.2025
Tin Mừng Ga 20,11-18
“Người ta lấy mất Chúa tôi rồi và tôi không biết họ để Người ở đâu?” (Ga 20,13)
Lạy Chúa, chúng con biết Chúa luôn ở gần bên chúng con nhưng có lúc chúng con lại rất dễ dàng lạc mất Chúa trong từng phút giây trong cuộc đời. Nhưng lạy Chúa, chúng con tin Chúa vẫn luôn chờ đợi chúng con. Như bà Maria Madalena rất lo buồn khi đứng trước ngôi mộ trống, thấy tình yêu của mình là Thầy chí thánh đã biến mất. Bà cảm thấy rất đau lòng nhưng vẫn còn một tia hy vọng vào lời của thiên thần báo tin rằng Thầy vẫn sống.
Lạy Chúa, xin cho chúng con có được một lòng tin vững mạnh để nhờ đức tin đó cho chúng con giữ được lòng trung thành và vượt qua mọi đau khổ chấp nhận mọi cuộc chia ly và vẫn luôn hy vọng sẽ được sống lại cùng Chúa.
Ánh Nến
Thứ Tư, ngày 23.04.2025
Tin Mừng Lc 24,13-35
“Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào vinh quang của Người sao?” (Lc 24,26)
Trong sự hãi hùng và tăm tối của bản án Thập hình, những con người mang nỗi thất vọng trở về quê cũ. Có hai người trên con đường đi về Emmau bàn luận với nhau: “Sự thật là Đức Giê-su đã Phục sinh nhưng Phục sinh là gì?” Nó thật mờ ảo trước những con người thời đó. Và sự việc Đức Giê-su xuất hiện cùng đồng hành với hai môn đệ như tia sáng lóe lên giúp các ông chỗi dậy, đón nhận Tin mừng Phục sinh và loan báo Tin mừng ấy đến với tất cả mọi người.
Lạy Chúa, Ngài đã chịu chết và Phục sinh để chúng con ngày hôm nay cũng được Phục sinh. Nhưng mang thân phận yếu đuối, chúng con dễ dàng để tội lỗi làm xa lìa Chúa. Nguyện xin cho chúng con biết nhớ đến công cuộc cứu chuộc của Đức Giêsu mà đem chúng con trở về như một lần nữa sống lại. Lạy Chúa Giê-su Phục sinh, xin Ngài ở luôn với chúng con để chúng con mãi sống trong một sự thật với Tin mừng Phục sinh.
Anna Nguyễn Huỳnh Như
Thứ Năm, ngày 24.04.2025
Tin Mừng Lc 24,35-48
“Chính anh em là chứng nhân về những điều này” (Lc 24,48)
Lạy Chúa, khi các tông đồ đang họp nhau cầu nguyện thì Chúa đã đến giữa họ và chúc lành cho họ. Họ bất ngờ và run sợ tưởng Thầy là ma. Ngài đã giải thích cho họ hiểu nhưng họ vẫn chưa tin. Từ đó, chúng con nhận thấy rằng Chúa và sự bình an của Ngài chỉ ngự giữa những cộng đồng sống hòa hợp và an vui bên cạnh.
Lạy Chúa Giêsu Phục sinh, xin Chúa đến với gia đình chúng con, Họ đạo và Hội dòng chúng con. Để sự hiệp nhất của chúng con trong mọi việc, nhất là trong các giờ kinh… đều làm Chúa vui lòng. Và xin Chúa cho chúng con luôn khao khát cho mọi người nhận biết danh Chúa và nhận được ơn cứu rỗi mà chính Chúa đã mang lại. Xin cho chúng con biết đổi mới đời sống mỗi ngày để làm chứng ơn Chúa cứu độ.
Ngọn Đèn Chầu
Thứ Sáu, ngày 25.04.2025
Tin Mừng Ga 21,1-14
“ Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi thì sẽ bắt được cá.” (Ga 21, 6)
Sau khi Đức Giê-su chịu chết, không còn Người và vắng bóng Người, các môn đệ trở nên buồn bã và chán nản. Trong lúc ưu sầu, tuyệt vọng không biết làm gì thì các ông rủ nhau đi đánh cá. Họ lao nhọc vất vả cả đêm mà chẳng bắt được gì. Bấy giờ, Đức Phục sinh hiện ra gieo cho các ông nhiều hy vọng và chỉ chỗ cá cho các ông bắt được nhiều cá. Các ông đã vâng theo và quả thật thu được một mẻ lưới đầy cá không thể nào tưởng tượng được.
Lạy Chúa Giêsu Phục sinh, xin ban thêm lòng tin cho chúng con để mỗi khi gặp khó khăn hoặc thử thách, chúng con biết tín thác và cậy trông vào lòng thương xót của Chúa. Xin cho chúng con mỗi ngày dù vui hay buồn, thành công hay thất bại đều biết chạy đến để chia sẻ với Chúa để được Chúa nâng đỡ, chở che và giữ gìn. Và xin Chúa cho chúng con luôn biết yêu mến Chúa thật nhiều vì Chúa đã Phục sinh, chiến thắng sự dữ và cái chết. Để rồi giờ đây, Người đã sống lại và đã đến để lan tỏa tình yêu thương vô bờ bến của Người cho chúng con.
Diệu Dịu
Thứ Bảy, ngày 26.04.2025
Tin Mừng Mc 16,9-15
“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin mừng cho mọi loài thọ tạo”( Mc 16,15)
Thế giới mà chúng ta đang sống hôm nay là một thế giới của công nghệ phát triển và sự thịnh hành của các phương tiện thông tin đại chúng. Do đó cũng dễ hiểu khi các thông tin tin tức ngày nay được loan truyền đi một cách nhanh chóng và dễ dàng. Tuy nhiên, có một điểm tương đồng giữa thời đại này và thời đại cách đây hơn hai ngàn năm vào thời Chúa Giê-su, đó là khi một thông tin vượt quá sự hiểu biết và vượt quá lẽ thường thì sẽ rất khó được người ta chấp nhận.
Lạy Chúa Giêsu, xin hãy soi sáng và mở rộng lòng trí chúng con, để giữa một thời đại mà sự khôn ngoan trần thế được đề cao như hôm nay, chúng con vẫn có một lòng tin vững vàng vào Chúa và đón nhận Tin mừng Phục sinh. Có như thế, chúng con mới có thể mạnh dạn mang Tin mừng đến cho tha nhân. Và lạy Chúa, xin dẫn bước con đi. Xin Chúa hãy đưa con đi tới bất cứ nơi nào Ngài muốn hầu nên một ngôn sứ nhỏ của Ngài giữa lòng thế giới hôm nay.
An