Trường mẫu Giáo Ân Phúc Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam

“Tấm lòng em đó dâng lên tặng Cô. Đôi tay mẹ hiền, đôi tay ân cần dịu êm”.

Có lẽ đó là những tâm tình mà các bé Trường Mẫu Giáo Ân Phúc đã dành cho các Cô giáo kính yêu của mình trong ngày 20.11 vừa qua.

Hòa cùng niềm vui của cả nước mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam, các bé trường Mẫu Giáo Ân Phúc thể hiện tấm lòng tri ân của mình đến các Cô giáo qua những bài hát, bài múa sinh động, vui tươi như “thay lời muốn nói” để cám ơn các Cô đã chăm sóc dạy dỗ các bé.

Sau phần văn nghệ là những lời chúc tốt đẹp của các bé dành cho các Cô với những bó hoa tươi thắm.

Kính chúc các Cô nhiều niềm vui, sức khỏe và hăng say trong sự nghiệp trồng người.

Truyền Thông CĐ Ân Phúc

Một số hình ảnh:

Trả lời