Thứ Tư, ngày 12. 10. 2022

Tin Mừng: Lc 11, 42 – 46

“Các người chất lên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các ngươi, thì dù một ngón tay cũng không động vào” (Lc 11, 46)

Lạy Chúa, đôi khi chúng con chỉ biết nói chứ không biết làm, chúng con rất dễ nhìn thấy người khác mà ít khi chúng con nhìn thấy chính mình. Chúng con thường chất trên vai người khác những công việc mà con không thích làm, tệ hơn chúng con còn dành cho họ những lời nói xấu, ganh tỵ, ghen ghét, giận hờn, … Chúng con thường coi mình là người quan trọng muốn người khác phục vụ mình hơn là biết cúi xuống để phục vụ người khác.

Xin chúa hãy biến đổi con người chúng con để chúng con sống tốt hơn, để chúng con không chất lên vai người khác những gánh nặng nề, thay vào đó là sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ. Và xin Chúa cho chúng con biết sống tốt ơn gọi của mình, để qua lý tưởng dâng hiến, chúng con trở nên nhân chứng sống động của Chúa ngay chính cuộc sống hằng ngày của chúng con. Amen.                                                                          

Têrêsa Bích Thư – Tiền Tập MTG Cái Mơn

Trả lời