
Thứ Hai, ngày 11.05.2026
Tin Mừng Ga 15,26–16,4a
“ Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy”
Sứ mạng chính yếu của người Kitô hữu là truyền giáo, chúng ta rao truyền một Đức Giêsu đã chết và sống lại vì yêu thương nhân loại, nhưng với một xã hội đầy dẫy những thách thức, đòi hỏi người Kitô hữu có một đức tin và một sự khôn ngoan đủ, để can đảm làm chứng và chỉ có Chúa Thánh Thần mới giúp được chúng ta. Chính Người đã giúp các Tông đồ trở nên mạnh dạn và khôn ngoan, giờ đây Chúa Thánh Thần cũng đang bên cạnh để giúp chúng ta sống tốt ơn gọi là những người Kitô hữu.
Lạy Chúa Thánh Thần xin đến đổi mới tâm hồn chúng con, để qua đời sống của mình chúng con sẵn sàng làm chứng cho một Thiên Chúa tình yêu, luôn bước đến với mọi anh em và sẵn sàng sẻ chia, để mọi người luôn nhận ra Chúa hiện diện trong chúng con. Amen.
Violet BCA
Thứ Ba, ngày 12.05.2026
Tin Mừng Ga 16,5-11
Lạy Chúa, khi suy niệm Tin Mừng hôm nay, con nhận ra sự ra đi của Chúa Giêsu không phải là mất mát, nhưng là khởi đầu cho một sự hiện diện mới: Chúa Thánh Thần – Đấng luôn ở bên và đồng hành với con.
Con chợt thấy rằng Chúa Thánh Thần vẫn âm thầm hoạt động trong con như một làn gió nhẹ. Người làm sống lại những gì đã nguội lạnh, chữa lành những gì khô khan, và dần dần biến đổi con nên tốt hơn mỗi ngày.
Nhiều khi con dễ dàng biện minh cho lỗi lầm của mình, nhưng chính Người soi sáng lương tâm con, giúp con nhận ra đâu là sự thật, đâu là điều chưa đẹp lòng Chúa, để con biết quay về. Lạy Chúa Thánh Thần, xin đến và tái sinh tâm hồn con mỗi ngày. Xin giúp con biết lắng nghe, đón nhận và cộng tác với Người, để đời sống con sinh hoa trái và trở nên chứng tá cho tình yêu Chúa. Amen.
MariaJSTT
Thứ Tư, ngày 13.05.2026
Tin Mừng Ga 16,12-15
“Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em.”(Ga 16, 15)
Là con người dù có tài ba, giỏi giang đến đâu, có sức ảnh hưởng lớn thế nào, cũng chỉ là ‘những người bước vào, rồi cũng ra khỏi cuộc đời chúng ta’ mà thôi. Tuy nhiên, duy chỉ mình Thiên Chúa luôn ngự trị trong tâm hồn chúng ta, luôn hiện diện nơi mọi sinh hoạt của ta.
Khi được lãnh nhận ân sủng đức tin, chúng ta chính thức trở nên con cái ánh sáng, con cái của Chúa, trở nên thành viên của gia đình Giáo hội Ngài, trở nên thân tình với Chúa Ba Ngôi. Chúng ta được khắc ghi vào tâm hồn dấu ấn thiêng liêng nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi “…nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần…”, và dấu ấn này chẳng thể xoá được. Vì vậy, Thiên Chúa không ở bên ngoài đời chúng ta, hay chỉ là một hình ảnh xa xôi cách biệt, mà Ngài cư ngụ trong tâm hồn, nơi cuộc sống ta.
Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con, để đức tin không là vấn đề của tri thức lạnh lùng nhưng là của con tim, của tâm hồn. Một khi đức tin cắm rễ sâu trong cõi lòng chúng ta, chắc chắn Thiên Chúa trở nên gần gũi, ấm áp trong chúng con.
Nguyện xin Chúa Thánh Thần đến thanh tẩy và tăng thêm lửa sốt mến nơi chúng con, để nhờ đức tin mà mối tương quan giữa Chúa và con ngày càng gắn bó và đời sống thiêng liêng chúng con ngày được trưởng thành. Amen.
Ephata
Thứ Năm, ngày 14.05.2026
Thánh MÁT-THI-A, TĐ. Lễ kính.
Tin Mừng Ga 15,9-17
“Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em.” (Ga 15, 16)
Lời Chúa hôm nay nhắc ta về một sự thật rất đơn sơ nhưng lại lớn lao, đó là chúng ta đang được chọn. Không phải vì ta xứng đáng hơn ai, hay tốt lành mà vì Chúa yêu chúng ta. Một tình yêu đi trước mọi cố gắng, trước cả những lần ta quay lưng hay yếu đuối. Có thể ta không có những biến cố lớn lao, không có những lời gọi rõ ràng như các thánh, nhưng trong từng ngày sống Chúa vẫn âm thầm chọn ta. Chọn chúng ta trong gia đình, công việc, và trong mối tương quan rất bình thường. Và có lẽ, điều quan trọng không phải là ta được chọn vào việc gì, mà là chúng ta có nhận ra mình đang được yêu hay không.
“Anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy.” Hôm nay, giữa cuộc sống nhiều ồn ào và vội vã, chúng ta được mời gọi dừng lại một chút, nhớ lại rằng mình đang được chọn. Không phải để hơn người khác, mà để sống một tình yêu sâu hơn. Không phải để làm điều gì lớn lao, mà để ở lại trung thành, âm thầm nhưng thật lòng.
Lạy Chúa, đôi khi con quên mất mình đang được Chúa yêu.Con loay hoay đi tìm ý nghĩa ở nơi khác, trong khi điều con cần chỉ là ở lại trong tình yêu của Ngài. Xin cho con biết sống chậm lại, để nhận ra những lần Chúa chọn con mỗi ngày. Xin cho con biết yêu thương không phải bằng lời nói, mà bằng một trái tim kiên nhẫn và chân thành. Và nếu có lúc con mỏi mệt, xin cho con đừng rời xa, nhưng biết ở lại, và ở lại trong tình yêu của Chúa. Amen.
BỌT BIỂN XANH
Thứ Sáu, ngày 15.05.2026
Tin Mừng Ga 16,20-23a
“Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình; nhưng sinh con rồi, thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian.” (Ga 16, 21)
Như người phụ nữ khi sinh con rồi họ không còn nhớ đến cơn đau của mình nữa. Đó là hình ảnh rất sống động mà Chúa Giêsu dùng để diễn tả những nỗi đau có ý nghĩa. Việc mất Chúa trong cuộc thương khó cũng là một nỗi đau, nhưng là nỗi đau dẫn đến sự sống, và có ý nghĩa lớn lao.
Đau khổ của Chúa không phải là vô cớ. Cái chết của Đức Kitô không phải là cái chết thông thường và cũng không phải là điểm kết thúc. Đó là cái chết dẫn đến phục sinh, là niềm vui vĩnh cửu như Thánh Gioan diễn tả: “Niềm vui của anh em không ai lấy mất được”. Vì đó là niềm vui từ Thiên Chúa dành cho những ai tin tưởng nơi Người.
Lạy Chúa, Chúa mời gọi chúng con bước vào cuộc thương khó cùng Chúa, vác thập giá cùng Ngài. Dù thập giá là gánh nặng, hy sinh, và là mất mát nhưng cũng là con đường dẫn đến vinh quang. Xin giúp chúng con can đảm bước đi với niềm tin và lòng yêu mến. Xin giúp con nhận ra giá trị đích thực của những hy sinh, để con biết mau mắn đón nhận đau khổ trong cuộc sống. Xin đừng để con sống buông xuôi, trái lại xin cho con biết lội ngược dòng để đến cùng Chúa là nguồn suối hạnh phúc đích thực. Amen.
AnetNg
Thứ Bảy, ngày 16.05.2026
Tin Mừng Ga 16,23b-28
“Thật, Thầy bảo thật các con: điều gì các con sẽ nhân danh Thầy mà xin Cha, thì Người sẽ ban cho các con.”(Ga 16, 23b)
Hôm nay, Chúa Giêsu mạc khải cho các môn đệ về vai trò của Ngài trong mối tương quan với Thiên Chúa Cha, và Ngài hứa cho những ai nhân danh Ngài mà xin cùng Thiên Chúa Cha thì Ngài sẽ ban cho được như ý.
Chúa Giêsu đã hoàn thành sứ mạng ở trần gian, Ngài loan báo cho các môn đệ biết là sắp đến giờ mình sẽ ra đi. Ra đi không phải biến mất mà để hiện diện lại cách mới mẻ và sâu xa hơn: “Thầy từ Chúa Cha mà đến thế gian và giờ đây Thầy trở về cùng Chúa Cha”. Và phương thế để giữ liên kết với Ngài chính là cầu nguyện. Cầu nguyện với Chúa Cha nhân danh Chúa Giêsu.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con được thực tâm yêu mến Chúa, biết tin nhận Chúa để chúng con đáng được Cha trên trời yêu mến. Xin cho chúng con biết dùng cả cuộc sống để thi hành thánh ý Chúa. Chúa không muốn chúng con chỉ tin Chúa qua môi miệng hoặc chỉ yêu mến Chúa bằng cảm xúc mau qua, nhưng cho chúng con luôn xác tín mạnh mẽ vào tình yêu Chúa, dám từ khước đi những đam mê trần thế, để chúng con chỉ sống cho Chúa và thi hành trọn vẹn ý Cha trên trời, hầu mai sau chúng con cũng được chung phần gia nghiệp với Chúa. Xin Chúa cùng đồng hành với chúng con trong từng ngày sống. Amen.
Nắng