Sau Chúa Nhật Lễ Lá Năm C – Cầu Nguyện Với Lời Chúa

Thứ Hai, ngày 14.04.2025

Tin Mừng Ga 12,1-11

” Vì các ngươi sẽ có người nghèo luôn bên cạnh các ngươi, còn Ta các ngươi sẽ không gặp Ta mãi đâu”.

Hành động của cô Maria trong đoạn Tin Mừng hôm nay như một cách để diễn tả tình yêu sâu đậm của cô đối với Chúa Giêsu vì sự ưu ái mà Chúa đã dành cho gia đình cô. Ngược lại, Giu-đa người môn đệ của Chúa lại cảm thấy khó chịu trước hành động của Maria, sự ghen ghét đã đẩy ông ra xa Chúa và càng tiến gần hơn với tội lỗi.

Lạy Chúa xin cho chúng con có được lòng yêu mến Chúa thật như cô Maria, vì khi đó chúng con sẽ tìm mọi cách, mọi việc làm cho Chúa vui. Hay đơn giản chỉ là bỏ đi lòng đố kị, hơn thua, dám đi bước trước để đến với những người con không thích,… chỉ bao nhiêu đó thôi con tin chắc đã làm cho Chúa vui rồi. Xin Chúa giúp sức cho chúng con mỗi ngày nên tốt hơn, nhất là trong tuần thánh này. Amen.

 Thiên Di

 Thứ Ba, ngày 15.04.2025

Tin Mừng Ga 13,21-33.36-38

” Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy”. (Ga 13,21)

Hôm nay, thứ ba Tuần Thánh, qua trình thuật Tin mừng nói về việc Giuđa phản bội Chúa, Giáo hội muốn nhắc cho chúng ta rằng: Chúng ta thuộc về “ánh sáng”, thuộc về sự thật, chứ không thuộc về “đêm”, không thuộc về gian tà, giả dối. Vì thế, mỗi người được mời gọi biết tránh xa “đêm tối”, vì đêm tối dẫn đến diệt vong. Và trong tình yêu viên mãn, sự bao dung, ơn tha thứ và ơn cứu độ của Thiên Chúa đã dành sẵn cho tất cả những ai biết hướng lòng về với trời cao, hướng về “ánh sáng”, biết khát khao sống tín thác vào Chúa, và cùng vác thánh giá với Người.

Lạy Chúa Giê-su, xin cho con luôn nhận ra tiếng Chúa nói qua lương tâm của con; xin cho con nhạy bén nhận ra những lỗi lầm của mình, và mau mắn can đảm sửa chữa lỗi lầm chính mình, ngõ hầu con luôn đi đúng nẻo đường mà Chúa đã đi. Amen.

 Nữ tỳ bé nhỏ

Thứ Tư, ngày 16.04.2025

Tin Mừng Mt 26,14-25

“Thưa Thầy, chẳng lẽ con sao?”

Vào những ngày sau hết của Chúa Giêsu nơi dương thế, Người đã chuẩn bị tinh thần cho các môn đệ trước cuộc thương khó của mình. Người đã dùng một bữa tiệc cuối cùng với các ông, bữa tiệc của tình yêu và sự phục vụ. Thế nhưng, trong bữa tiệc ấy lại mang theo nỗi đau của chia ly và phản bội.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa hằng thấu suốt tâm hồn mỗi người chúng con, xin giúp chúng con sống ngay thẳng và trong sạch, luôn tin rằng Chúa biết mọi sự cả trong suy nghĩ của chúng con. Chúa đã kiên trì nhắc nhở Giuđa về sự phản bội của ông, Chúa cũng nhân từ chờ đợi để tha thứ cho những lỗi lầm chúng con trót phạm. Ơn tha thứ của Chúa lúc nào cũng sẵn sàng, chỉ đợi chúng con chạy đến với Chúa.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết yêu mến và tin tưởng nơi Chúa là Đấng giàu lòng xót thương, luôn vững lòng trông cậy và đặt niềm hy vọng nơi Chúa là Đấng không bao giờ làm chúng con thất vọng. Amen.

Elithao

Thứ Năm, ngày 17.04.2025

Tin Mừng Ga 13,1-15

 “Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.” ( Ga 13, 14)

Khi biết mình sắp phải rời xa các môn đệ, Chúa Giêsu muốn bày tỏ tình yêu và để lại bài học khắc sâu trong tâm hồn các ông nên đã khiêm tốn cúi mình xuống rửa chân cho các môn đệ. Đây là bài học cuối cùng mà Chúa muốn dạy các môn đệ và đây cũng là một bài học khắc sâu vào lòng các ông hơn mọi bài học mà Chúa đã từng dạy.

Xin Chúa cho chúng con luôn biết cúi xuống rửa chân cho anh chị em mình bằng đời sống bác ái, phục vụ cách vô vị lợi, bằng sự quan tâm, sẻ chia, giúp đỡ cho những ai gặp bất hạnh đau khổ trong cuộc sống, bằng sự cảm thông, tha thứ cho anh chị em xúc phạm đến mình, bằng lời nói, ánh mắt an ủi, yêu thương với những ai kém may mắn hơn mình. Hầu qua cử chỉ yêu thương, phục vụ của chúng con mà mọi người nhận biết chúng con là môn đệ của Chúa.

Anê Thành – Kim Vui

Thứ Sáu, ngày 18.04.2025

Tin Mừng Ga 18,1-19,42

Hôm nay là ngày thứ sáu Tuần thánh, theo như ánh mắt của con người thì hôm nay là ngày coi như buồn nhất trong năm, là ngày mọi thứ trở nên bi thương, ảm đạm. Một cảnh tượng trước mắt: Nhà Tạm trống, không đèn hoa, đặc biệt nhất là không có Thánh lễ (chỉ có nghi thức tưởng niệm).

Tất cả như đang chết lặng đi.

Nhưng chính nhờ cái chết ngày hôm nay của Chúa Giêsu lại là minh chứng cho một tình yêu tột đỉnh mà Thiên Chúa dành cho nhân loại chúng con, là ngày phát sinh nguồn ơn cứu độ. Chúa chết đi để cùng chung chia số phận của những tâm hồn tan vỡ, những người đau khổ thể xác lẫn tinh thần và chết cho những con người đã đóng kín cửa tâm hồn với tha nhân nhất là chết cho chính con người tội lỗi mỗi người chúng con.

Xin Chúa là Vị Vua tình yêu làm Vua cõi lòng chúng con. Xin cho chúng con là những người yêu mến Thánh Giá Chúa Chịu Đóng đinh, cũng biết chết đi với chính con người cũ của mình để chờ đợi được Phục Sinh với Chúa.

Ephata

Thứ Bảy, ngày 19.04.2025

Tin Mừng Lc 24,1-12

Bao nhiêu ngày buồn sầu, thất vọng nhưng vẫn không thiếu sự chờ đợi, hi vọng…thì hôm nay những người phụ nữ và các Tông Đồ đã vỡ òa niềm vui trong vinh quang khi nghe câu hỏi: “Vì sao các Bà lại tìm Người sống ở giữa kẻ chết, Người không còn ở đây nữa nhưng đã trỗi dậy rồi. “…. Một sự khó hiểu đến khó tin, nhưng các bà vẫn một lòng tin tưởng vì lời Đức Giêsu đã tiên báo trước.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin cho chúng con là những kẻ hèn tin có được một đức tin nhỏ bé, để sau những ngày sám hối và chờ đợi chúng con cũng được niềm vui, hạnh phúc của Chúa Phục Sinh và lan tỏa niềm vinh quang chiến thắng của Chúa đến mọi người xung quanh. Amen.

Trương Anh

Để lại một bình luận