
Thứ Hai, ngày 20.04.2026
Tin Mừng Ga 6, 22-29
“Đức Giêsu trả lời: “ Việc Thiên Chúa muốn các ông làm là tin vào Đấng người đã sai đến”.(Ga 6,29)
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu dạy chúng ta hãy lao động đừng vì lương thực mau hư nát nay còn may mất mà hãy ra công làm việc mà Thiên Chúa muốn, là tin vào “Đấng được sai đến”. Cuộc sống có rất nhiều lo toan về bản thân, gia đình, cơm ăn áo mặc, trao dồi kiến thức và rèn luyện kỹ năng. Chúng ta hãy dành thời gian công sức để lo cho cuộc sống đời này nhưng lại dành ít thời gian cho cuộc sống vĩnh cửu.
Lạy Chúa Giêsu, lời Chúa hôm nay cảnh tỉnh chúng con về sự vô ý thức của mình. Một ngày với hai mươi bốn giờ chúng con dành gần hết thời gian cho cuộc sốn mà chúng con vẫn cho là ít. Còn thời gian dành cho Chúa, cho sự sống mai sau dù chỉ một chút chúng con cũng cảm thấy nhiều.
Xin giúp chúng con luôn ý thức rằng cuộc sống hôm nay là chuẩn bị cho sự sống mai sau, để luôn biết tìm vinh danh Chúa và ơn cứu độ cho chúng con. Amen.
Hy Vọng
Thứ Ba, ngày 21.04.2026
Tin Mừng Ga 6,30-35
“Chính tôi là bánh trường sinh” (Ga 6, 35)
Lạy Chúa Giêsu, đời sống của chúng con không phải chỉ cần lương thực phần xác mà còn lương thực phần hồn. Lương thực thân xác có thể làm cho chúng con no thỏa nhưng chắc chắn không thể làm cho phần hồn được an vui hạnh phúc. Vì chính Chúa là sự sống của chúng con, Chúa đã từ trời xuống để đem lại sự sống đích thực cho chúng con.
Xin Chúa giúp chúng con đón nhận Chúa vào đời mình, để chúng con được no thỏa tình yêu và Ơn Thánh Chúa. Xin giúp chúng con biết đón nhận lời Chúa hướn dẫn, nhờ đó chúng con được sống bình an. Chúng con siêng năng đến với Chúa trong Thánh Lễ để được nuôi sống bằng lương thực là chính Chúa đó là lương thực bổ dưỡng trong tâm hồn. Amen.
Ánh Nến
Thứ Tư, ngày 22.04.2026
Tin Mừng Ga 6, 35-40
“Chính tôi là bánh hằng sống, ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi không khát bao giờ”(Ga 6, 35b)
Lạy Chúa, Chúa đã công bố trước mặt chư dân rằng điều mà nhân loại hằng luôn tìm kiếm nằm trọn nơi Ngài. Vì phàm ai sống mà chẳng kiếm tìm của ăn của uống và đức tin thì ăn chẳng khao khát sự sống đời. Nhưng vì lòng trí bé nhỏ yếu kém nhân loại đã không sao hiểu thấu lời Chúa mà đem ra còn mỉa mai chê cười.
Xin Chúa lòng quảng đại nhân từ mà thứ tha cho nhân loại chúng con mỗi khi kém tin, xúc phạm đến Thánh Thể Chúa. Cùng xin mở lòng trí để chúng con thêm khôn ngoan mà nhận biết Chúa cùng dọn tấm lòng mình ra tinh sạch mà đón rước Chúa.
Và lạy Chúa, xin cho giới trẻ hôm nay biết trân trọng hơn mầu nhiệm Thánh Thể để Chúa thực sự đến được với tất cả mọi người thông qua sức trẻ chứ không qua lo, hình thức như các Pharisêu ngày xưa. Amen.
Người con gái God yêu!
Thứ Năm, ngày 23.04.2026
Tin Mừng Ga 6, 44- 51
“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống” ( Ga 6, 51)
Lạy Thiên Chúa là cha của con. Con tin rằng mọi sự con có đều là do Cha ban, kể cả đức tin của chúng con, đó là một ân huệ lớn lao mà Chúa tặng ban cho con. Ngài đã đến thế gian trở thành bánh để nuôi sống nhân loại, và nuôi sống con. Bánh Thánh được bẻ ra như một dấu chỉ quên mình. Từng mẫu bánh nhỏ trở thành sự sống mới.
Xin cho chúng con biết rằng kết hợp với Chúa Giêsu nơi Bí tích Thánh Thể. Xin ban thêm đức tin để con sẵn sàng đón Chúa Giêsu. Lạy Cha, xin cho chúng con Đức Tin để chúng con xác tín rằng Đức Kitô là tấm bánh bẻ ra cho thế giới. Amen.
Ngọn Đèn Chầu
Thứ Sáu, ngày 24.04.2026
Tin Mừng Ga 6, 52- 59
“Đây là bánh từ trời xuống, không phải do bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời”.(Ga 6, 58)
Tin mừng hôm nay nói về người Do Thái không tin vào Chúa Giêsu, họ không tin người làm bánh Trường Sinh, là nước Hằng Sống. Họ chỉ suy nghĩ theo những suy đoán của mình. Nhưng họ đã quên chính Chúa là Thiên Chúa toàn năng, vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể. Và tình yêu của Thiên Chúa không bao giờ có giới hạn.
Lạy Chúa, xin ban thêm niềm tin cho chúng con. Xin cho con biết đón nhận lời Chúa và tình yêu của Ngài. Xin dạy con biết chạy đến với Chúa qua Bí tích Thánh Thể để mỗi ngày con được rước Chúa vào lòng. Xin Chúa cũng luôn ở cùng con để khi làm, khi nói con đều có Chúa hiện diện, chỉ dẫn cho con. Amen.
Dịu Dịu
Thứ Bảy, ngày 25.04.2026
Tin Mừng Mc 16, 15-20
“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ. Loan báo tin mừng cho mọi lời thọ tạo” ( Mc 16,15)
Mỗi người chúng ta hôm nay được mời gọi để trở nên như một người môn đệ thừa sai và việc loan báo Tin Mừng trở nên căn tính rất đẹp của người Kitô hữu. Chúng ta có sứ mạng đi đến khắp cùng mặt đất này để giới thiệu về Chúa, làm chất men Tin mừng thấm nhập vào mọi nẻo đường của cuộc sống, xây dựng nước trời ngay tại trần gian. Bởi lẽ, Tin Mừng không thể đóng khung bị giới hạn ở một dân tộc hay một quốc gia nào, mà cần thiết được lan ra ở những vùng ngoại biên.
Lạy Chúa Giêsu, xin sai chúng con đi đến những nơi còn cần đến mình. Có ơn Chúa gìn giữ, dù là bước đường nào cũng được bình an. Xin để chúng con nên những chứng nhân hòa bình của tình yêu Chúa, hầu mọi người tin rằng Chúa là nguồn mạch là nguyên lý và là cội nguồn của Chân – Thiện – Mỹ. Amen.
An.