
Trong mọi thời đại, người Kitô hữu được mời gọi sống Lời Chúa như nguồn sống và kim chỉ nam cho hành trình đức tin. Chính Chúa Giêsu đã khẳng định: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19). Truyền giáo không bắt đầu từ những điều lớn lao, nhưng từ chính việc để Lời Chúa thấm vào đời sống hằng ngày, biến đổi con tim và âm thầm lan tỏa qua từng hành động nhỏ bé.
Chúa Giêsu còn mời gọi: “Anh em là muối cho đời… là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,13-14). Hình ảnh ấy cho thấy người Kitô hữu không cần phô trương, nhưng qua đời sống đơn sơ, trung tín, vẫn có thể làm dậy lên ý nghĩa và hy vọng cho người khác. Khi một người biết dành thời gian cầu nguyện, suy niệm Tin Mừng, Lời Chúa dần hình thành nơi họ một sự bình an sâu lắng và một trái tim biết yêu thương. Chính sự biến đổi âm thầm ấy là khởi đầu của việc truyền giáo.
Kinh nghiệm này có thể thấy rõ qua đời sống của nhiều cộng đoàn. Chẳng hạn tại Giáo phận Vĩnh Long, ở đó không khó để bắt gặp hình ảnh những gia đình vẫn trung thành với giờ kinh tối, cha mẹ kiên nhẫn dạy con cầu nguyện và sống bác ái, chính là cách cụ thể để thực hiện lời Chúa: “Cứ dấu này mà người ta nhận biết anh em là môn đệ Thầy, là anh em yêu thương nhau” (Ga 13,35). Trong bầu khí gia đình ấy, đức tin được nuôi dưỡng và lớn lên cách tự nhiên, trở thành nền tảng cho đời sống Kitô hữu trưởng thành.
Bên cạnh đó, các hoạt động bác ái cũng là một chứng từ sống động của việc sống Lời Chúa. Chúa Giêsu đã nói: “Mỗi lần anh em làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là anh em đã làm cho chính Ta” (Mt 25,40). Tại Vĩnh Long, nhiều linh mục, tu sĩ, giáo dân và các cộng tác viên âm thầm tham gia những công việc như thăm viếng người già neo đơn, giúp đỡ người nghèo, nâng đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm tuy đơn sơ nhưng chứa đựng tình yêu có sức chạm đến lòng người hơn bất cứ lời nói nào. Đó chính là cách Tin Mừng được loan báo bằng chính đời sống chứng tá cụ thể.
Không chỉ trong nội bộ Giáo Hội, người Kitô hữu còn được mời gọi sống tinh thần cởi mở với mọi người xung quanh. Trong môi trường đa dạng về văn hóa và tôn giáo, thái độ tôn trọng, lắng nghe và sẵn sàng cộng tác vì lợi ích chung trở thành nhịp cầu nối kết con người với nhau. Khi người khác cảm nhận được sự chân thành và thiện chí nơi người Kitô hữu, họ cũng dễ dàng nhận ra giá trị của Tin Mừng.
Như thế, sống Lời Chúa để truyền giáo không phải là điều xa vời, nhưng là hành trình rất cụ thể mỗi ngày khi ta biết dành thời gian cho Chúa, biết sống yêu thương trong gia đình, biết quảng đại trong phục vụ và chân thành trong tương quan, bởi lẽ lời nói dịu dàng, hành động bác ái và những sự hy sinh thầm lặng đều có thể trở thành hạt giống của Tin Mừng.
Ước mong rằng, mỗi Kitô hữu dù là linh mục, tu sĩ hay giáo dân, dù sống ở bất cứ nơi đâu đều biết để Lời Chúa hướng dẫn đời mình, để từ đó trở nên những chứng nhân góp phần làm cho ánh sáng Tin Mừng lan tỏa trong thế giới hôm nay.
Nt. Hoa Xuân