DIỄN VĂN CỦA ĐTC Phanxicô
đọc Kinh Mân Côi với các bệnh nhân và tù nhân
Fatima, 05/0872023

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Xin cảm ơn những lời chào của Đức Tổng Giám mục Ornelas và cảm ơn tất cả mọi người vì sự hiện diện và những lời cầu nguyện. Chúng ta đã đọc Kinh Mân Côi, lời kinh rất xinh đẹp và sống động; lời kinh này quan trọng vì giúp chúng ta tiếp xúc với cuộc đời của Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Và chúng ta đã suy niệm về các mầu nhiệm Mùa Vui, những mầu nhiệm nhắc nhở chúng ta rằng Giáo hội chỉ có thể là ngôi nhà của niềm vui. Ngôi nhà nguyện nhỏ nơi chúng ta đang cầu nguyện là một hình ảnh xinh đẹp của Giáo hội: chào đón và không có cửa. Giáo hội không có cửa, để ai cũng có thể vào được. Và ở đây chúng ta cũng có thể khẳng định rằng ai cũng có thể vào được, bởi vì đây là nhà của Mẹ, và một người mẹ luôn có tấm lòng rộng mở đối với tất cả con cái của mình, tất cả, tất cả, tất cả, không loại trừ ai.

Có rất nhiều tước hiệu của Mẹ Maria, nhưng chúng ta nghĩ đến một tước hiệu mà chúng ta có thể nói, là tước hiệu này: Đức Trinh Nữ “vội vã đi”, mỗi khi có vấn đề; mỗi khi chúng ta kêu cầu Mẹ, Mẹ không chậm trễ, Mẹ đến, vội vã: “Đức Mẹ Vội vã”, các bạn có thích tước hiệu này không? Tất cả chúng ta hãy cùng nhau gọi: Đức Mẹ Vội vã! Mẹ vội vã để đến gần chúng ta, Mẹ vội vàng vì Mẹ là Mẹ.

Trong tiếng Bồ Đào Nha người ta dùng từ “Apresada”. Mẹ đồng hành với cuộc đời Chúa Giêsu như thế; Mẹ không ẩn mình sau Phục Sinh, nhưng đồng hành với các môn đệ khi chờ đợi Chúa Thánh Thần; và Mẹ đồng hành với Giáo hội bắt đầu phát triển sau Lễ Hiện Xuống. Đức Mẹ vội vã và Đức Mẹ đồng hành: Luôn luôn đồng hành. Mẹ không bao giờ là nhân vật chính! Cử chỉ chào đón của Mẹ Maria có ý nghĩa kép: trước hết là chào đón, và rồi chỉ Chúa Giêsu. Trong cuộc sống, Mẹ không làm gì khác ngoài việc chỉ Chúa Giêsu. “Hãy làm những gì Người bảo anh em”, hãy đi theo Chúa Giêsu.

Đây là hai cử chỉ của Mẹ Maria, chúng ta hãy suy nghĩ kỹ: Mẹ chào đón tất cả chúng ta và chỉ cho biết Chúa Giêsu. Và điều này khiến Mẹ hơi vội vã, “apressada”. Đức Đức Mẹ vội vã, người chào đón tất cả chúng ta và chỉ cho chúng ta Chúa Giêsu. Mỗi lần đến đây, chúng ta hãy nhớ điều này: Mẹ Maria đã hiện diện ở đây một cách đặc biệt, để sự hoài nghi của rất nhiều trái tim mở với Chúa Giêsu. Bằng sự hiện diện của Mẹ, Mẹ chỉ cho chúng ta Chúa Giêsu, luôn luôn chỉ chúng ta đến với Chúa Giêsu. Và hôm nay Mẹ ở đây giữa chúng ta, Mẹ luôn ở giữa chúng ta, nhưng hôm nay chúng ta cảm thấy Mẹ gần gũi hơn nhiều. Mẹ Maria vội vã.

Các bạn thân mến, Chúa Giêsu yêu thương chúng ta đến độ đồng hóa với chúng ta, và Chúa mời gọi chúng ta cộng tác với Người, và Mẹ Maria chỉ cho chúng ta điều Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta, đó là bước đi trong cuộc sống và cộng tác với Chúa. Tôi muốn rằng hôm nay chúng ta chiêm ngắm ảnh Mẹ Maria, và mỗi người hãy suy nghĩ, như là người Mẹ, Mẹ Maria nói với tôi điều gì với? Mẹ đang chỉ cho tôi điều gì? Mẹ chỉ cho chúng ta đến với Chúa Giêsu, đôi khi Mẹ cũng chỉ cho chúng ta một điều gì đó không hoạt động tốt trong tâm hồn, nhưng Mẹ luôn luôn chỉ cho chúng ta.”Mẹ ơi, Mẹ đang chỉ cho con điều gì?”. Chúng ta hãy thinh lặng một chút, và mỗi người hãy thầm nói trong lòng: “Mẹ ơi, Mẹ đang chỉ cho con điều gì? Có điều gì trong cuộc sống của con khiến Mẹ lo lắng? Có gì trong cuộc sống của con khiến Mẹ cảm động? Có gì trong cuộc sống của con khiến Mẹ quan tâm? Và xin Mẹ chỉ cho con điều đó.” Và ở đó, Mẹ chỉ vào trái tim của chúng ta để Chúa Giêsu đến, và cũng như Mẹ chỉ cho chúng ta đến với Chúa Giêsu, thì Mẹ chỉ cho Chúa Giêsu trái tim của mỗi người chúng ta.

Anh em thân mến, hôm nay chúng ta hãy cảm nhận sự hiện diện của Mẹ Maria, người Mẹ luôn nói: “Các con hãy làm theo những gì Chúa Giêsu dạy”, Mẹ chỉ Chúa Giêsu cho chúng ta. Nhưng Mẹ là người nói với Chúa Giêsu: “Hãy làm những gì mà người này đang cầu xin con.” Đó là Mẹ Maria. Đó là Mẹ chúng ta, Đức Mẹ vội vã để gần gũi chúng ta, xin Mẹ chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.

Nguồn: Đài Vatican News