Con Đường Dâng Hiến

                         

Con Đường Dâng Hiến (Đức Cha Lambert de la motte)

Từ trong linh hứng Thánh Thần

Cha hằng ấp ủ dần dần thực thi

Dù cho tuổi nhỏ thiếu nhi

 

Ơn thiêng khai sáng, đường đi sau này

Công Cha, nghĩa Mẹ, ơn Thầy

Hình thành cậu bé đủ đầy thông minh

Tinh thần thánh thiện, hy sinh

 

Ngày ngày lớn mãi thành hình trong tâm

Thánh đường mỗi sáng âm thầm

Ghé qua cầu nguyện, viếng thăm Vua Trời

Trước bao sóng gió, chơi vơi

 

Khi cha, mẹ mất cuộc đời đổi thay

Lambert gồng gánh hai vai

Lo cho chị gái, em trai mọi bề

Hồng ân soi sáng tràn về

 

Ước mơ dâng hiến tràn trề trí tâm

Nghe như mãnh liệt, âm thầm

Cha tìm Thánh ý, tĩnh tâm nguyện cầu

Từ trong cô tịch thẳm sâu

 

Lắng nghe ý Chúa bắt đầu ra khơi

Nơi đi truyền giáo xa vời

Cầu nguyện, quyết định, ngài rời quê hương

Lên đường đến với Đông Dương

 

Loan truyền danh Chúa tình thương cho đời

Đem ngày chẳng quản nghỉ ngơi

Băng rừng, vượt biển, trùng khơi dặm trường

Vừa khi đến được Đông Dương

 

Không nhà, đâu chốn náu nương thân mình

Tình yêu, sức mạnh, niềm tin

Của người mục tử, hy sinh quên mình

Mến yêu Đấng Chịu đóng đinh

 

Vượt qua gian khổ, giữ tình trung kiên

Nên gương mục tử Cha hiền

Cho đoàn con cái “thiêng liêng” của Ngài

Chúng con nhi nữ mãnh mai

 

Thi hành sứ vụ hằng ngày đơn sơ

Trong niềm tin, mến, tôn thờ

Đi theo tiếng gọi, ước mơ trọn lành

Lời Cha, quyết sống, trung thành

 

Cho Thiên Chúa được vinh danh giữa đời

    Đoàn con ở khắp mọi nơi

 Tìm về lý tưởng, cuộc đời Lambert.

                                                                                             Thanh Khong

Trả lời