
Thứ Hai, ngày 29.06.2026
Lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô. Lễ Trọng
Tin Mừng Mt 16, 13-19
“Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt16, 16)
Lạy Chúa Giêsu, trước khi trao trách nhiệm cho thánh Phêrô, Chúa đã muốn ngài khám phá ra Chúa là ai. Và Chúa rất hài lòng khi chính miệng ngài nói lên điều chất chứa trong tim: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa Hằng Sống”. Và Chúa đã tin tưởng giao trách nhiệm cho Phêrô.
Chúa đã đặt nền móng Giáo Hội trên nền tảng thánh Phêrô. Con cũng được Chúa tin tưởng và giao cho sứ mạng xây dựng Giáo Hội. Chúa muốn con trở thành một viên đá sống động và kiên vững. Xin Chúa cho con lòng tin vững mạnh như đá. Nhưng Chúa ơi, viên đá tâm hồn cũng đang cần được trau chuốt mài dũa các góc cạnh sắc bén, để có thể ăn khớp với những viên đá khác nằm cạnh. Xin giúp con biết bắt chước thánh Phêrô luôn nhiệt tâm trong công trình xây dựng Giáo Hội, và luôn luôn biết liên kết với anh em con, để tất cả chúng con trở thành một tòa nhà kiên cố không gì phá đổ được.
Có một câu chuyện kể rằng: Ngày kia, hoàng đế của một vương quốc lớn đã mời gọi các nghệ sĩ từ nhiều nước đến dự cuộc thi “mô tả chân dung hoàng đế”. Các nghệ sĩ Ấn Độ đến với đầy đủ dụng cụ và các thứ đá hoa kim cương quí nhất. Các nghệ sĩ Ai Cập thì mang đến đủ thứ đồ nghề và một khối cẩm thạch hảo hạng. Sau cùng người ta rất nhạc nhiên khi thấy phái đoàn Hy Lạp chỉ mang vỏn vẹn một gói thuốc đánh bóng.
Mỗi phái đoàn dự thi trong một căn phòng đặc biệt của cung điện. Khi thời gian đã hết, hoàng đế cho trưng bày các tác phẩm tranh giải. Ông hết sức khen các bức chân dung của chính mình do các nghệ sĩ Ấn Độ và Ai Cập tạc nên. Sau cùng đến phòng trưng bày của người Hy Lạp, hoàng đế chỉ thấy duy nhất một bức tường đã được đánh bóng đến độ khi hoàng đế nhìn vào ông thấy khuôn mặt của mình hiện ra từng nét. Và phái đoàn Hy Lạp đã đoạt giải nhất trong cuộc thi đó.
Lạy Chúa, xin cho con biết kiên nhẫn đục đẽo tâm hồn và cuộc sống con để dung nhan Ngài giãi sáng qua mọi hành vi của đời sống con. (Hosanna)
AnetNg
Thứ Ba, ngày 30.06.2026
Tin Mừng Mt 8,23-27
“Hỡi những kẻ yếu lòng tin! Sao các con nhát sợ?”(Mt 8, 26)
Lạy Chúa Giêsu, trong Tin Mừng hôm nay thuật lại các môn đệ xuống thuyền thì bỗng nhiên biển hồ nổi gió, sóng to, các ông đã hoảng sợ kêu cứu với Chúa. Các ông chỉ dựa vào sức mình mà không nhận ra có một Đấng quyền năng đang ở giữa các ông. Chúa Giêsu đã trấn an các ông rồi Người truyền cho gió và biển im lặng. Qua biến cố ấy cho chúng ta thấy, đức tin luôn gặp thử thách nếu mỗi ngày chúng ta không biết cậy dựa vào ơn Chúa, chúng ta dễ dàng trượt ngã trên những ý nghĩ kiêu căng của chính mình. Khi gặp thử thách chúng ta thường kêu trách Chúa. Thật ra Chúa không bao giờ để ta phải chiến đấu một mình, Người luôn ban cho ta những ơn cần thiết qua các bí tích, qua những mạc khải trong Kinh Thánh để soi chiếu bước đường đời của chúng ta. Chính trong những lúc thử thách, Thiên Chúa mới tỏ rõ quyền năng và tình thương của Người. Qua những gian nan thử thách, đức tin của chúng ta càng được tôi luyện để ngày càng son sắt, giúp ta khiêm tốn nhìn nhận con người yếu đuối của mình, mà biết cậy dựa vào ơn Chúa hơn.
Lạy Chúa, chúng con tin rằng Chúa vẫn ở với chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Chúa đã sống lại và làm chủ tất cả mọi quyền lực. Chúng con tin thế, nhưng lòng tin chúng con còn quá yếu kém, nên chúng con hốt hoảng mỗi khi gặp sóng gió.
Xin Chúa thêm đức tin để chúng con nhận ra Chúa vẫn hiện diện với chúng con. Đôi lúc chúng con mất kiên nhẫn vì không thấy Chúa hành động, vì không tìm ra lối thoát. Xin Chúa giúp chúng con nhận ra rằng dù Chúa ngủ, nhưng Chúa vẫn là một Thiên Chúa quyền năng và đầy tình yêu thương. Xin Chúa dạy chúng con biết chạy đến với Chúa và kêu cầu Ngài, không phải với thái độ hốt hoảng, nhưng với thái độ bình thản đầy tin tưởng.
Lạy Chúa, có Chúa đồng hành, chúng con luôn an tâm chu toàn sứ mạng Chúa trao. Amen.
Nắng
Thứ Tư, ngày 01.07.2026
Tin Mừng Mt 8,28-34
“Bây giờ cả thành ra đón Đức Giêsu và khi gặp Người họ xin Người ra khỏi vùng đất của họ.” (Mt 8, 34)
Thế giới hôm nay đang tìm cách loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của mình. Thay vào đó, là việc tôn thờ ngẫu tượng danh vọng, địa vị, chủ nghĩa cá nhân đang làm biến dạng hình ảnh của một Thiên Chúa xót thương. Quả thật, việc củng cố giữ vững và đào sâu đức tin cho người tín hữu là điều rất cần thiết.
Lạy Chúa, xin hướng dẫn và soi sáng vào cuộc đời tăm tối của chúng con. Xin cho chúng con luôn lắng nghe và sự hướng dẫn của Thánh Thần. Amen.
Maria Trần Thị Hồng Xuyến
Thứ Năm, ngày 02.07.2026
Tin Mừng Mt 8,28-34
Lạy Chúa, những lo toan vụn về ưu tư phiền muộn và tội lỗi làm cho thân xác và tinh thần của chúng con bị thương tổn.
Nguyện xin Chúa là đấng luôn yêu thương và quan phòng, xin cho chúng con biết mau mắn chạy đến cùng Chúa mỗi khi tâm hồn khắc khoải âu lo. Để chúng con được chữa lành và vui sống trong bình an.
Ngày nay giới trẻ dễ bị cuốn theo sự hiện đại mà ngày càng xa lìa Thiên Chúa và họ dễ dàng rơi vào sự cô đơn hơn là tìm kiếm ơn Chúa. Xin Chúa thêm sức cho họ, nhất là cho các linh mục, tu sĩ và những người có trách nhiệm giúp các bạn trẻ tìm được lý tưởng sống là chính Chúa. Amen.
Maria Lê Thị Thiện Như
Thứ Sáu, ngày 03.07.2026
Lễ Thánh Tôma Tông Đồ. Lễ Kính
Tin Mừng Ga 20,24-29
“Phúc thay những người không thấy mà tin” (Ga 20, 24-29b)
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, dù con không được thấy Chúa hiện ra nhưng con tin Chúa vẫn ở bên con, như đã hiện đến với các tông đồ để trao ban ơn bình an và tha thứ.
Xin Chúa chỉ cho con thấy các vết thương đau của Chúa như đã chỉ cho thánh Tôma để con bật lên lời tin yêu trìu mến. “Lạy Chúa của con! Lạy Thiên Chúa của con!”. Xin cho lời chúc bình an của Chúa lặp lại mãi trong đời con để con thôi sợ hãi và cô đơn trước cơn bão của cuộc đời. Và lạy Chúa, hôm nay cũng là ngày kính nhớ thánh Philipphê Phan Văn Minh, một vị linh mục trẻ đã sống một cuộc đời chứng nhân anh dũng giữa một xã hội loạn lạc.
Thánh nhân cũng đã góp phần vào niềm tin nơi Chúa Phục Sinh với lòng can đảm, không màng chi đến cái chết, tin cả khi mình không thấy để rồi ngày 3 tháng 7 năm 1853 tiến lên pháp trường ngài đã bình an nói lên lời nguyện cuối cùng: “Lạy Chúa, xin thương xót con! Lạy Chúa Giêsu, xin cho con sức mạnh và can đảm chịu khổ để vinh danh Ngài. Lạy Mẹ Maria, xin nâng đỡ con”.
Đức tin không làm con người ta trở nên nhu nhược nhưng nhờ đức tin đó chúng ta can đảm làm chứng cho Chúa và đem sự bình an đến cho mọi người ta gặp gỡ. Amen.
Chiên Con
Thứ Bảy, ngày 04.07.2026
Tin Mừng Mt 9,14-17
“Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu da mới, thế là giữ được cả hai.” (Mt 9, 17)
Lạy Chúa, vì yêu thương nhân loại chúng con Chúa đã ban chính Con Một của Ngài mà xuống thế gian. Vậy mà chúng con đã dùng suy nghĩ và hành động con người mà kết án Chúa Giêsu một cách bất công. Chúa Giêsu đã trao ban cho chúng con tất cả tình thương của Ngài để đổi lại sự sỉ nhục, lăng mạ. Chúa đã đến uốn nắn lại những sai lầm, thiết lập giao ước mới để kiện toàn giao ước cũ bằng cái chết và sự Phục Sinh.
Xin cho chúng con cảm nhận được niềm vui trong việc giữ lề luật Chúa. Chúa đã ban rượu mới là giao ước mới cho con thì xin Chúa giúp chúng con biết đổi tâm hồn mình thành bầu rượu mới, đầy yêu thương để mỗi ngày chúng con sống đẹp lòng Chúa. Amen.
Yến Khoa