Từ 14g00 ngày 04.05 đến ngày 08.05.2026, khoảng 88 chị em đã mau mắn quy tụ tại Hội trường để bước vào tuần tĩnh tâm năm đợt I, dưới sự hướng dẫn của cha Gioakim Vũ Xuân Việt Dũng, OP. Với chủ đề: “Tu sĩ – người kiến tạo hòa bình và hy vọng.”



Khởi đi từ những trang Tin Mừng, cha Gioakim đã giúp chị em nhìn lại bối cảnh của thế giới hôm nay, đồng thời gợi mở những suy tư sâu sắc cho đời sống tận hiến. Qua đó, chị em được mời gọi thấm nhuần lời Chúa, học nơi các vị thánh những phương thế kiến tạo hòa bình, nhất là noi gương tuyệt hảo của Thầy Chí Thánh – Đấng luôn yêu thương và tha thứ, để sống ơn gọi của mình cách cụ thể và sinh động hơn giữa lòng thời đại.







Trong suốt những ngày tĩnh tâm, cha đã tạo nên bầu khí nhẹ nhàng và thuận lợi, giúp chị em an tâm cầu nguyện, hồi tâm và sống tình hiệp thông. Dẫu thời tiết những ngày này khá oi bức, chị em vẫn giữ được tâm hồn bình an trong Chúa, như một dấu chỉ nhỏ bé của hòa bình và niềm hy vọng.



Tuần tĩnh tâm khép lại bằng lời cảm ơn của chị Đại diện, và giờ chầu Phép lành trong niềm vui sâu lắng và bình an. Ước mong những ơn thiêng kín múc từ các khoảng lặng bên Chúa sẽ tiếp tục lưu lại trong tâm hồn mỗi chị em, để nhờ ơn Ngài biến đổi, chị em ngày càng trở nên khí cụ bình an và mang trái tim hòa bình đến với mọi người.
Ban VHTT – Mến Thánh Giá Cái Mơn