
Mùa Vọng về, như một khoảng lặng dịu dàng giữa dòng đời hối hả, mang theo sắc tím bao trùm không gian thánh đường. Sắc tím ấy không phải là nỗi u buồn xa xăm, mà là ngôn ngữ dịu dàng của hy vọng, một lời thì thầm về sự tĩnh lặng và chờ đợi.
Sắc tím mùa Vọng là sự hòa quyện tinh tế giữa tình yêu nồng cháy (đỏ) và khát vọng thiên đàng (xanh dương), biểu tượng cho một tình yêu đang ấp ủ, khao khát được bày tỏ và niềm tin kiên nhẫn hướng đến ngày viên mãn, ngày Đấng Cứu Thế đến với thế gian. Trong không gian trầm lắng ấy, tâm hồn ta được mời gọi bước vào cuộc “hẹn hò thân mật” với Chúa, gột rửa bụi trần, thanh lọc tâm tư.
Sám hối trong Mùa Vọng không phải là sự khô khan, khắc khổ, mà là một hành động chủ động, tự nguyện. Đó là sự dọn dẹp khu vườn tâm hồn, nhổ bỏ cỏ dại ích kỷ, san phẳng những gò đất kiêu căng, chuẩn bị một mảnh đất màu mỡ để đón nhận hạt giống mới của ân sủng và tình yêu thương. Đây là sự chờ đợi tích cực, là khoảng thời gian tâm hồn tràn đầy năng lượng tinh thần, giống như đất nín thở đón tia nắng ấm sau đêm dài giá lạnh.
Giữa sắc tím ấy, Giáo hội khéo léo điểm xuyết màu hồng rạng rỡ vào Chúa Nhật thứ Ba Mùa Vọng, như một cái vuốt ve đầy khích lệ, một nụ cười kín đáo báo tin: Niềm Vui Giáng Sinh đang ở ngay trước ngưỡng cửa. Màu hồng không làm mất đi chiều sâu của màu tím, mà ngược lại, khẳng định rằng sự chờ đợi của chúng ta sẽ được đền đáp bằng niềm vui đích thực, niềm vui của sự hiện diện của Đấng Emmanuel.
Mùa Vọng là minh chứng cho thấy sự mong ngóng luôn đi đôi với hy vọng. Chúng ta mong ngóng Chúa đến, không chỉ bằng nỗi buồn xa xăm, mà bằng niềm hy vọng mãnh liệt, sự bình an nội tại, và một khát khao được sống một đời sống mới, tươi vui và ý nghĩa hơn.
Hãy để sắc tím Mùa Vọng năm nay thấm đượm vào cuộc sống, trở thành nguồn cảm hứng cho những hành động yêu thương, vị tha, và là động lực để chúng ta không ngừng hoàn thiện bản thân, xứng đáng với tình yêu bao la của Thiên Chúa. Mùa Vọng là thời gian để mỗi người nhìn lại, suy ngẫm và đổi mới, để tâm hồn thực sự sẵn sàng đón Đấng Cứu Thế đến ngự trị.
Hãy để sắc tím Mùa Vọng dẫn lối, thắp sáng niềm tin và hy vọng trong tim mỗi người, để khi đại lễ Giáng Sinh đến, chúng ta thực sự cảm nhận được niềm vui trọn vẹn và sâu sắc nhất. Mùa Vọng không chỉ là thời gian chờ đợi, mà còn là thời gian để chuẩn bị, để yêu thương, và để hy vọng.
Nt. Hoa Xuân