Trong dòng chảy cuộc sống hối hả, đôi khi ta dễ dàng lãng quên những giá trị cốt lõi làm nên bản sắc làm người. Giữa những bộn bề lo toan, giữa thế giới ảo đầy cám dỗ, con người hiện đại đôi khi cảm thấy cô đơn, lạc lõng và thiếu vắng đi sợi dây kết nối yêu thương. Tuy nhiên, đâu đó trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người, vẫn âm ỉ một khao khát hướng về tình yêu thương, về sự sẻ chia và nâng đỡ lẫn nhau.
Yêu thương người khác không hề dễ dàng. Nó đòi hỏi sự vượt lên trên bản ngã yếu đuối của mình, dám chấp nhận thiệt thòi vì người khác. Lời dạy của Chúa Giêsu về yêu thương đồng loại thật giản dị nhưng chứa đựng sự sâu sắc: “Làm cho người khác những điều tốt lành, là cho người đang khát một ly nước, là ủi an người sầu khổ, là thông cảm và đón nhận người tội lỗi.” Tình yêu thương ấy không chỉ là sự quan tâm, chia sẻ bằng vật chất, mà còn là sự đồng cảm, thấu hiểu, là bàn tay dang ra nâng đỡ khi ai đó vấp ngã.
Bản chất của tình yêu thương bắt nguồn từ chính sự hiện diện của Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu, và con người, được tạo dựng theo hình ảnh của Ngài, mang trong mình khả năng yêu thương vô bờ bến. Chỉ khi tìm về với tình yêu thiêng liêng ấy, con người mới tìm thấy hạnh phúc đích thực, sự bình an trong tâm hồn và sức mạnh để vượt qua mọi gian nan. Kinh nghiệm của các bậc thánh nhân như Thánh Augustinô đã cho thấy, những danh vọng, lợi lộc vật chất cuối cùng chỉ đem lại sự trống rỗng, còn tình yêu thương đích thực mới là điều làm nên giá trị bền vững của con người.
Thánh Thần Chúa ban cho chúng ta khả năng “hiếu sinh”, khơi mở lòng trắc ẩn, kết nối chúng ta mật thiết với Thiên Chúa và với nhau. Khi trái tim tràn đầy tình yêu, mọi gánh nặng cuộc đời trở nên nhẹ nhàng hơn, ngay cả những thử thách khắc nghiệt nhất cũng không thể quật ngã chúng ta. Cuộc sống vốn dĩ công bằng, luôn trả lại cho ta những gì ta đã cho đi. Vì vậy, đừng ngần ngại trao tặng người khác niềm vui, nụ cười và sự giúp đỡ, bạn sẽ gặt hái được những đóa hoa hạnh phúc.
Lời răn dạy vàng của Chúa Giêsu vẫn còn nguyên giá trị: “Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta”. Nếu mỗi người trong chúng ta thực hành điều này, sống vì hạnh phúc của người khác, thì cuộc đời này sẽ trở nên đáng yêu biết bao. Chúng ta hãy noi gương Chúa, yêu thương và đón nhận mọi người, tìm thấy hình ảnh thiêng liêng của Ngài nơi những người bé nhỏ, nghèo hèn, khốn khổ và cả những ai đang lầm đường lạc lối.
Yêu thương đồng loại không chỉ là một cảm xúc, mà là một hành động, là cách chúng ta sống và tương tác với thế giới. Đó là sức mạnh kết nối những trái tim, xua tan đi sự cô đơn, hàn gắn những tổn thương và kiến tạo nên một xã hội nhân văn, tràn đầy hy vọng. Hãy để tình yêu thương là kim chỉ nam cho mọi hành động của chúng ta, hãy để cho cuộc sống này trở nên ý nghĩa và tốt đẹp hơn mỗi ngày.
Nt. Hoa Xuân