
Khi không khí xuân nồng ấm lan tỏa, pháo hoa rực rỡ trên bầu trời và tiếng cười nói rộn ràng vang lên khắp nơi, lòng con cũng tràn đầy cảm xúc đặc biệt. Với con, mùa xuân không chỉ là dịp sum họp mà còn là hành trình trở về nội tâm, nơi sống thân tình với Chúa và kín múc niềm vui trong sự hiến dâng trọn vẹn cho Ngài.
Khi lắng nghe giai điệu bài hát “Xuân của Con” của các Nữ tu Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế, con cảm nhận được tiếng lòng sâu lắng của người dâng hiến. Bài hát như món quà tri ân dâng lên Thiên Chúa, đồng thời diễn tả tâm tình của người tu sĩ: dẫu phải xa gia đình, vẫn mang theo những kỷ niệm thân thương và những giá trị yêu thương được nuôi dưỡng từ mái ấm quê hương.
Mùa xuân của con, những người con trên con đường tu trì, là hành trình chọn lựa từ bỏ những niềm vui đoàn tụ để đón nhận niềm vui sâu xa hơn, đó là được sống trọn vẹn trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Mỗi lời kinh dâng lên là một nhịp cầu nối kết với Ngài. Trong từng giây phút của đời dâng hiến, dù đôi khi tâm hồn có chùng xuống vì nhớ gia đình, nhưng con vẫn vững tin vào tình yêu lớn lao của Thiên Chúa, Đấng dìu dắt con tiến bước.
Hành trang con mang theo không chỉ là tình yêu của cha mẹ, anh chị em và người thân, mà còn là niềm xác tín vào con đường dâng hiến mình đã chọn. Con đường ấy có thể đầy thử thách, gian nan, nhưng con không hề sợ hãi, bởi con được nâng đỡ bằng tình yêu và ân sủng của Chúa, nguồn bình an đích thực giúp con vững bước.
Trong mùa xuân này, tâm hồn con hướng về hai đấng sinh thành với lòng biết ơn vô hạn. Con xin Chúa gìn giữ, ban cho mẹ được dồi dào sức khỏe, một đời an yên, tràn đầy tình mến; đồng thời, xin Chúa cũng thương xót và rộng ban phúc lành vĩnh cửu cho cha con – người đã an nghỉ. Con hiểu rằng, sự dâng hiến của mẹ là một hy sinh cao cả mà con mãi mãi khắc ghi. Chính tình yêu thương vô bờ bến ấy, kết hợp với tình yêu nhiệm mầu của Chúa, đã tưới mát tâm hồn con, làm bừng nở mùa xuân trong tâm hồn – mùa xuân của niềm vui và bình an trong Chúa.
Mùa xuân đang về trên khắp mọi nẻo đường, mang theo hy vọng và sự sống mới. Trong những ngày xuân tràn đầy ân phúc. Con xin dâng lên Chúa tất cả: một trái tim yêu, một lời khấn nguyện trọn đời, một “thập tự” mà con sẵn sàng vác. Con tin rằng, trong sự dâng hiến này, trong tình yêu thương vô bờ của Chúa, con đã tìm thấy một mùa xuân vĩnh cửu, một mùa xuân không bao giờ tàn phai.
Và giờ đây, khi mùa xuân đang tràn đầy, con xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả các bậc cha mẹ – những người đã rộng lòng dâng hiến con cái mình cho Chúa. Nguyện xin Chúa luôn gìn giữ, ban cho các bậc cha mẹ đang còn hiện diện được dồi dào sức khỏe, một đời an yên, tràn đầy tình mến Chúa; đồng thời, xin Chúa thương xót và rộng ban phúc lành vĩnh cửu cho những người đã an nghỉ trong Chúa. Nguyện xin tình yêu và ân sủng của Chúa Xuân ở cùng gia đình luôn mãi.
Nt. Hoa Xuân