Valentine 2025

Valentine – ngày tình yêu lên tiếng

Triệu con tim bỗng xao xuyến bồi hồi

Kẻ độc hành nhìn người khác có đôi

Cũng mơ ước, cũng xót xa, “cũng tủi”…

 

Tính năm nay, cũng tròn ba mươi tuổi

Ngần ấy xuân xanh, chẳng một buổi hẹn hò

Tìm đâu ra người bối rối vòng vo

Rồi khẽ nói: “ I love you!” lãng mạn

 

Chợt nhớ ra: tình đời là hữu hạn

Ngày tình yêu – chỉ một tháng trong năm

Tình Giêsu dù lặng lẽ âm thầm

Nhưng bền vững, trường tồn, không thay đổi

 

Là nữ tu, mặc người đời cố hỏi:

“Có cô đơn, lạnh lẽo lúc đêm về?”

Quyết rằng: Không! Vì đã có lời thề:

Giêsu là chốn vỗ về, yêu thương.

Sr. Bảo Bảo

Để lại một bình luận