Thứ Hai, ngày 13.10.2025
Tin Mừng Mt 11,29-32
“Quả thật, ông Giôna đã là một dấu lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy”
Lạy Chúa, như ông Giôna đôi khi chúng con cũng yếu đuối, sợ hãi, muốn trốn tránh sứ mạng. Nhưng Chúa vẫn kiên nhẫn, vẫn dẫn đưa chúng con trở lại, và biến cuộc đời bé nhỏ của chúng con thành khí cụ đem ơn cứu độ cho những ai chưa nhận biết Chúa. Xin cho chúng con biết để Chúa dùng đời mình, không theo ý riêng nhưng theo chương trình yêu thương của Chúa.
Lạy Chúa, trong đời sống mỗi người chúng con, có khi chúng con tìm kiếm những dấu lạ, mà quên rằng chính Chúa – Thập Giá và Phục Sinh – là Dấu Lạ vĩ đại và trọn vẹn nhất mà Thiên Chúa ban cho chúng con. Xin cho chúng con biết chiêm ngắm và sống dấu lạ ấy mỗi ngày, qua giờ kinh nguyện chung, Thánh Lễ và Thánh Thể, qua việc vâng phục, khó nghèo, khiết tịnh và từng bổn phận nhỏ bé hằng ngày.
Xin cho đời dâng hiến của chúng con trở thành một “dấu chỉ” sống động của Tin Mừng: dấu chỉ của tình yêu khi chúng con hiệp nhất và phục vụ trong cộng đoàn, dấu chỉ của niềm tin khi chúng con trung thành bước theo Chúa giữa những thử thách, dấu chỉ của hy vọng khi chúng con kiên vững, vui tươi và phó thác trong khổ đau.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho đời sống chúng con, từ những việc âm thầm đến những sứ mạng lớn lao, đều tỏa ra hương thơm của Đức Kitô, để nhiều người nhận ra Chúa, tin vào Chúa và cùng với chúng con ca tụng tình thương cứu độ của Ngài. Amen.
-Sen Hồng-
Thứ Ba, ngày 14.10.2025
Tin Mừng Lc 11, 37-41
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã khiển trách những người Pharisêu giả hình vì họ coi trọng hình thức đến độ họ quên đi ý nghĩa thực sự của việc giữ luật là dẫn đưa con người đến với Thiên Chúa, đó là tình yêu là luật quan trọng nhất. Vì thế, đạo công giáo còn được gọi là đạo yêu thương.
Nhìn vào đời sống hôm nay, hình ảnh của những người Pharisêu bị Chúa khiển trách khi xưa như vẫn còn đang tiếp diễn nơi mỗi người chúng con, không chỉ là nơi những người ngoại đạo mà ngay cả những người Kitô hữu và thậm chí là chúng con – những người tu sĩ, đôi lúc quan tâm vẻ bề ngoài mà quên nét đẹp trong tâm hồn.
Chúng con cố gắng chu toàn tốt các bổn phận, tuân giữ nghiêm túc các lề luật nhưng chúng con lại bỏ quên luật yêu thương, lòng quảng đại giúp đỡ người khác. Chúng con luôn tỏ ra nghiêm trang đạo đức “chu chu chấm chấm” trong nhà thờ nhưng vừa bước ra lại soi mói, xét đoán, chỉ trích những người xung quanh.
Lạy Chúa, xin Chúa biến đổi lòng trí chúng con, giúp chúng con tránh xa việc trọng hình thức hơn mà xem nhẹ tâm tình bên trong. Xin dạy chúng con biết sống ý thức điều đó, để Chúa hướng dẫn trong mọi việc chúng con làm, mọi lời chúng con nói, mọi ý chúng con nghĩ, có như thế mọi điều chúng con sống trở nên ý nghĩa trong tình yêu của Ngài. Amen.
-LTT-
Thứ Tư, ngày 15.10.2025
Tin Mừng Lc 11, 42-46
Trong đạo Do Thái người ta quan tâm nhiều đến tầng lớp lãnh đạo gồm: các thượng tế, các Thầy Lêvi, kinh sư và luật sĩ. Tất cả họ luôn bảo vệ lề luật, làm cho đạo trở thành hệ thống luật lệ vững chắc. Nhưng hôm nay Chúa Giêsu cảnh tỉnh về việc nệ luật của họ.
Họ giữ bề ngoài mà không giữ bên trong, chỉ giữ những điều phụ thuộc mà quên điều chính, chỉ buộc người khác tuân giữ còn mình thì không. Đối với đạo Chúa thì không như thế, mà phải sống theo lẽ công bằng và lòng yêu mến Thiên Chúa và nhất là phải có lòng thương xót “Đừng chắt lên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi còn chính các người, thì dù một ngón tay cũng không động vào.”
Lạy Chúa, thái độ của những giới lãnh đạo ngày xưa cũng như chúng con ngày nay. Đôi khi chúng con chỉ giữ luật hình thức, giữ cho người khác còn bản thân thì tự do, thoải mái. Xin Chúa cho chúng con hiểu đúng ý nghĩa lề luật. Xin cho chúng con ý thức rằng Lề luật để giúp chúng con nên tốt hơn và trở thành con cái Chúa. Đừng bao giờ làm gánh nặng cho nhau nhưng phải biết sống cảm thông, yêu thương và tôn trọng nhau. Amen.
-Anna Trần Thị Diễm My-
Thứ Năm, ngày 16.10.2025
Tin Mừng Lc 21, 20-28
“Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật! Các người đã cất giữ chìa khóa của sự hiểu biết: các người đã không vào mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản.” (Lc 11,52)
Lạy Chúa Giêsu, Chúa khiển trách nặng những người Pha-ri-sêu, những nhà thông luật vì họ học nhiều nhưng chẳng hiểu Chúa Giêsu bao nhiêu và họ cũng làm cho nhiều người không đến được với Chúa.
Những lời này như lời nhắc nhở mỗi người chúng ta, dường như ta đang quên đi sứ mạng của mình là Loan Báo Tin Mừng và mang về cho Chúa nhiều linh hồn. Thay vì như thế, chúng con đã đẩy họ ra không để họ đến gần Chúa.
Xin cho chúng con thức tỉnh đừng sống trong lầm lạc. Xin cho chúng con nhớ rõ và thi hành đúng sứ mệnh của mình. Xin cho nhiều người nhận biết Chúa.
Lạy Chúa, trên thế giới vẫn còn nhiều nơi xảy ra chiến tranh, nhất là tại thánh địa xin cho họ nhận ra người anh chị em của mình, xin cho họ biết lấy tình yêu mà đối xử với nhau. Xin Chúa cho thế giới được hòa bình trong tình yêu của Chúa. Amen.
-Autunm-
Thứ Sáu, ngày 17.10.2025
Tin Mừng Lc 12,1-7
“Anh em đừng sợ anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.” (Lc 12,7)
Lạy Chúa, chúng con xin cảm tạ lòng thương xót vô biên của Chúa. Xin ban thêm cho lòng tin yếu kém của chúng con để chúng con luôn tin tưởng hoàn toàn phó thác cuộc đời cho Chúa.
Vì lạy Chúa, khi bước theo Chúa – chọn con đường của người Kitô hữu chúng con phải đối mặt với những khó khăn, thử thách trong một xã hội phát triển như ngày hôm nay, vì việc sống Lời Chúa và giới thiệu Chúa cho mọi người là một thách đố đối với chúng con. Nhưng xin cho chúng con tin rằng Chúa luôn yêu thương và chăm sóc từng người chúng con để chúng con can đảm thực hành điều Chúa dạy như một đáp trả tình thương ấy. Amen.
-TTDM-
Thứ Bảy, ngày 18.10.2025
Tin Mừng Lc 10,1-9
“Anh em hãy ra đi, này Thầy sai anh em đi như chim con đi vào giữa bầy sói.” (Lc 10, 3)
Bước theo Chúa là điều không dễ dàng, phải từ bỏ cái tôi, từ bỏ chính mình và còn phải vượt qua những thử thách phía trước, nhưng với sự quan phòng và vòng tay yêu thương của Chúa ngài sẽ nâng đỡ chúng con.
Ơn gọi Thánh hiến là một mầu nhiệm không phải ai cũng sống được trong bậc sống này. Chúng con đây là những người được Chúa mời gọi, chúng con tạ ơn Chúa vì đã nhìn đến chúng con. Xin cho mỗi người chúng con là những người bước theo Chúa biết sống đúng và sống tốt với ơn gọi của mình, nhất là xin Chúa ban sự khôn ngoan, sức mạnh và những ơn cần thiết cho bước đường sắp tới mà chúng con sẽ trải qua. Amen.
-Maria Trần Thị Kiều Trân-