Thứ Hai, ngày 04.08.2025
Tin Mừng Mt 14, 13-21
“Ở đây chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá”
Qua phép lạ hóa bánh ra nhiều, rất nhiều người Do Thái đã được ăn no nê. Họ tin rằng Ngài là Đấng Cứu Độ có thể giải phóng và để đảm bảo cuộc sống ấm no của họ. Nhưng Chúa Giêsu đã lánh đi vì Ngài đến không phải để làm điều đó mà để cứu chuộc nhân loại.
Lạy Chúa, trong cuộc sống, có những lúc chúng con đòi hỏi Chúa phải ban cho chúng con điều này điều kia nhưng chúng con quên rằng, Chúa đến để chúng con được sống và sống dồi dào ở đời này và đời sau. Xin cho chúng con biết từ bỏ tính ý riêng của mình mà thay vào đó là sự phó thác, tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa. Amen
Hồng Xuyến
Thứ Ba, ngày 05.08.2025
Tin Mừng Mt 14,22-36
“Đức Giêsu bảo các ông: “Cứ yên tâm chính Thầy đây, đừng sợ!””
Lạy Chúa, cuộc sống trần gian có nhiều nỗi sợ: sợ cám dỗ, sợ bệnh tật, sợ mất mát, sợ thiếu thốn, …Nhưng dù nỗi sợ trần gian có quan trọng đến mấy đi nữa cũng không bằng nỗi sợ bị mất Chúa, không còn nhận ra Chúa đang hiện diện bên chúng con. Chúa là Đấng ban ơn giúp sức và luôn đồng hành với chúng con trên mọi nẻo đường. Chúa luôn ban cho chúng con đủ sức để vượt thắng những chướng ngại trên đường nhưng liệu chúng con có nhận ra Chúa nơi các biến cố và qua mọi người xung quanh hay không?
Lạy Chúa, con đường dâng hiến chúng con đang đi cũng có lúc mệt mỏi, thất vọng không còn đứng vững trước những sóng gió. Chúng con sẽ dễ dàng gục ngã nếu không có ơn Chúa. Xin Chúa cùng bước với chúng con dù thử thách gian nan, chúng con xin phó thác mọi sự ở trong tay Chúa. Thời đại nào cũng vậy, Giáo hội luôn đối mặt với rất nhiều khó khăn và việc truyền giáo vẫn là một thách đố. Nguyện xin Chúa ban ơn Thánh Thần xuống trên từng người chúng con và giúp chúng con can đảm trung thành bước đi trong sứ vụ của mình.
Thiện Như
Thứ Tư, ngày 06.08.2025
Lễ Chúa Giêsu Hiển Dung. Lễ Kính
Tin Mừng Lc 9,28b-36
“Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà.” (Lc 9, 29)
Hôm nay cùng với Giáo Hội, chúng ta mừng lễ kính Chúa Giê-su Hiển Dung. Hiển dung là một cuộc biến hình mang một ý nghĩa sâu sắc nhằm giúp cho các môn đệ thấy được vinh quang của Chúa và đồng thời hướng tới một lời hứa cứu độ sẽ đạt tới hạnh phúc viên mãn đời sau. Nhất là củng cố niềm tin cho các ông trước những khó khăn sẽ gặp trong tương lai đặc biệt trong cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su.
Nhìn vào hành trình đức tin của các tông đồ, chúng con cũng có thể nhận ra hình ảnh của chính mình. Nhiều lúc, chúng con cầu xin Chúa ban cho những ơn lành, nhưng khi đã nhận được, chúng con lại quên mất rằng những ân sủng ấy là để giúp chúng con vững tin hơn vào Chúa và sống chứng nhân cho Người. Khi gặp khó khăn, chúng con có dám chạy đến với Chúa, để Người hướng dẫn và giúp đỡ mình vượt qua thử thách hay không?
Lạy Chúa, xin tăng thêm niềm tin cho chúng con. Xin cho chúng con biết nhận ra hồng ân Chúa ban mỗi ngày trong đời sống. Dù cuộc sống có khó khăn, thử thách xin cho chúng con luôn vững tin và phó thác nơi tình thương và lòng thương xót của Chúa. Amen
-Ephata-
Thứ Năm, ngày 07.08.2025
Tin Mừng Mt 16,13-23
“Đức Giêsu lại hỏi: “Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?” ( Mt 16,15)
Chúa Giê-su cũng đang hỏi mỗi người chúng con như vậy, phải không Chúa? Chúng con đang đi theo Chúa và ở trong nhà Chúa nhưng tâm hồn chúng con có thật sự dành trọn vẹn cho Chúa không? Hay chúng con vẫn còn lo lắng bao thế sự phù vân.
Sứ mạng rao giảngTin Mừng của Chúa Giê-su đã truyền lại cho chúng con, chúng con đã sống như thế nào? Hay chính đời sống của chúng con đã làm phai nhạt đi chất Tin Mừng đó. Sứ mạng của Chúa sẽ không hoàn tất nếu không có thập giá, còn cuộc sống và sứ mạng của chúng con sẽ không trọn vẹn nếu chúng con không biết chia sẻ Tin Mừng cho tha nhân.
Xin Chúa cho chúng con thấm nhuần Lời Chúa mỗi ngày để chúng con luôn sống và thực thi điều Chúa dạy. Nguyện Chúa Thánh Thần canh tân và giữ gìn Giáo Hội chúng con để trong Chúa chúng con luôn được hoàn thiện và sống chứng nhân cho Chúa giữa đời. Amen
-Ephata-
Thứ Sáu, ngày 08.08.2025
Thánh Đaminh. Lễ Nhớ
Tin Mừng Mt 16,24-28
Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.( Mt 16, 24)
Sinh ra trong trần gian này ai ai cũng được Chúa trao cho một vị trí quan trọng với những hoàn cảnh khác nhau. Trong hoàn cảnh nào cũng thế Chúa đều yêu thương nâng đỡ và ban đủ sức để vượt qua bao cảnh ngộ trong cuộc sống.
Dưới lăng kính đức tin, liệu chúng con có đủ nghị lực để nhận ra sự đồng hành của Chúa không? Sứ mạng cao cả Chúa ban cho mỗi người chúng con sẽ không hoàn thành nếu chúng con không dám từ bỏ chính con người của mình để vác Thập giá theo chân Chúa.
Nhờ lời Thánh Đaminh chuyển cầu, xin cho chúng con dám chết đi với chính mình, chết vì tha nhân vì tình yêu vị tha. Nguyện xin Thập giá đời chúng con sẽ nở hoa bên Thánh giá của Chúa với những hy sinh thầm lặng, những chấp nhận trái ý cùng với những góc khuất của sự thật trong đời sống để làm vinh danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Amen
– Ephata-
Thứ Bảy, ngày 09.08.2025
Tin Mừng Mt 17, 14-19
“Nếu các con có lòng tin, thì chẳng có gì các con không làm được”.(Mt 17, 19)
Trong Trình thuật của đoạn Tin Mừng hôm nay, những người đương thời của Chúa theo Chúa chỉ vì được chứng kiến những phép lạ Chúa làm, được Chúa ban phát của ăn no đủ, và còn muốn theo Chúa để tăng thêm địa vị quyền lực trước mặt dân chúng khi các môn đệ muốn chứng tỏ quyền năng của mình để trừ quỷ là chỉ theo sức riêng của mình.
Lạy Chúa, niềm tin non yếu của chúng con cũng đang hiển hiện ngay trong hình ảnh của các môn đệ ngày xưa. Chúng con chỉ nhận ra Chúa lúc chúng con thành công vui vẻ. Còn lúc gian nan, thử thách thì chúng con thất vọng, nản chí chỉ biết cậy vào sức riêng mà không biết chạy đến với Chúa để đặt trọn niềm tin vào Chúa? Và Chúa lại hỏi một câu nói lại trong thất vọng: “Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà! Tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa?”(Mt 17,18)
Lạy Chúa, xin cho chúng con có đức tin trưởng thành để nhờ niềm tin tuyệt đối chúng con sẽ đủ sức vượt thắng những cám dỗ đời thường. Nguyện xin Tình yêu Chúa thắp sáng niềm hy vọng nơi tâm hồn chúng con để trong Chúa chúng con luôn lan tỏa tình yêu Chúa cho mọi người.
-Ephata-