Tâm Tình – Mừng Sinh Nhật Hội Dòng (1844 – 2024)

Khai sinh trong âm thầm

Vươn lên trong khó nhọc

Lịch sử dòng con đọc

Vui thấy Chúa bên mình.

 

Một “dòng Mến” chân tình

Chiết từ trên núi Sọ

Trồng nơi vùng đất nhỏ

“Cái Mơn” thuộc Vĩnh Long.

 

Nơi vùng đất “chín rồng”

Qua bao năm rong ruổi

Nay “trăm tám mươi tuổi”

Vẫn đẹp bước Tin Mừng.

 

Xin Thiên Chúa không ngừng

Mến thương và chúc phúc

Để Cái Mơn hạnh phúc

Sống ơn gọi hiến dâng.

 

Này đây bước phong trần

Còn khó khăn vất vả

Xin dâng lên tất cả

Mong tình Chúa nở hoa.

 

Cùng dâng lên món quà

Là Khó nghèo – Vâng – Khiết

Và này đây hiểu biết

Mặc ý Chúa liệu dùng.

 

Khát mong Linh đạo dòng

Được sáng lên mọi lúc

Qua những người được phúc

Sống ơn gọi hiến dâng.

Hoa Xuân

Trả lời