Sau Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm B – Cầu Nguyện Với Lời Chúa

Thứ Hai, ngày 02. 09. 2024

Ngày Quốc Khánh. Cầu cho Tổ Quốc

Tin Mừng Lc 4,16-30

“Tôi bảo thật các ông không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình” (Lc 4, 24)

 Lạy Chúa, chính những ánh nhìn định kiến đã làm cho dân chúng xa Chúa và Người không thực hiện phép lạ nào tại nơi ấy. Một vị Vua khi trở về quê hương xứ sở của mình chắc hẳn mọi thành phần đều vui vẻ đón tiếp. Nhưng Chúa thì ngược lại Ngài là một vị vua trên hết các vua trần gian vậy mà Chúa phải chấp nhận những hoài nghi, khinh thường, nhạo bán, …  Qua đó, chúng ta thấy rằng con người trong xã hội ngày nay ưa chuộng vật chất, của cải trần gian hơn là Chúa. Họ sẵn sàng dành thời giờ để Chat, lướt Web hơn là đọc kinh, dự lễ, …Hơn thế nữa, sự vô tâm xuất hiện ngay trong chính gia đình của họ. Con người ngày càng xa cách Thiên Chúa chính bởi sự định kiến ấy.

Lạy Chúa, xin mở đôi mắt tâm hồn để mỗi người chúng con quảng đại hơn với Chúa và tha nhân. Amen.

 Maria Trần Thị Hồng Xuyến

 Thứ Ba, ngày 03. 09. 2024

Thánh Grêgôriô Cả, GH, TSHT. Lễ nhớ.

Tin Mừng Lc 4, 31-37

“Họ sửng sốt về cách người giảng dạy vì lời của Người có uy quyền” (Lc 4, 32)

 Lạy Chúa, quyền năng của Chúa cao cả trên khắp mọi loài. Chúa đã cho nhân loại chúng con được cứu độ nhờ chính Con Một Ngài là Đức Giêsu Kitô. Trong niềm tin vào Chúa, xin cho chúng con can đảm sống cho Tin mừng và hăng say đem Chúa đến với mọi người, nhất là những ai chưa nhận biết Chúa. Vì đó cũng là tinh thần của thánh Giêgôriô Cả mà Giáo hội kính nhớ hôm nay.

Nhờ lời chuyển cầu của thánh nhân, xin cho chúng con biết học hỏi tìm kiếm Chúa ngay trong cuộc đời mình, để bằng chính đời sống cụ thể mọi người nhận ra chúng con chính là môn đệ chân chính của Đức Kitô trong xã hội hôm nay. Amen.

 Maria Thiện Như

 Thứ Tư, ngày 04. 09. 2024

Tin Mừng Lc 4 4, 38-44

“Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó” (Lc 4, 43)

Lạy Chúa, Chúa đã đến với nhân loại để chữa lành chúng con. Qua từng ngày, Chúa đến gặp gỡ chúng con và được tiếp xúc với Chúa qua anh chị em bên cạnh mình.

Xin Chúa giúp chúng con nhận ra những lần Chúa đến gặp gỡ chúng con, nâng đỡ chúng con để chúng con mau mắn trỗi dậy tiếp đón Chúa. Và với lòng nhiệt thành yêu mến Chúa, chúng con sẵn sàng cất bước ra đi đến với những nơi khác, những nơi chưa biết đến Tin Mừng của Chúa, nhằm phục vụ và làm chứng nhân cho Chúa giữa đời sống thường ngày của chúng con. Xin cho chúng con luôn ý thức sứ vụ cao cả mà Chúa đã trao để trong mọi việc chúng con luôn làm sáng danh Chúa. Amen.

Maria Nguyễn Thị Thùy Linh

 Thứ Năm, ngày 05. 09. 2024

Thánh Têrêsa Calcutta, Nữ tu

Tin Mừng Lc 5, 1-11

Tin mừng hôm nay thuật lại Giê-su kêu gọi các môn đệ đầu tiên của Ngài. Và không phải ngẫu nhiên Chúa xin được ngồi giảng trên thuyền của ông Phêrô. Ông đã đóng góp vào sứ vụ của Chúa. Sự sẵn sàng đóng góp phương tiện nói lên thiện chí của Phê-rô, mở ra cho ông một hướng đi mới.

“Vâng lời Thầy ra chỗ nước sâu để đánh cá”. Đây là một thử thách về đức khiêm tốn là một người chuyên đánh bắt cá khi nghe theo lời của Chúa Giê-su – chỉ làm thợ mộc. Sự vâng lời của ông là một dấu chỉ của một niềm tin mãnh liệt, và sau cùng ông đã bỏ mọi sự mà theo Chúa. Chúng ta cứ nghĩ rằng chính mình đi tìm ơn gọi, giờ cũng chính mình chọn Chúa. Chúa tạo cơ hội cho chúng ta những bước đi như Phêrô để có thể theo tiếng gọi của Ngài, và đó là một hồng ân. Xin Chúa cho nhiều bạn trẻ biết quảng đại đáp trả lời mời gọi của Chúa như các môn đệ xưa. Amen.

 Maria Yến Khoa, Tiền Tập I

 Thứ Sáu, ngày 06. 09. 2024

Tin Mừng Lc 5, 33-39

“Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay khi chàng rể còn ở với họ” (Lc 5, 34)

Lạy Chúa, trong cuộc sống của chúng con không khó để bắt gặp những người tốt nhưng bên cạnh đó cũng có những người giả hình. Và những Kitô hữu thường bị đem ra so sánh với họ. Chúa dùng dụ ngôn để mặc khải cho họ biết rằng, một khi con người đã bị đem đi thì lúc đó chính là lúc phải ăn chay, cầu nguyện, … còn hiện tại Người vẫn ở với họ nên không cần phải giả hình như bọn Pharisiêu.

Lạy Thiên Chúa là Đấng khôn ngoan và nhân hậu. Sự khôn ngoan của Chúa sâu thẳm dường bao, quyết định của Người ai dò cho thấu.  Xin cho chúng con biết nỗ lực sống công chính, luôn thực hành ý muốn của Chúa để tận hưởng niềm hạnh phúc đích thực. Amen.

 Ysave Bùi thị Hồng Thắm, Tiền Tập I

 Thứ Bảy, ngày 07. 09. 2024

Tin Mừng Lc 6, 1-5

Người bảo họ rằng: “Con Người làm chủ cả ngày Sabbat” (Lc 6, 5)

Thời gian là của Chúa, không gian cũng là của Chúa. Chúa có quyền trên muôn loài muôn vật. Chúa đặt ra ngày giờ, vũ trụ, ngày tháng, lề luật để giúp con người sống và giữ luật cách dồi dào phong phú. Thế nhưng đối với người Do Thái, họ luôn giữ luật trên mặt chữ và cách tiêu cực, họ cân nhắc những luật nhỏ nhoi, chi li và khắc khe hơn với anh em đồng loại của mình. Còn đối với bản thân, họ chỉ giữ với hình thức bên ngoài, cốt để cho thiên hạ thấy.

Lạy Chúa, phải chăng hình ảnh của những người Pharisêu ngày xưa cũng đang mang hình bóng của chúng con ngày nay. Khi chúng con giữ luật Chúa cách máy móc, khó khăn, bắt bẻ đối với anh chị em chung quanh? Còn chúng con thì dễ dàng bỏ qua lề luật, để thu tích cho bản thân mình những gì là an toàn, hưởng thụ và thoải mái.

Xin Chúa ban cho chúng con một con tim tinh tuyền, biết để tâm nghe Lời Chúa dạy, đừng chạy theo những gì là vật chất, hưởng thụ và an toàn, để chúng con còn chia sớt, đem niềm vui, bình an Tin Mừng của Chúa đến cho anh chị em xung quanh. Xin cho chúng con có đôi mắt đủ sáng để nhìn đến cánh đồng và đàn chiên của Chúa, hầu cuộc đời chúng con thật sự có giá trị hơn khi đang sống cho Tin Mừng của Chúa ngay lòng xã hội hôm nay. Amen.

-Ephata-

Trả lời