Sau Chúa Nhật VI Thường Niên – Năm A

Thứ Hai, ngày 16.02.2026

Tin Mừng Mc 8,11-13

“Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật các ông biết thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả.” (Mc 8,12)

  Lạy Chúa, chúng con được tạo thành, được sinh ra đã là một phép lạ. Chúa luôn cho những phép lạ xảy ra chung quanh chúng con, nhưng chúng con lại chẳng nhận ra và luôn xin, luôn chạy đến nơi nào nghe có phép lạ.

Xin mở đôi mắt đức tin của chúng con để chúng con nhận ra những phép lạ xảy ra nơi cuộc sống hàng ngày. Nguyện xin Chúa cho thế giới được hòa bình cho người dân được an cư lạc nghiệp.

 Lạy Chúa, hôm nay là ngày cuối năm âm lịch chúng con xin tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con một năm đầy tràn Hồng Ân của Chúa. Chúng con cũng xin Chúa tha thứ vì những lỗi lầm, những thiếu sót làm mất lòng Chúa. Xin Chúa Xuân ban muôn phúc lành trên quê hương đất nước Việt Nam chúng con. Xin cho chúng con có được sự bình an của Chúa trong năm mới này. Amen.

Autumn

Thứ Ba, ngày 17.02.2026

Mùng Một Tết

Tin Mừng Mt 6,25-34

“Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho”.

 Lạy Chúa, bước vào đầu năm mới là thời gian chúng con được sum họp quay về bên gia đình sau những ngày tháng ngược xuôi vất vả vì cuộc sống. Đặc biệt hơn, là những người Kitô hữu được quây quần bên nhau chung lời ca ngợi, tạ ơn Chúa về hồng ân năm cũ đã qua và muôn phúc lành của Chúa Xuân đầu năm mới tràn đầy bình an và thánh đức trong tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa xuống trên từng gia đình, Cộng đoàn, giáo xứ chúng con.

Lạy Chúa là mùa xuân hạnh phúc và vĩnh cửu, xin ban thêm niềm tin cho chúng con, dù biết rằng bắt đầu một năm mới là bắt đầu một hành trình chẳng thiếu những khó khăn, vất vả trong cuộc sống mưu sinh và cả đời sống đức tin. Nhưng chúng con luôn vững tin vào tình yêu của Chúa là Cha đầy quyền năng, luôn yêu thương quan phòng trên từng tạo vật của Ngài dù là điều nhỏ bé. Nhờ đó, chúng con biết phó thác mọi sự trong bàn tay của Chúa mà chỉ lo tìm kiếm Chúa trên hết mọi sự là cùng đích của cuộc đời chúng con. Amen.

Maria Trần Thị Diễm My

 Thứ Tư, ngày 18.02.2026

Mùng Hai Tết

Tin Mừng Mt 5, 1-6

“Phúc thay ai khát khao nên người công chính vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng”. (Mt 5, 6)

 Hôm nay, Giáo hội đặc biệt dành để cầu nguyện cho ông bà tổ tiên và những người đã qua đời. Tám mối phúc trong đoạn Tin mừng hôm nay rất phù hợp, bởi là người Kitô hữu chắc chắn ai cũng muốn mình được hưởng những ân huệ của Chúa, qua những việc lành và bác ái với tha nhân.

Xin cho mỗi người Kitô hữu chúng ta luôn ý thức để sống thật tốt, thật bình an hầu có thể mưu ích cho tha nhân và cả những người thân cận của mình đã qua đời, họ là những người cần chúng ta cầu nguyện, cần chúng ta nhớ đến nên cần ý thức hơn trong ngày sống của mình. Amen.

Kiều Trân

 Thứ Năm, ngày 19.02.2026

Mùng Ba Tết

Tin Mừng Mt 25, 14-30

“Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tùy khả năng riêng của mỗi người”. (Mt 25,15a)

 Mỗi người chúng ta đều được Chúa trao ban những hồng ân khác nhau, nhưng không phải để chúng ta so đo, tính toán với nhau. Nhưng mỗi người tùy khả năng của mình mà làm phát sinh hoa trái từ ân huệ Chúa ban.

Hôm nay cũng là mùng 3 Tết, đây là dịp thuận lợi mà Giáo hội dành riêng để thánh hóa Công ăn việc làm.  Xin cho mỗi Kitô hữu chúng ta bày tỏ sự khao khát làm trổ hoa những nén bạc Chúa trao. Xin Chúa luôn đồng hành và nâng đỡ gia đình từng người chúng ta. Amen.

Maria Trần Thị Hồng Xuyến

 Thứ Sáu, ngày 20.02.2026

Mùng 4 Tết. Lễ Tro

Tin Mừng Mt 6, 1-6.16-18

Lạy Chúa, Lễ Tro là khởi đầu mùa chay thánh. Xin cho chúng con ý thức lại bản thân và lắng nghe tiếng Giáo hội mời gọi sống bác ái, ăn chay và cầu nguyện. Xin Chúa giúp chúng con sống đức bác ái chân thật, làm mọi việc quy hướng về Thiên Chúa và tha nhân. Nhờ đó, chúng con đem Chúa đến với những ai chưa nhận biết Chúa và cần đến Chúa. Amen.

Maria Thiện Như

 Thứ Bảy, ngày 21.02.2026

Tin Mừng Lc 5, 27-32

“Ta không đến kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải”. (Lc 5,32)

Ai sinh ra trong trần gian này cũng điều mang kiếp mong manh yếu đuối, tội lỗi. Chúa cũng mang thân phận như chúng ta chỉ trừ tội lỗi. Nhưng sứ mạng Chúa đến là mang những con người yếu đuối, tội lỗi về cùng Chúa Cha. Vì chỉ khi nào ý thức mình tội lỗi yếu hèn thì khi đó chúng ta mới cần đến Chúa, cần cậy dựa lòng thương xót của Chúa.

 Như trong Tin mừng hôm nay Chúa kêu Lê-vi “Hãy theo tôi” như một cuộc cách mạng lớn cho cuộc đời ông. Với cái tên là người thu thuế làm việc cho dân ngoại, dễ tham lam ích kỹ nên những người biệt phái và Pha ri sêu khinh dễ họ và coi họ là tội lỗi. Nhưng Chúa thì khác, Chúa không nhìn với dáng vẻ bên ngoài, không nhìn nghề nghiệp, chức vụ, …nhưng Chúa nhìn thấy tấm lòng thiện chí của chúng ta.

Xin Chúa cho chúng con đừng đánh giá người khác với cái nhìn con người. Xin cho chúng con biết vui lòng đón nhận hồng ân của Chúa qua các biến cố hằng ngày vui tươi và phấn khởi, dù đó là thánh giá hay niềm vui. Xin cho chúng con có cái nhìn thân thiện, chí tình nơi tha nhân để cuộc đời chúng con sẽ trở nên men muối và ánh sáng cho trần gian. Amen.

Nt-Ephata-

Để lại một bình luận