Tháng ngày con sống tự do,
Thích xem điện thoại, thích lo với đời
Khám phá thế giới tuyệt vời
Mà sao trong dạ bồi hồi, không yên
Tìm hoài một nỗi niềm riêng
Tên chi chẳng rõ, ưu phiền khôn nguôi
Liều mình một bước con thôi
Theo dì xứ gọi, về nơi nhà dòng
Thời gian tìm kiếm thong dong
Bên Ngài Thánh Thể, cõi lòng bình an
Thinh lặng con biết chứa chan
Ơn thiêng Ngài đổ, muôn vàn sướng vui
Các bạn trẻ hỡi, đừng lùi
Ước mơ chi đó, thực thi tức thì
Đừng nên tìm kiếm quản chi
Bởi ta kiến tạo cuộc đời đẹp tươi
Bước ra khỏi chốn thảnh thơi
Gặp mình trong Chúa, ơn trời bình an
Thao thức lòng dạ chứa chan
Để Ngài dẫn lối, đường càng thêm xinh
Dẫu cho sợ hãi rập rình
Đường tu vẫn đẹp, nhờ tình Chúa trao.
Nt. Hoa Xuân