Nhật Ký Thiêng Liêng: “Ở Trong Thánh Tâm”

NHẬT KÍ THIÊNG LIÊNG: “Ở TRONG THÁNH TÂM”

Là một nữ tu, con đường con chọn vẫn luôn là tập bước đi trong sự hiền lành và kết hợp mật thiết với Chúa. Con luôn cảm nhận được tình yêu của Ngài bao phủ cuộc đời mình, ngay cả những lúc con thấy mình còn nhiều bất xứng hay phải đối diện với những khó khăn. Hôm nay là một ngày vô cùng bận rộn, nhưng cũng là ngày con chạm vào tình yêu Chúa một cách tinh tế và “ngộ nghĩnh” đến lạ lùng.

Niềm hạnh phúc ấy nhen nhóm ngay từ Thánh lễ sáng, và tiếp nối bằng một kỷ niệm thương mến vào giờ ăn trưa. Hôm nay con dự tiệc sau lễ khấn, trên bàn ăn đãi rất nhiều món ngon. Đến món cuối cùng là lẩu thì hầu như mọi người đều đã no nê, không ai ăn nổi nữa. Nhìn nồi lẩu còn đầy, các chị em cứ chần chừ bảo nhau: “Thôi ráng ăn chút đi, bỏ lại thì phí và hơi kỳ…”. Thế là con cũng chung tay “giải cứu”, cố gắng ăn thêm một chút so với sức của mình, kết quả là bụng no căng cành hông!

Lúc ấy con chỉ nghĩ mình đang cố gắng thôi, nào ngờ đâu đó lại là sự chuẩn bị đầy yêu thương của Chúa. Trên đường về, con còn được một người thương mến chặt cho hai trái dừa tươi ngọt lịm uống tới chiều. Nhờ “chiếc bụng no” từ trưa và hai trái dừa thanh mát ấy mà suốt cả buổi chiều bận rộn không có giờ nấu nướng, con vẫn tràn đầy năng lượng làm việc tới tối mà không hề thấy mệt mỏi hay đói lả. Con chợt nhận ra, Chúa yêu và chăm sóc con tinh tế quá, chẳng khác nào một người mẹ hiền luôn lo lắng, chuẩn bị cho con mình từng chút một từ trước, dù là điều nhỏ nhặt nhất.

Rồi đến chiều, con mải mê cắm hoa trong nhà thờ, lòng cứ canh cánh nỗi lo vì vườn cây ngoài kia đang khô hạn mà mình thì không có giờ tưới. Thế rồi, ngay khi con đang tỉ mẩn bên những đóa hoa dâng Chúa, Ngài lại “tâm lý” tặng ngay một trận mưa mát rượi. Chúa lo liệu mọi thứ thay con, nhẹ nhàng và đúng lúc như vậy đó!

Trong năm, nếu có một ngày để người ta nhân danh tình yêu đôi lứa thì có lẽ đó là ngày Valentine 14/2. Trên mạng xã hội ngày hôm ấy luôn ngập tràn hoa, quà và những biểu tượng trái tim ngọt ngào. Thế nhưng, những biểu tượng rực rỡ ấy đôi khi cũng chóng lụi tàn, và có lúc còn để lại những hệ lụy buồn. Hôm nay, người tín hữu khắp nơi cũng hướng về một Trái Tim. Một Trái Tim đang sống, đang đập và đang khát khao trao ban chính mình cho nhân loại. Trái Tim ấy luôn rực cháy ngọn lửa yêu thương vô điều kiện.

Ước gì tâm hồn con luôn ngập tràn tình yêu Chúa và biết chọn ở lại mãi trong tình yêu ấy! Tình yêu của Ngài không ồn ào, náo nhiệt. Chỉ những ai chọn lối sống hiền lành và khiêm nhường mới có thể cảm nghiệm sâu xa tình yêu ấy – như chính Chúa Giêsu đã hân hoan trong tình yêu của Chúa Cha:

“Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì đã mặc khải những điều ấy cho những kẻ bé mọn, vì đó là điều đẹp ý Cha.”

Lạy Chúa, cảm tạ Ngài đã ban cho con một nơi ẩn trú bình yên tuyệt đối, ấy chính là Thánh Tâm yêu dấu của Ngài! Xin cho con ở lại mãi trong tình yêu ấy và xin Ngài cũng ban yêu thương vào trái tim con, cho con nên giống như Ngài mỗi ngày một hơn. Amen.

Nt. Maria Hài Đồng

Để lại một bình luận