Mục Vụ Tháng 03.2026: Kitô Hữu Sống Bí Tích Thêm Sức Để Truyền Giáo

Trước khi về trời, Đức Giêsu đã trao cho Hội Thánh sứ mạng truyền giáo. Vì thế, sứ mạng căn bản của Hội Thánh là loan báo Tin Mừng yêu thương cho toàn thể nhân loại (x. Mt 28,19-20; x. AG, 2). Đặc biệt, trong bối cảnh Giáo Hội Việt Nam đang hướng tới năm 2033, kỷ niệm 500 năm Tin Mừng Chúa Giêsu được loan báo trên quê hương Việt Nam, lời mời gọi truyền giáo lại càng trở nên cấp thiết.

Xuất phát từ thao thức đó, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã đề nghị chương trình mục vụ ba năm, mỗi năm một chủ đề. Chủ đề mục vụ năm 2025–2026 là: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai: Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14). Trong định hướng chung ấy, đề tài “Kitô hữu sống Bí tích Thêm Sức để truyền giáo” là đề tài thứ ba trong mười hai đề tài được Đức Cha Phêrô mời gọi cộng đoàn tìm hiểu và thực hành, dựa trên hướng dẫn chung của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.

Theo Từ điển Công giáo, Bí tích Thêm Sức là bí tích qua đó Chúa Thánh Thần ban cho người lãnh nhận ơn sức mạnh, giúp họ có thể công khai tuyên xưng đức tin, sống đức tin cách kiên vững và làm chứng cho Đức Kitô; đồng thời liên kết họ mật thiết hơn với Hội Thánh (x. SGLHTCG, 1316). Chúa Thánh Thần chính là Đấng đồng hành và nâng đỡ chúng ta, như Ngài đã đến và ban sức mạnh cho các Tông Đồ trong ngày lễ Ngũ Tuần (x. Cv 2,10-20).

Bí tích Thêm Sức mang lại nhiều hiệu quả quan trọng cho người lãnh nhận, bao gồm: củng cố và hoàn thiện ơn Thánh Tẩy, kết hợp mật thiết với Đức Kitô và Hội Thánh, lãnh nhận thêm các ơn Chúa Thánh Thần, và được thêm sức mạnh để làm chứng cho đức tin (x. SGLHTCG, 1302-1304). Bởi vì “Chúa Thánh Thần là tác nhân chính yếu của toàn thể sứ vụ truyền giáo của Giáo Hội” (RM, 21), nên nhờ ơn Bí tích Thêm Sức, Kitô hữu được thêm sức mạnh để loan báo và bảo vệ đức tin bằng lời nói cũng như việc làm, trở nên chứng nhân đích thực của Đức Kitô (x. LG, 11; x. AG, 4).

Theo Tông huấn Loan báo Tin Mừng (số 14), sứ vụ truyền giáo của Giáo Hội hướng tới ba đối tượng. Trước hết là những Kitô hữu đang sống và thực hành đức tin một cách bình thường, như các thành viên trong gia đình và cộng đoàn giáo xứ. Thứ đến là những Kitô hữu đã được rửa tội nhưng không còn thực hành đức tin, không tham dự sinh hoạt phụng vụ và đã rời xa Hội Thánh; những người này cần được tái truyền giáo để trở về với đời sống đức tin. Sau cùng là những người chưa biết Chúa và Tin Mừng, gồm những người không theo tôn giáo hoặc theo một tôn giáo khác, nhưng chưa nhận biết Đức Kitô; họ chính là những người đang sống bên cạnh chúng ta.

Tuỳ theo từng đối tượng cụ thể, Kitô hữu được mời gọi chọn lựa những cách thức truyền giáo phù hợp. Dựa trên những hiệu quả của Bí tích Thêm Sức, có thể đề nghị một số việc làm cụ thể sau đây:

Thứ nhất, tập thói quen đọc, lắng nghe và suy niệm Lời Chúa hằng ngày, để Lời Chúa thấm sâu vào đời sống và giúp người Kitô hữu phản chiếu hình ảnh thánh thiện của Đức Kitô qua lời nói và việc làm: “Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,16).

Thứ hai, trung thành trong việc cử hành Phụng vụ, đặc biệt là Thánh lễ và Bí tích Hoà Giải, để kết hợp mật thiết với Đức Kitô và Hội Thánh. Bởi lẽ, tự bản thân chúng ta không có ánh sáng, nhưng chỉ đón nhận ánh sáng từ Đức Kitô là “Ánh sáng thế gian” (x. Ga 8,12; 9,5).

Thứ ba, siêng năng cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo, vì “Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5). Đồng thời, tập sống tinh thần phân định, để Chúa Thánh Thần soi dẫn trong tư tưởng, lời nói và việc làm.

Thứ tư, đối với cha mẹ và những người có trách nhiệm, cần quan tâm và tạo điều kiện cho con em được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, để các em trở nên những nhà truyền giáo trong chính môi trường sống của mình (x. Bài giáo lý của ĐTC Phanxicô, ngày 29.01.2014).

Thứ năm, nói về Chúa bằng cách chia sẻ kinh nghiệm đức tin và bằng chính đời sống công bằng, bác ái, vui tươi và thánh thiện. Bởi vì “Nếu không có những dấu chỉ thánh thiện, lời nói của chúng ta khó mà đi vào lòng con người thời đại hôm nay; nó có nguy cơ trở nên uổng công và vô hiệu” (EN, 76).

Thứ sáu, hăng hái tham gia các hội đoàn và các hoạt động mục vụ của giáo xứ, nhiệt thành làm chứng cho Tin Mừng bằng đời sống yêu thương và phục vụ trong môi trường xã hội mình đang hiện diện: “Chúng ta hãy để ý đến nhau, làm sao cho người này thúc đẩy người kia sống yêu thương và làm những việc tốt” (Dt 10,24).

Thứ bảy, ý thức dâng một lời cầu nguyện hoặc làm dấu Thánh Giá trước khi sử dụng các phương tiện truyền thông, xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn để sử dụng đúng mục đích và “Dù làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm vì vinh danh Thiên Chúa” (1 Cr 10,31).

Thật vậy, khi đón nhận Chúa Thánh Thần vào lòng, chính Đức Kitô hiện diện và hoạt động trong chúng ta. Qua chúng ta, Đức Kitô cầu nguyện, tha thứ, ban hy vọng và an ủi; qua chúng ta, Người phục vụ anh em, xây dựng cộng đoàn yêu thương và gieo rắc hoà bình. Như Thánh Gioan Maria Vianney đã nói: “Người yêu mến Chúa Thánh Thần sẽ cảm nghiệm mọi niềm vui trong tâm hồn. Thánh Thần dẫn dắt chúng ta như người mẹ dẫn đứa con nhỏ.”

Ước mong chúng ta biết mở rộng tâm hồn, cộng tác với ơn Chúa, để Chúa Thánh Thần hướng dẫn sống theo thánh ý Thiên Chúa, góp phần vào công cuộc truyền giáo của Giáo Hội Việt Nam hôm nay và xây dựng Giáo Hội hoàn vũ theo lệnh truyền của Đức Kitô.

Nt. Lâm Bích

Để lại một bình luận