Một Lời Đoan Hứa – Trọn Đời Hiến Dâng

 

Khiết Tịnh – Vâng Phục – Khó Nghèo

Lời tuyên khấn ấy ghi vào lòng con

Khiết Tịnh con mãi sắc son

Chỉ yêu mình Chúa vẹn tròn nghĩa ân

Lan tỏa đến với tha nhân

Như người thợ gặt dấn thân miệt mài

Vâng Phục Thánh ý của Ngài

Vui tươi đón nhận an bài Chúa trao.

Thánh Giá Chúa gửi hôm nào

Con đường Linh Đạo thấy nao nao lòng

Thánh Giá có mến hay không?

Xin vâng con nguyện một lòng không phai.

 

Bao danh vọng với tiền tài

Khó Nghèo con quyết chẳng hoài đoái trông

Khước từ ham muốn hư không

Phù vân thoáng chốc “số không” mong gì?!

 

Chỉ xin con mãi kiên trì

Bền tâm vững chí bước đi theo Ngài

Dẫu con đường lắm chông gai

Hăng say phục vụ có Ngài bên con

Xin dâng hiến, mãi vuông tròn

Tình sâu nghĩa nặng sắc son một đời.

Nt. Hạt cát nhỏ mtgCaiMơn.

( Nhân dịp Mừng Hồng Ân Thánh Hiến và Tạ ơn Quý Chị em năm 2025).

Để lại một bình luận