Là Ngọn Đèn Chầu

Âm thầm góc nhỏ một ngọn đèn

Dưới chân Thánh Giá chẳng tranh chen.

Tiêu hao thắp sáng đời dâng hiến,

Giữa đêm dài tỏa ánh muối men.

 

Âm thầm góc nhỏ một ngọn đèn,

Truân chuyên gian khó trải bao phen.

Vẫn bền bỉ sáng nơi nhà nguyện,

Mong manh mà thắm nghĩa trung kiên.

 

Vui buồn sướng khổ cùng cay đắng,

Mỏng giòn nhiều lúc lệ mi hoen.

Xin luôn trung tín lòng sốt mến,

Đứng chầu góc nhỏ giữa đêm đen.

 

Xin được mãi làm ngọn đèn nhỏ,

Dâng lên Thiên Chúa phận con hèn.

Nt. Hạt cát nhỏ mtgCaiMơn.

Để lại một bình luận