Hạnh Phúc Đời Tu

Trong cuộc sống thường nhật, ta thường kiếm tìm hạnh phúc ở những nơi xa xôi, những điều lớn lao mà đôi khi quên mất rằng, hạnh phúc thật sự lại ẩn chứa trong chính tâm hồn mình, trong những điều giản dị, bình dị của cuộc sống. Như trong ca khúc “Điều tuyệt vời”, ca sĩ Mỹ Tâm đã hát:  “Những điều tuyệt vời nằm ở nơi chính ta…”, hạnh phúc không phải là một điểm đến, mà là một hành trình, một cách sống.

Đối với người tu sĩ, hạnh phúc không phải là những trải nghiệm đặc biệt và nhất thời, mà là niềm vui sâu lắng khi được thuộc trọn về Chúa, về Giáo Hội và Hội Dòng. Đó là ân huệ thiêng liêng, món quà vô giá mà Thiên Chúa ban tặng cho những ai có lòng tin và khao khát dâng hiến.

Mỗi người tu sĩ là một tạo vật độc nhất, được Thiên Chúa yêu thương và chọn gọi. Giữa biển người mênh mông, không ai giống ai, và sự khác biệt ấy chính là minh chứng cho tình yêu cá vị mà Chúa dành cho mỗi người. Niềm hạnh phúc lớn lao của người tu sĩ là được làm con Chúa, được sống trong vòng tay Giáo Hội và đáp lại tình yêu ấy bằng đời sống tận hiến.

Hạnh phúc đời tu là những khoảnh khắc được gần gũi Chúa mỗi ngày. Mỗi buổi sớm, khi bình minh hé rạng, người tu sĩ thức dậy để dâng lên Chúa những lời ca tụng, tạ ơn, cầu nguyện cho gia đình, những người thân yêu và tất cả những ai cần đến lời cầu nguyện. Trong những giờ phút cầu nguyện riêng tư, họ chia sẻ với Chúa tất cả niềm vui, nỗi buồn, những trăn trở và thao thức của bản thân, cộng đoàn … Bởi lẽ, ai đã từng yêu thương chân thành mới thấu hiểu giá trị của sự hiện diện, mới cảm nhận được hạnh phúc khi ở gần Ngài.

Tuy nhiên, hạnh phúc không chỉ đơn thuần là những khoảnh khắc vui vẻ, mà còn được thắp sáng giữa những thử thách. Trên con đường tu tập, đâu đó có thể xảy ra những hiểu lầm, bất đồng, ganh tỵ … Nhưng điều đó lại là cơ hội để người tu sĩ thể hiện đức tin, tìm kiếm Thánh Ý Chúa trong những thập giá của đời thường. Hạnh phúc đời tu không phải chỉ nhìn bằng đôi mắt trần tục, mà còn bằng con mắt đức tin, bằng trái tim rộng mở, để đón nhận và bằng lòng với tất cả những gì Chúa ban tặng.

Hạnh phúc đời tu là ân huệ cao quý mà Thiên Chúa ban tặng cho những ai trung tín bước theo Ngài. Chính nhờ ơn Chúa và lòng quảng đại đáp trả, người tu sĩ không chỉ tìm thấy niềm vui và bình an cho riêng mình, nhưng còn lan tỏa niềm hạnh phúc ấy đến cho mọi người, và nhờ đó họ có thể thốt lên như Đức Cha Pierre Lambert de la Motte: “Lạy Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh, Chúa là đối tượng duy nhất của lòng trí con.”

Nt. Hoa Xuân

Để lại một bình luận