Đêm Đông Chúa Đến Trần Gian

Trời khuya mây phủ không gian

Trăng nghiêng, gió lạnh, nhẹ nhàng đêm sâu

Nơi hang đá tối nhiệm mầu

Ngôi Hai giáng thế nhiệm mầu tình yêu.

 

Chuồng chiên lặng lẽ đơn liêu

Rơm khô trải ổ, sớm chiều ủ hơi

Ngôi Hai Thiên xuống đời

Nhân gian tăm tối rạng ngời thánh ân.

 

Chiên cừu nằm đó mong manh

Hơi thở ấm áp, chan lành chút hơi

Đêm đông giá rét buốt người

Mẹ hiền âu yếm, không lời thở than.

 

Hài nhi bé nhỏ giáng trần

Sinh trong nghèo khó, chẳng màng phận cao

Ngôi sao dẫn lối hôm nào

Soi trên má Chúa, dạt dào yêu thương.

 

Không vàng, không ngọc, chẳng hương

Chỉ có đồng nội, thân thương khói chiều

Ngài mang tình ái sớm chiều

Để đời thấm thía một điều nhân sinh.

 

Tình Ngài rộng lớn vô hình

Dẫu trong nghèo khó, vẫn in dấu trời

Đêm nay xin giữ trong đời

Lòng con khắc dạ “ơn Ngài giáng sinh”.

Nt. Hoa Xuân

Tin liên quan:

Để lại một bình luận