Chúa Nhật VI Thường Niên – Năm A

Suy niệm:

NỘI TÂM HÓA

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta những hình ảnh như một bài xét mình. Đức Giêsu không chỉ nói về vài lỗi “bên ngoài” mà ta dễ nhìn thấy, nhưng Ngài dẫn ta đi sâu vào đời sống nội tâm. Bởi lẽ, những vấp ngã bên ngoài đôi khi chưa phải là điều nghiêm trọng nhất; điều đáng sợ hơn là những sai phạm âm thầm khởi đi từ bên trong: từ ý nghĩ, lời nói, rồi dần dần trở thành hành động. Do đó, Đức Giêsu nhấn mạnh đến cốt lõi: muốn đời sống ngay lành, ta phải bắt đầu từ tâm hồn. Ngài dạy: “Nếu ngươi đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với ngươi, thì hãy để của lễ lại đó… đi làm hòa trước đã, rồi trở lại dâng lễ.” Và Ngài cũng nhắc: “Có thì nói có, không thì nói không; thêm điều đặt chuyện là bởi ma quỷ mà ra.”

Những lời ấy cho thấy Đức Giêsu kiện toàn Lề Luật không phải để thay thế hay làm nhẹ đi, nhưng để đưa con người vượt lên trên việc giữ luật chỉ ở mặt chữ, chỉ ở dáng vẻ đạo đức bên ngoài. Điều Ngài muốn là một cuộc hoán cải tận căn, một sự đổi mới từ gốc rễ của con tim. Như “giết người” không chỉ là cầm dao sát hại. Đức Giêsu đi thẳng vào bản chất: chỉ cần phẫn nộ, nóng giận, nuôi trong lòng một thái độ khinh bỉ, miệt thị anh chị em, ta đã gieo mầm của sự hủy diệt. Nhiều khi, một lời cay độc hay một ánh nhìn khinh miệt đủ làm người khác bị tổn thương day dứt cả đời, và một vết thương có thể không bao giờ lành.

Cũng thế, tội lỗi không chỉ nằm ở hành vi rõ ràng, mà còn khởi đi từ những điều rất nhỏ: một ánh nhìn thèm muốn điều bất chính làm tâm hồn thiếu trong sạch; một lời nói dối có thể kéo theo bao hệ lụy, gây tổn hại cho tha nhân và làm chính ta dần đánh mất sự ngay thẳng. Khi nội tâm đã lệch, thì hành vi chỉ là bước tiếp theo.

Qua đó, Lời Chúa hôm nay mời gọi ta cẩn trọng hơn khi sống với nhau và nhất là khi sống trước mặt Thiên Chúa. Đời sống đức tin không thể chỉ đo bằng những điều “mắt thấy tai nghe”, hay bằng việc ta “giữ luật đúng chữ” là đủ. Đức Giêsu muốn ta canh tân nơi lòng mình, đôi khi chỉ một ý nghĩ thiếu lành mạnh về anh chị em, về bản thân, hay về Đấng ta yêu mến, cũng đủ làm tâm hồn trở nên không trong sáng; khiến ta sống thiếu đức ái, và lòng mến dành cho Chúa chưa chân thành.

Lạy Chúa Giêsu, đời sống con dễ sai phạm điều Chúa dạy. Con dễ buông theo những suy nghĩ bất chính, dễ nói lời thiếu tôn trọng anh chị em, và thiếu thành thật với Chúa. Con chưa yêu Chúa thật tình khi tuân giữ những điều Chúa dạy. Xin tha thứ cho con. Xin biến đổi con từ bên trong, để con luôn sống đầy tình thân ái với mọi người và thảo hiếu với Chúa. Amen.

Nt. Maria Nhị Thơ

Để lại một bình luận