Chúa Nhật II Thường Niên – Năm A

Suy Niệm 1:

TƯƠNG QUAN CÁ NHÂN VỚI CHÚA

 Ông bà ta thường nói: “Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng.” Lời dạy dân gian này như được thể hiện tròn đầy nơi cuộc đời và sứ mạng của thánh Gioan Tẩy Giả trong Tin Mừng hôm nay. Thánh nhân biết rõ mình là ai và biết Đấng mình đang phục vụ là ai. Ngài ý thức rằng mình không phải là Đấng Cứu Thế, nhưng là người được sai đến để dọn đường, để dẫn người khác đến với Đức Giêsu – Đấng xóa bỏ tội trần gian. Chính nhờ sống trong tương quan mật thiết và yêu mến với Đức Giêsu, thánh Gioan có thể mạnh mẽ tuyên xưng trước muôn dân: “Tôi đã thấy và tôi làm chứng, chính Ngài là Con Thiên Chúa.”

Khi nhìn lại toàn bộ cuộc đời thánh Gioan Tẩy Giả qua Kinh Thánh, từ lúc được thụ thai trong lòng bà Êlisabét cho đến khi trưởng thành và bước vào sứ vụ dọn đường cho Đấng Thiên Sai, ta nhận ra nơi ngài một con người khiêm hạ, nhỏ bé và hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Cuộc đời của thánh nhân được gói gọn trong một mục đích duy nhất là làm sáng danh Đức Giêsu Kitô. Từng lời nói, hành động, và từng chọn lựa trong đời sống khổ hạnh của ngài đều hướng về việc tôn vinh Đấng mà ngài yêu mến. Vì thế, giữa lúc được dân chúng mến mộ, thánh Gioan vẫn khiêm tốn thốt lên: “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại.”

Để có thể sống và nói được như thế, hẳn thánh Gioan đã có một đời sống nội tâm sâu xa, kiên trì trong tương quan với Thiên Chúa qua Đức Giêsu, Con Một yêu dấu của Chúa Cha. Ngài xác định rõ ràng căn tính của mình là người làm chứng, chứ không bao giờ tìm cách chiếm lấy vị trí của Đấng Cứu Thế, dù có cơ hội và được người ta tung hô. Đời sống khổ hạnh của thánh nhân: ăn châu chấu, uống mật ong rừng, mặc áo lông lạc đà, tất cả điều ấy không phải để phô trương, nhưng là dấu chỉ của một con tim hoàn toàn dành cho Thiên Chúa. Đỉnh cao của sự gắn bó ấy chính là khi ngài khiêm tốn làm phép rửa cho Đức Giêsu và nhận ra nơi Ngài chính là Con Thiên Chúa thật.

Qua gương sống của thánh Gioan Tẩy Giả, chúng ta được mời gọi nhìn lại chính mình. Muốn biết Chúa, chúng ta không thể chỉ biết bằng kiến thức hay nghe nói, nhưng phải bước vào tương quan mật thiết với Ngài. Chỉ khi sống gần gũi, thân tình với Chúa, ta mới hiểu được Ngài, mới cảm nhận được tình yêu của Ngài và mới có thể giới thiệu Chúa cho người khác. Như thánh Giêrônimô đã nói: “Vô tri thì bất mộ” – không biết thì không thể yêu, không biết thì làm sao có thể nói về Chúa cho anh chị em mình, để họ cũng nhận ra và tin vào Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, thánh Gioan Tẩy Giả đã sống trọn vẹn sứ mạng làm chứng và giới thiệu Chúa cho muôn dân. Xin cho con cũng biết noi gương ngài, biết sống gắn bó mật thiết với Chúa mỗi ngày, để từ đó, đời sống con trở thành lời chứng sống động, giới thiệu Chúa đến với những người con gặp gỡ. Amen.

Nt. M. Nhị Thơ

Suy Niệm 2:

Khởi đầu cuộc sống công khai đi rao giảng, Tin Mừng hôm nay Thánh Gioan ghi lại biến cố Chúa đến sông Giođan để chịu phép rửa. Điều đó hết sức ngỡ ngàng khi một người vô tội cúi xuống để xin một con người thanh tẩy. Chúa Giê-su xếp hàng chờ đến phiên mình để cho Gioan thanh tẩy như bao người khác, Ngài cho chúng ta thấy hình ảnh một Thiên Chúa sẵn sàng mặc lấy và chia sẻ thân phận tội lỗi của con người cho dù Ngài không bao giờ làm tội, cho dù Ngài là Con Thiên Chúa.

Khi Chúa Giê-su dìm mình xuống sông Gioan, dòng nước không chỉ nói đến việc thanh tẩy nhưng nước còn tượng trưng cho sự nghiệt ngã của đau khổ và cái chết – do tội mà ra. Chúng ta còn nhớ năm xưa, lụt đại hồng thủy đã nhận chìm tất cả mọi vật, quân Ai Cập đã bị xuống dưới biển nước khi đuổi quân Do Thái. Khi một người chịu phép rửa bằng nước nói lên việc họ chết đi với tội của mình và xin được tái sinh thành một con người mới.

Tuy nhiên, không chỉ có những người đã chịu phép rửa để chết đi với đời sống cũ nhưng cũng còn nhiều người trong chúng ta vẫn còn sống trong tội không thể ngoi lên khỏi mặt nước thành con người mới. Hình ảnh Chúa dìm chính mình xuống sông Giođan không chỉ nói lên việc Ngài thánh hóa mạch nước giải tội nhưng Ngài còn tìm gặp cả những người đang bị ngập lặn Trong Biển Nước của tội lỗi ngài còn chạm vào những tâm hồn đang bị cấu xé bởi tội của mình hay của người khác gây ra làm cho họ không ngẩng đầu lên nổi chúa chúng ta đã và vẫn đang tìm gặp mỗi người chúng ta trong tận đáy vực sâu của lòng mình.

Chúa chịu hoà mình trong dòng người tội lỗi, chịu nhận chìm trong biển nước của người phạm tội. Phải chăng cũng là dịp để mỗi người chúng ta có cái nhìn khiêm tốn hơn về chính mình và tha nhân? Mình là ai mà được quyền lên án và phán xét tha nhân? Mình có sẵn sàng hòa mình vào trong cảm nghiệm yếu đuối, xấu hổ và nhục nhã của người đang đau khổ vì tội không? Biết đâu chính những người đang sống gần chúng ta nhất vẫn chờ đợi nơi chúng ta một cử chỉ, một ánh mắt tha thứ để được vơi đi sự đau khổ của mình.

Lạy Chúa, mỗi người chúng con được diễm phúc làm con cái Chúa qua Bí Tích Rửa Tội ngay từ nhỏ. Và đức tin ấy ngày ngày vẫn lớn lên trong chúng con nhưng đôi khi chúng con chỉ trao đức tin cho nhau chứ đức tin chúng con chưa đủ lớn để sống đức tin trong cuộc sống hằng ngày. Xin Chúa cho chúng con có được lòng tin nơi Chúa. Xin dòng nước sông Gioan năm xưa, nay cũng thanh tẩy lòng trí chúng con để chúng con được trở nên con người mới, con người của tình yêu và lòng thương xót Chúa.

Xin cho mỗi chúng con biết sống đúng vai trò vị trí của mình như thánh Gioan Tẩy Giả, khiêm tốn trong suy nghĩ, lời nói, việc làm để thánh ý Chúa được thể hiện nơi cuộc đời chúng con.

Hôm nay bắt đầu tuần lễ cầu cho sự hiệp nhất, xin Chúa ban cho mỗi người chúng con can đảm sống đức tin, yêu thương và hiệp nhất để qua “một Chúa, một đức tin, một phép rửa” chúng con được tái sinh, yêu thương và biến đổi. Hầu xứng đáng lãnh nhận phần thưởng là người con cái Chúa và tất cả chúng con là anh chị em với nhau.

Nt. Ephata

Để lại một bình luận