Bụi Tro Và Hy Vọng

Hôm qua dự Lễ Tro về

Lòng con nghĩ ngợi bộn bề Chúa ơi!

Bụi tro, tro bụi cuộc đời

Nhắc con khiêm hạ nhận đời hư không

 

Phận người nhiều lắm ước mong

Hơn thua, được mất cũng không còn gì

Đời con có ý nghĩa chi?

Gian truân khổ sở rồi về bụi tro!

 

Lời trong Sách Thánh ban cho

Dù sống dù chết con lo làm gì (Rm 14,8)

Vinh Quang Thiên Chúa là khi

Con người được sống cùng thi khen Ngài *( Tv 30,10)

 

Vài lời hy vọng con hay

Hoa trái Thánh thiện đời nay trường tồn

Gieo trong hy vọng chớ lo

Tin tưởng con nhé bụi tro phận người

* Thánh Irene nói: “Vinh Quang Thiên Chúa là con người được sống”

Người Tông Đồ

Để lại một bình luận