Những “Điều Bé Nhỏ” (01.10.2026)

Chị Têrêsa quý mến,

Ngày mai là ngày lễ của chị. Em thật sự muốn viết một chút gì đó về chị, nhưng ban đầu lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

Rồi em chợt nhớ đến buổi họp cộng đoàn hôm qua. Khi ngồi nghe Dì Trưởng cộng đoàn Nhà Mẹ chia sẻ với chị em về cuộc đời của chị, về những việc làm thánh thiện và những cử chỉ cao đẹp chị đã sống khi còn tại thế, có một điều đọng lại trong em: “Làm công việc nhỏ nhất với tình yêu lớn nhất.” Đó không chỉ là một phương châm sống, mà còn là một nét đẹp chị đã để lại cho biết bao người noi theo.

Chị Têrêsa, em cùng chị tạ ơn Chúa vì Ngài đã thương chọn gọi chị em mình bước theo Ngài trong đời sống tận hiến. Chị và em đều là nữ tu, chỉ khác nhau về linh đạo. Chị sống đời đan sĩ trong Dòng Kín, còn em là một nữ tu Mến Thánh Giá. Dẫu con đường và linh đạo khác nhau, chị em mình vẫn chỉ có một Đấng để bước theo và thuộc trọn về là Đức Giêsu Kitô.

Chị à, chọn bước theo Chúa Giêsu có lẽ chưa bao giờ là một con đường dễ dàng, phải không chị? Và có lẽ chị hiểu điều đó hơn ai hết.

Khi được nghe nhắc lại đôi nét về cuộc đời chị, em càng thêm cảm phục và yêu mến chị. Với những gì mình có, chị đã có thể chọn cho mình một cuộc đời khác, nổi bật và rực rỡ hơn theo cách nhìn của thế gian. Nhưng chị đã không chọn những điều cao quý ấy cho mình. Chị chọn những gì thuộc về Đức Kitô: âm thầm, nhỏ bé và chẳng mấy ai để ý. Chính trong những điều bé nhỏ ấy, chị để cho Chúa Giêsu làm nên vẻ đẹp của cuộc đời mình theo ý Ngài.

Nhìn vào gương sống của chị, với tâm tình của một nữ tu bình thường, em cũng muốn xây dựng đời tu của mình từ những điều âm thầm và đơn sơ trong cuộc sống hằng ngày.

Em biết mình không thể chỉ trong một sớm một chiều mà sống được như chị. Nhưng em có thể bắt đầu mỗi ngày một chút, bằng những việc rất cụ thể, kể cả những việc không ai nhìn thấy và cũng chẳng ai công nhận như: giữ gìn không gian chung ngăn nắp, sạch đẹp; biết để ý và giúp đỡ chị em khi cần; chu toàn những bổn phận của mình; và nhất là cố gắng giữ một tấm lòng chân thành, lương thiện trong mọi hoàn cảnh của đời sống.

Em nghĩ rằng, khi ý thức và tập sống những điều nhỏ bé như thế mỗi ngày, em cũng đang từng bước học nơi chị con đường nên thánh trong âm thầm, và không nhất thiết phải làm những điều lớn lao, nhưng cố gắng làm những điều nhỏ bé với một tình yêu lớn.

Nhờ lời chuyển cầu của chị Têrêsa, xin Chúa Giêsu thương giúp đời sống tu trì của em mỗi ngày được lớn lên trên con đường nhân đức. Xin cho em biết làm mọi việc, dù lớn hay nhỏ, bằng một tình yêu ngày càng lớn hơn dành cho Chúa.

Và cách riêng, xin chị cầu nguyện cho em biết ngày một yêu mến và thuộc trọn về Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh, Đấng mà em đã chọn làm đối tượng duy nhất của lòng trí mình trong linh đạo Mến Thánh Giá.

Em mừng lễ chị, chị Têrêsa!

 Nt. Maria Nhị Thơ

Để lại một bình luận