
Thứ Hai, ngày 28.09.2026
Tin Mừng Lc 9,46-50
“Khi ấy, các môn đệ nghĩ ngợi trong lòng rằng ai trong các ông sẽ là người cao trọng nhất.”
Cám dỗ lớn nhất của con người đó là đam mê quyền lực, ai cũng mong muốn được ăn trên ngồi trước, được mọi người tung hô kính trọng… để rồi từ đó làm mọi cách để đạt được mục đích chức quyền. Trong khi quyền bính là để phục vụ, chứ không phải để cai trị. Làm lớn ai cũng muốn nhưng lại ngại phải hy sinh.
Vì thế, Đức Giêsu không trả lời trực tiếp là ai to ai nhỏ trong Nước trời, mà chỉ đưa ra một “mẫu người” sẽ trở thành lớn nhất trong Nước trời đó là nên như trẻ nhỏ, và Chúa nhấn mạnh rằng: “Ai muốn làm lớn thì phải cố tự hạ nên như trẻ nhỏ”. Hình ảnh nên như trẻ nhỏ là biết sống tự hạ, khiêm tốn, vì ai biết hạ mình xuống sẽ được tôn lên, còn ai kiêu ngạo thì tự đánh mất chính mình trong mắt mọi người.
Hình ảnh trẻ nhỏ nói lên tính đơn sơ chân thực, trẻ nhỏ không tính toán, so đo hay những tính toán. Chúa cũng muốn mọi người chúng ta sống chân thành và ngay thẳng, không toan tính mưu lợi thấp hèn. Hình ảnh trẻ nhỏ còn nói lên tinh thần sống phó thác và tin tưởng nơi cha mẹ. Chúa mời gọi chúng ta biết sống đơn sơ phó thác nơi tay Chúa quan phòng. Hình ảnh trẻ nhỏ nói lên sự trong sạch. Trẻ nhỏ như tờ giấy trắng, không có những đam mê xấu. Chúa cũng muốn chúng ta sống trong sạch trước mặt Người.
Xin cho con biết noi gương Chúa, như xưa Chúa hạ mình cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, để con cũng biết yêu thương sống bái ái. Xin cho con xác tín rằng khi con ích kỷ, yêu chính mạng sống mình con sẽ mất nó, nhưng khi con quên đi bản thân phục vụ tha nhân, con sẽ lại gặp chính mình.Và xin Chúa cho con được lớn nên trong Chúa Thánh Thần, để trở nên cao trọng trong cung lòng Thiên Chúa. Amen.
Maria Lê
Thứ Ba, ngày 29.09.2026
Kính Tổng Lãnh Thiên Thần Michael, Gabriel, Raphael. Lễ Kính
Tin Mừng Ga 1,47-51
“Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.” (Ga 1, 51)
Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương tạo dựng nên con người và Chúa đã không bỏ rơi dù con người hèn kém hay tội lỗi nhất, đặc biệt hơn nữa là Chúa đã ra lệnh cho các Vị Tổng Lãnh Thiên Thần luôn chiến đấu để gìn giữ thế gian khỏi ma quỷ cám dỗ và hằng luôn nâng đỡ che chở bảo vệ mỗi chúng con.
Nhân ngày mừng lễ các Vị Tổng Lãnh Thiên Thần Michael, Gabriel và Raphael, xin Chúa cho chúng con luôn có sức mạnh can đảm chiến đấu khỏi cám dỗ của ma quỷ và luôn sống đẹp ý Chúa, yêu mến Chúa và trung thành với tình yêu Chúa, để mai sau cũng được hưởng nhan Thánh Chúa cùng các Vị Tổng Lãnh Thiên Thần. Amen.
Trương Anh
Thứ Tư, ngày 30.09.2026
Tin Mừng Lc 9, 57-62
Thứ Tư, ngày 30.09.2026
Tin Mừng hôm nay cho thấy bước theo Đức Giêsu là một chọn lựa đòi hỏi sự dứt khoát. Lời Chúa nói: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.”
Sống ơn gọi đôi khi cũng có nghĩa là phải rời xa gia đình, không thể luôn hiện diện bên cha mẹ trong mọi lúc vui buồn. Sẽ có những lúc cha mẹ nhớ con, con nhớ gia đình; có khi người thân chưa hiểu hoặc chưa hoàn toàn đồng ý với con đường mình đã chọn. Những hy sinh ấy không dễ dàng.
Nhưng chúng ta trao gia đình cho Chúa không có nghĩa là đánh mất gia đình, mà là phó thác những người mình yêu thương cho tình yêu của Ngài. Theo Chúa cũng không phải là bớt yêu cha mẹ, nhưng là học yêu họ sâu sắc hơn bằng lời cầu nguyện, lòng biết ơn và một đời sống trung thành với ơn gọi.
Có lẽ món quà đẹp nhất người sống ơn gọi có thể dành cho gia đình là dâng chính cuộc đời mình cho Chúa, như một lời tạ ơn cho tình yêu đã nhận được từ gia đình.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết trung thành bước theo tiếng Chúa gọi mà vẫn luôn mang gia đình trong tim. Xin dạy con biết yêu cha mẹ bằng lời cầu nguyện, lòng biết ơn và sự hy sinh. Xin Chúa gìn giữ gia đình con trong bình an và nâng đỡ những người đang âm thầm lo lắng, hy sinh vì con. Amen.
Nt. Biển Đắng
Thứ Năm, ngày 01.10.2026
Tin Mừng Mt 18,1-5
“Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời.” ( Mt 18, 3)
Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con biết tự hạ mình như một em nhỏ. Nhưng tự hạ không có nghĩa là coi thường hay hạ thấp bản thân, mà là biết mình là ai, biết đón nhận con người thật của mình và sống đúng với ơn gọi, với bậc sống mà Chúa đã trao ban.
Giữa một xã hội luôn mời gọi chúng con phải nổi bật, thành công, và phải được người khác nhìn nhận, Chúa lại chỉ cho chúng con một con đường khác: con đường nhỏ bé và khiêm hạ. Chúa không đòi chúng con phải trở nên vĩ đại trong mắt người đời, nhưng mời gọi chúng con mỗi ngày trở nên tốt hơn trước mặt Chúa.
Chúng con hiểu rằng, tự sức mình, chúng con chẳng thể làm tốt mọi sự. Càng cố gắng dựa vào bản thân, đôi khi chúng con càng dễ mệt mỏi và thất vọng. Xin cho chúng con biết trở nên như một em nhỏ, đơn sơ tin tưởng và phó thác nơi Chúa. Biết mình nhỏ bé nhưng không sợ hãi, vì luôn có một Người Cha yêu thương và nâng đỡ. Amen.
Maria Nguyễn Thị Minh Thư
Thứ Sáu, ngày 02.10.2026
Lễ Các Thiên Thần Hộ Thủ
Tin Mừng Mt 18, 1-5.10
“Các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy”(Mt 18,10)
Chúa đã thương ban cho chúng con có một người bạn thiêng liêng là Thiên Thần Bản Mệnh. Lòng các Ngài luôn tôn thờ Chúa nên luôn tốt với con người. Các ngài không bị giới hạn bởi thời gian và không gian, nên các ngài luôn sáng suốt hướng dẫn đúng đắn cho con người.
Các Ngài thay mặt Chúa mà an ủi khi chúng con gặp thất bại. Các Ngài cộng tác với Chúa Thánh Thần mà soi sáng gợi ý cho chúng con tìm ra Thánh Ý Chúa trong mỗi biến cố xảy đến trong cuộc đời mình. Các Ngài dạy chúng con biết sống theo đường ngay chính và sự thật. Xin cho chúng con biết vâng nghe sự hướng dẫn của Thiên Thần Bản Mệnh, bạn tốt thiêng liêng Chúa ban cho chúng con.
Lạy Chúa, trên đời này chọn được người bạn tốt đã khó; chọn được người bạn tốt khôn ngoan sáng suốt còn khó hơn. Xin cho chúng con biết trọng tình bạn thiêng liêng này, mà Chúa đã dành cho chúng con – Thiên Thần Bản Mệnh. Xin cho chúng con khôn ngoan xa tránh những bạn bè xấu và biết gắn bó hơn với các Ngài. Amen.
TulipNguyễn
Thứ Bảy, ngày 03.10.2026
Tin Mừng Lc 10,17-24
“Dù vậy, các con chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục các con; nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời”(Lc 10,20)
Có thể nói hôm nay là ngày gặt hái bội thu của bảy mươi hai môn đệ, hành trình đầu tiên đã đem lại những kết quả mỹ mãn, chuyến trở về cũng Thầy Giêsu với những háo hức vui mừng, những thành quả đã gặt được. Chúa Giêsu đã tán dương các ông, không phải vì sự thành công nhưng Ngài vui mừng vì tên các ông “đã được ghi trên trời”, vì đã nghe và hiểu những lời giảng dạy của Chúa Giêsu, mà biết bao vị tiên tri và ngôn sứ hằng ao ước mà không được.
Chúa Giêsu cũng muốn nhắc các môn đệ, cũng là bài học cho chúng ta rằng, cho dù ta thành công hay thất bại đối với Chúa không quan trọng, nhưng điều cần thiết là chúng ta có lắng nghe và quy hướng mọi sự cho Chúa không? Cho dù kết quả có tốt hay không đối với Chúa không là gì cả, điều cần thiết là chúng ta có sống hết mình cho sứ mạng mà Chúa đã giao phó?
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết quy hướng mọi sự về Chúa để khi thành công chúng con biết khiêm nhường, và lúc thất bại vẫn luôn biết mỉn cười vì mọi sự đều thuộc về Chúa. Amen.
VioletBCA