
Suy Niệm:
CHO ĐI DÙ ÍT ỎI
Thông thường, người ta vẫn nghĩ rằng chỉ khi mình có dư dật mới có thể chia sẻ cho người khác. Còn nếu bản thân vẫn còn nhiều thiếu thốn thì lấy gì để trao ban? Đó cũng là tâm trạng của các môn đệ trong Tin Mừng hôm nay. Trước nhu cầu lương thực của đoàn dân đang theo Chúa Giêsu, các ông thưa với Ngài: “Ở đây chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá.”
Tin Mừng cho thấy Chúa Giêsu chạnh lòng thương khi thấy đoàn dân theo Ngài đến tận chiều mà chưa có gì ăn. Trái lại, các môn đệ chỉ nghĩ đến giải pháp đơn giản nhất, xin Thầy giải tán đám đông để ai nấy tự đi tìm thức ăn. Nhưng trái tim của vị Mục Tử nhân lành không cho phép Chúa Giêsu dửng dưng trước cơn đói khát của con người. Ngài nói với các môn đệ: “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn.”
Lời mời gọi ấy không chỉ nhằm giải quyết cơn đói trước mắt, mà còn giúp các môn đệ ý thức về trách nhiệm của mình. Là những người được Chúa sai đi, các ông không thể né tránh trước nhu cầu của tha nhân. Đó chính là tinh thần của người môn đệ và là cốt lõi của sứ vụ tông đồ.
Đứng trước lời mời gọi của Thầy, các môn đệ đã trao cho Chúa tất cả những gì mình đang có “năm chiếc bánh và hai con cá.” Theo cái nhìn của con người, số lương thực ít ỏi ấy chẳng thể nào đủ cho hàng ngàn người. Vì thế, các ông lo lắng và cho rằng cách giải quyết nhanh nhất là để ai nấy tự lo lấy. Có lẽ các ông đã quên rằng Thầy vẫn đang hiện diện giữa họ. Hơn nữa, lòng thương xót và sự tận tâm nơi các ông vẫn chưa đủ lớn để nhìn thấy nỗi khổ của đoàn dân như chính Chúa Giêsu nhìn thấy.
Nhìn lại đời sống hôm nay, đôi khi chúng ta cũng mang tâm trạng của các môn đệ năm xưa. Ta sống gần anh chị em mình nhưng lại không nhận ra những nhu cầu âm thầm của họ. Có những người đang đói khát tình yêu thương, sự cảm thông hay một lời động viên chân thành, nhưng chúng ta lại vô tình nghĩ rằng đó không phải là trách nhiệm của mình.
Nhiều khi chúng ta cũng tự nhủ: đời sống vật chất hay tinh thần của mình còn chưa đủ, làm sao có thể nâng đỡ hay chia sẻ với người khác. Thế nhưng, Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy biết quảng đại trao ban, dù chỉ là những gì rất nhỏ bé. Điều Chúa cần không phải là sự dư đầy của chúng ta, nhưng là một tấm lòng sẵn sàng cộng tác với Ngài. Khi con người dám trao vào tay Chúa điều ít ỏi mình có, Ngài sẽ làm nên những điều kỳ diệu, như đã hóa năm chiếc bánh và hai con cá thành lương thực cho hơn năm ngàn người ăn no, lại còn thu được mười hai thúng đầy.
Lạy Chúa Giêsu, nhiều khi con còn khép kín vì nghĩ mình quá nghèo nàn và yếu đuối để có thể quan tâm đến người khác. Xin ban cho chúng con một trái tim biết chạnh lòng thương như Chúa, để dù chỉ có chút ít, chúng con vẫn quảng đại trao ban vì tình yêu và vì sứ vụ Chúa trao. Amen.
Nt. Maria Nhị Thơ