
Thứ Hai, ngày 03.08.2026
Tin Mừng Mt 14, 22-36
“Thưa Ngài, xin cứu con với” (Mt 14, 30)
Lạy Chúa Giêsu, khi con người đứng trước một khó khăn, một nỗi thất vọng, hay đứng trước cái chết thì họ mới nhận ra mình cần Chúa. Đôi khi chúng ta biến Thiên Chúa thành một vị thần cứu cánh của cuộc đời nhưng thật chất Thiên Chúa đang cùng con người bước đi trong mọi sinh hoạt. Điều mà che đậy đi đức tin của con người hôm nay chính là chủ nghĩa vật chất đang làm mất đi hình bóng Thiên Chúa ngang qua cuộc đời của họ.
Lạy Chúa, xin Ngài hãy đến và đem lại cho con người sự bình an đích thực là chính Chúa. Amen.
Maria Trần Thị Hồng Xuyến
Thứ Ba, ngày 04.08.2026
Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục. Lễ Nhớ
Tin Mừng Mt 15, 1-2.10-14
“Không phải cái vào miệng làm cho con người ra ô uế. Nhưng cái từ miệng xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế.” (Mt 15, 11)
Lạy Chúa, nếu chúng con rời xa Chúa, cuộc đời chúng con sẽ mất phương hướng. Xin cho chúng con có một tâm hồn đơn sơ trong vòng tay yêu thương của Chúa.
Hôm nay, Giáo hội kính nhớ Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục. Nhờ lời chuyển cầu của thánh nhân, xin cho mỗi người chúng con biết yêu mến Chúa, sống khiêm tốn, hiền lành và nhớ cầu nguyện cho các linh hồn lạc xa đường lối Chúa còn sống cũng như đã qua đời. Đặc biệt là các Cha xứ biết noi gương Ngài và trở nên chứng nhân trong chính đời sống của mình. Amne.
Maria Lê Thị Thiện Như
Thứ Tư, ngày 05.08.2026
Cung hiến thánh đường Đức Maria
Tin Mừng Mt 15,21-28
“Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.” (Mt 15, 27)
Người đàn bà dân ngoại trong đoạn Tin mừng hôm nay là một ví dụ điển hình cho một đức tin mãnh liệt và kiên trì. Niềm tin mãnh liệt ấy đã làm cho Chúa Giêsu không nỡ từ chối ban phép lành cho bà. Vậy, một đức tin khiêm tốn để Chúa thực hiện điều ngài muốn nơi chúng ta.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết kiên trì tín thác vào Chúa, cho con biết bày tỏ tấm lòng của Chúa trong nhẫn nại. Xin Chúa giúp chúng con vững tin ngay cả trong những lúc khó tin và không còn gì để hy vọng. Amen.
Chiên Con
Thứ Năm, ngày 06.08.2026
CHÚA HIỂN DUNG
Tin Mừng Mt 17,1-9
“Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng.” (Mt 17,2)
Lạy Chúa Giêsu, Ngài đã biến đổi hình dạng trước mặt các môn đệ, như một dấu hiệu loan báo sự Phục Sinh của Ngài. Vinh quang biến hình không làm mờ đi hình ảnh ngày trên đồi Canvê. Khuôn mặt sáng chói hôm nay loan báo một ngày kia “không còn hình tượng người ta nữa”. Và “áo của Người” chói lọi hôm nay sẽ bị lột trần. Chúa đã chấp nhận mọi sự và không hề kiêu vãn.
Xin cho chúng con cũng biết noi gương Chúa biết biến đổi cuộc đời từng ngày, để trở nên xứng đáng với tình yêu cao vời ấy. Và xin cho chúng con biết chấp nhận những thập giá Chúa trao, biết hy sinh để chúng con được thanh luyện mỗi ngày. Amen.
Maria Nguyễn Trương Yến Khoa
Thứ Sáu, ngày 07.08.2026
Tin Mừng Mt 16,24-28
“Ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình vác Thập giá mình mà theo.” (Mt 16,24)
Từ bỏ chính mình là gạt bỏ đi ý riêng của mình, từ bỏ đi cái tôi của bản thân, từ bỏ những thú vui, sự lôi kéo của thế gian hay bất cứ điều gì cản trở ta trên hành trình theo Đức Kitô, mà chấp nhận vác Thánh giá là những hy sinh, thử thách trong cuộc sống hàng ngày.
Khi xưa Chúa Giêsu đã vâng phục Chúa Cha đến cùng và chấp nhận vác lấy Thập Giá. Xin cho mỗi người trong chúng con sẵn sàng từ bỏ chuyến đi chính mình, để vác lấy Thập Giá và cùng đồng hành với Đức Kitô trên đường khổ giá, và bước vào vinh quang phục sinh với Người. Amen.
Ysave Bùi Thị Hồng Thắm
Thứ Bảy, ngày 08.08.2026
Thánh Đaminh, linh mục. Lễ Nhớ
Tin Mừng Mt 17,14-20
“Thầy bảo thật anh em nếu anh em có đức tin lớn bằng hạt cải thôi thì dù anh em có bảo núi này “rời khỏi đây, qua bên kia!” và nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng còn gì mà anh em không làm được.” (Mt 17, 20)
Thánh Anselmô từng nói: “Không phải hiểu để tin nhưng là tin để hiểu”. Thật vậy, có những điều trong cuộc sống chúng ta phải tin thì mới có thể sống được. Đức tin có sức mạnh lớn lao. Chính Chúa Giêsu đã nói “Nếu chúng ta có đức tin bằng hạt cải thôi thì cũng có thể chuyển núi dời non”. Đức tin trong tiếng Anh là “Faith”:
F – Forsaking- buông bỏ
A – All – tất cả
I – I – Tôi
- Take – Đón nhận
H – Him – Chúa.
Đức tin là buông bỏ tất cả tôi đón nhận Chúa. Có đức tin nghĩa là phó thác mọi sự cho Chúa. Thế nên, chúng ta cần phải biết cầu nguyện để xin Chúa ban thêm và củng cố lòng tin của chúng ta. Thánh Đaminh mà chúng ta kính nhớ hôm nay là một con người của đức tin. Thánh nhân luôn nói chuyện với Chúa, nghĩa là cầu nguyện với Chúa.
Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con, nhất là những lúc chúng con gặp thử thách trên hành trình đức tin. Amen.
TerViolet