
Thứ Hai, ngày 20.07.2026
Tin Mừng Mt 12,38-42
“Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào ngoài dấu lạ ngôn sứ Giôna.” (Mt 12, 39)
Lạy Chúa Giêsu, các kinh sư và người Pharisêu đã không đặt niềm tin vào Chúa mà họ lại đòi hỏi dấu lạ ở nơi Ngài. Cũng như chúng con đây luôn đòi hỏi Chúa phải ban ơn này ơn kia cho chúng con nhưng chúng con lại lạnh nhạt, hững hờ, không tin vào Chúa. Chúng con ham thích, thỏa mãn nhu cầu bản thân, chạy theo những hào nhoáng bên ngoài, thích chạy theo phong trào mới lạ. Quyền năng của Chúa chỉ được tỏa sáng khi chúng con biết sống đặt niềm tin vào Ngài, qua các biến cố nếu chúng con biết đón nhận đó là thánh ý của Chúa.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết cậy trông vào Chúa và vui lòng đón nhận mọi biến cố vui buồn trong cuộc sống vì đó điều là thánh ý Chúa. Amen.
Hoa Cỏ Lau
Thứ Ba, ngày 21.07.2026
Tin Mừng Mt 12,46-50
“Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.” (Mt 12,50)
Trong tin mừng hôm nay, Đức Giêsu chỉ ra con đường trở thành người thân của Ngài. Cụ thể là sự liên kết thiêng liêng với Thiên Chúa cùng nhắc nhở chúng ta rằng, khi không sống Theo thánh ý Chúa ta như đứa con lạc lối, rời xa vòng tay yêu thương của cha mẹ. Ở đây Chúa Giêsu muốn đề cao mối liên hệ thiêng liêng trong niềm tin và lòng yêu mến, lắng nghe và thực thi ý Chúa chính là tiêu chuẩn để có thể trở nên thành viên trong đại gia đình của Ngài.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết kiên trì sống theo thánh ý của Ngài và ý thức rằng, mình chỉ thật sự là con của Cha và là anh chị em với nhau trong đại gia đình thiêng liêng của Chúa khi chúng con “Thuộc Về” Ngài. Amen.
Bồ Công Anh
Thứ Tư, ngày 22.07.2026
Lễ Thánh nữ Maria Magđalena. Lễ kính.
Tin Mừng Ga 20,1-2.11-18
“Đức Giêsu gọi bà: ‘Maria!’ Bà quay lại nói bằng tiếng Híp-ri: ‘Rap-bu-ni’ (nghĩa là ‘Lạy Thầy” (Mt 20,16)
Hành trình đi Tìm Chúa của bà Maria Madalena bắt đầu từ bóng tối của sự mất mát và những giọt nước mắt nghẹn ngào bên trong ngôi mộ trống. Tình yêu sâu đậm dành cho Thầy khiến bà không rời bước, dù hy vọng dường như đã lịm tắt khi thi hài Đức Giêsu chẳng thấy đâu. Nỗi đau quá lớn đã làm mờ mắt bà khiến bà không thể nhận ra hai Thiên Thần áo trắng và thậm chí lầm tưởng Đấng Phục Sinh là người làm vườn. Đôi khi trong cuộc sống giữa những nghịch cảnh và đau thương cũng khiến chúng con rơi vào cảnh mù lòa tâm linh. Đứng bên cạnh Chúa mà cứ ngỡ Ngài đã bỏ rơi mình.
Bước ngoặc chỉ xảy ra khi Đức Giêsu cất tiếng gọi trìu mến ‘Maria’. Tiếng gọi thân thương đã đánh thức tâm hồn đang rỉ máu, mở toang đôi mắt đức tin để bà nhận ra ‘Rap-bu-ni’ vị Thầy kính yêu của mình. Gặp được Đấng Phục Sinh, nỗi buồn trong bà lập tức biến tan, nhường chỗ cho niềm vui khôn tả. Tuy nhiên, Chúa nhắn nhủ bà đừng giữ Thầy lại vì niềm vui Phục Sinh không phải để giữ cho riêng mình mà là để loan báo. Bà đã mau chóng trở thành vị tông đồ của các tông đồ, đem tin mừng “Tôi đã thấy Chúa” đến cho các môn đệ.
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn nhạy bén để nhận ra tiếng Chúa gọi tên mình giữa những giông bão của cuộc đời. Xin biến đổi những giọt nước mắt sầu buồn của chúng con thành niềm vui Phục Sinh. Để chúng con can đảm bước đi loan báo Tin mừng tình yêu sống động của Ngài cho thế giới hôm nay. Amen.
Bông Hồng Nhỏ
Thứ Năm, ngày 23.07.2026
Tin Mừng Mt 13, 10-17
“Phúc cho anh em là những kẻ được thấy, được nghe những điều anh em đang thấy, đang nghe” (Mt 13,16)
Ngày xưa, các tông đồ thật có phúc khi được sống bên cạnh Chúa, được nghe trực tiếp Lời Chúa, được Chúa hướng dẫn và đào tạo thành những môn sinh của Ngài. Các ông không chỉ nghe bằng tai nhưng còn sống bằng trái tim, để chính các ông lại là những nhân chứng loan Tin Mừng cho mọi thế hệ trong đó có chúng con.
Chúng con cũng đang thật hạnh phúc vì được nghe Lời Chúa hằng ngày và còn hơn thế nữa là được đụng chạm đến Mình Máu Thánh Chúa là thần lương nuôi dưỡng tâm hồn chúng con. Hằng ngày qua biết bao phương tiện hiện đại giúp chúng con có thể nghe, đọc và học hỏi Lời Chúa rất nhiều. Nhưng liệu chúng con có biết khao khát và đón nhận với tất cả lòng yêu mến cậy trông không?
Lạy Chúa, thật hạnh phúc cho chúng con vì được nghe và hiểu Lời Chúa mỗi ngày. Xin cho chúng con biết đón nhận Lời Chúa với tất cả sự khôn ngoan học hiểu. Xin Chúa cho chúng con luôn lắng nghe Lời Chúa không chỉ bằng dụ ngôn nhưng bằng cả cuộc đời, vì chính chúng con đã là một dụ ngôn tuyệt vời của Chúa viết nên. Mỗi biến cố, mỗi con người đi ngang qua đời chúng con như là một cơ hội để chúng con suy niệm dưới ánh sáng của mầu nhiệm đức tin. Amen.
Ephata
Thứ Năm, ngày 23.07.2026
Tin Mừng Mt 13, 10-17
“Các ngươi lắng tai nghe mà chẳng hiểu, trố mắt nhìn mà chẳng thấy gì”. (Mt 13,14)
Lạy Chúa, hằng ngày con được nghe Lời Chúa trong Thánh Lễ, đây là một ơn phúc lớn lao Chúa dành cho con. Nhưng nhiều khi con chỉ nghe cho qua, không một chút suy nghĩ, không muốn tìm hiểu thêm, và chẳng muốn tin và làm theo Lời Chúa dạy. Rất nhiều lúc con đã khép lòng lại không để Chúa đi vào đời con, con đã bịt tai, nhắm mắt không muốn nhìn nhận Chúa và anh chị em. Bởi vậy không ít lần con cũng như người Do Thái xưa, có lắng tai nghe mà không hiểu, trố mắt nhìn mà chẳng thấy.
Lạy Chúa, xin đừng để chúng con vì cứng lòng mà ngày càng lìa xa Chúa. Xin giúp chúng con biết ham học hỏi Lời Chúa, biết dùng ơn Chúa ban cách hữu hiệu để ngày càng tiến xa hơn trong đời sống Kitô hữu. Amen.
Thiên Di
Thứ Sáu, ngày 24.07.2026
Tin Mừng Mt 13,18-23
“Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục”.
Lạy Chúa, Chúa giao cho con quyền coi sóc thửa ruộng hồn mình. Mỗi ngày, con ao ước sẽ trở thành mảnh đất tốt, một mảnh đất không có gai góc, sỏi đá. Nhưng thực tế thì khác, đôi lúc con phí phạm đánh mất ơn Chúa, đã có lần con làm ngơ, bịt tai trước lời mời gọi yêu thương hết lần này qua lần khác, tâm hồn con dần dần trở nên chai cứng, khiến hạt giống Nước Trời èo uột, khô héo.
Lạy Chúa, Chúa biết rõ điều đó. Nhưng lòng quảng đại của Chúa vẫn ban phát cách rộng rãi và lòng nhân từ Chúa vẫn kiên tâm chờ đợi con. Tâm hồn con càng tội lỗi, mảnh đất hồn con càng chai lỳ, Chúa càng ban ơn dồi dào phong phú, và con tin chắc rằng không bao giờ Chúa rút lại tình yêu thương ấy.
Xin Chúa giúp con biết săn sóc tâm hồn đã được Chúa cứu chuộc và thánh hóa. Xin đừng để con bóp nghẹt ơn Chúa, bóp nghẹt tình yêu Chúa đang triển nở trong con. Xin Chúa giúp con biết chăm sóc mảnh đất hồn mình bằng cách nhổ đi những cỏ dại tội lỗi, đốt cháy đi những rơm rác của thói hư tật xấu, để có thể sinh nhiều hoa trái như lòng Chúa ước mong. Amen.
Maria Lê
Thứ Bảy, ngày 25.07.2026
Thánh Giacôbê, Tông Đồ. Lễ kính.
Tin Mừng Mt 20,20-28
“Ai muốn làm lớn trong anh em, thì hãy hầu hạ anh em.” (Mt 20,27)
Cuộc sống có nhiều chọn lựa, chọn điều này chăc hẳn phải bỏ điều kia. Nhưng đâu là thước đo chuẩn mực để chúng con biết chọn đúng hướng và đi không bị lạc đường?
Tin mừng hôm nay Chúa dạy chúng con bài học về việc phục vụ. Nhưng việc phục vụ này rất khác với kiểu thế gian. “Ai muốn làm lớn trong anh em, thì hãy hầu hạ anh em” (Mt 20,27). Nhưng Chúa dạy người làm lớn phải là người phục vụ, là người biết rõ mọi nhu cầu của anh chị em. Như trong đêm bị nộp Chúa đã nêu gương cho chúng con bài học phục vụ trước. Chúa cúi xuống rửa chân cho các tông đồ dù biết rõ họ bất xứng.
Xin Chúa cho chúng con biết khiêm tốn, yêu thương phục vụ anh chị em hàng ngày với tất cả lòng mến yêu, luôn hy sinh cách âm thầm, vô vị lợi với những công việc không ai biết. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giacôbê Tông đồ, xin Chúa cho chúng con mỗi ngày thêm lòng yêu mến Chúa, và trung thành tuân giữ những điều Chúa dạy nhất là luôn hăng say làm nhân chứng cho Chúa trong môi trường sống của mình. Amen.
Ephata