Sau Chúa Nhật XV Thường Niên Năm A – Cầu Nguyện Với Lời Chúa

Thứ Hai, ngày 12.07.2026

Tin Mừng Mt 10, 34 -11,1

“Đức Giêsu nói: “Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất. Thầy đến không phải đem bình an nhưng để đem gươm giáo.” (Mt 10, 37)

Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta có cảm tưởng Đức Giêsu đưa ra toàn điều nghịch lý. Tại sao Đức Giêsu không đem hòa bình mà lại đem đến chiến tranh.  Ta thường lầm tưởng hòa bình là không có chiến tranh. Nhưng đúng hơn là hòa bình đích thực chỉ có sau những cuộc chiến tranh khốc liệt. Trận chiến là cuộc phân ly phải –  trái, thiện – ác bóng tối và ánh sáng giữa tội lỗi và sự thánh thiện.

Đức Giêsu mời gọi chúng ta từ bỏ mình để bước theo Ngài. Đây cũng là một cuộc chiến cam go mỗi ngày, từ bỏ mọi đam mê lôi kéo của trần gian. Chỉ khi nào có tâm hồn không vị kỷ ta mới có thể mở rộng ra với anh chị em, mà đem Lời Chúa đến cho họ.  Chúng ta không thể đem đến cho người khác những gì mà chúng ta không có.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con có tâm hồn vững mạnh để chiến đấu, để từ bỏ, và liên lỉ đấu tranh với chính bản thân, hầu sẵn sàng bước theo Chúa, đáp trả tiếng gọi lên đường loan truyền Tin mừng của Chúa đến cho mọi người. Amen.

 Hy Vọng 

 Thứ Ba, ngày 14.07.2026

Tin Mừng Mt 11,20-24

 “Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm nơi Xơ-đôm thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay.”

Lạy Chúa, lời Chúa dạy: nếu chúng con đã được sinh ra, được học biết nhiều về Chúa mà chẳng sống công chính thì khốn hơn những kẻ chưa biết đến Ngài. Quả vậy, thế giới hôm nay đem đến cho con người quá nhiều tiện nghi, một cuộc sống hiện đại không ngừng thăng tiến nhưng đời sống đạo đức, nhân bản chưa trọn ven. Một chủ nghĩa tôn thờ bản thân dần thay thế cho tình người, ai cũng muốn trở thành “đại minh tinh” muốn hoá thân và sống thật hay cuộc đời mình. Măc cho Thiên Chúa hằng khoan dung và cách này cách khác mặc khải, lôi kéo chúng ra trở về với Ngài.

Xin Thiên Chúa xót thương con, xin đừng đối xừ với chúng con như chúng con đã đối với Chúa. Xin cho chúng con cơ hội để được yêu Chúa dù cho yêu Chúa có muộn màng.

Người con gái God yêu!

 Thứ Tư, ngày 15.07.2026

Tin Mừng Mt 11,25-27

“Cha Tôi đã giao phó cho Tôi và không ai biết rõ Người Cha trừ Chúa Con cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ Người Con và kẻ.”

 Người con muốn mặc Khải cho thiên Chúa luôn yêu thương con người và muốn con người được hạnh phúc, dù ta chưa tốt lành.  Sự giàu có, được khôn ngoan đều là hồng ân của Thiên Chúa.  Trong Tin Mừng hôm nay, hình ảnh người khôn ngoan, thông thái là hình ảnh của sự kiêu căng thiếu khiêm tốn Thiên Chúa không ưa thích.

Xin chúa cho chúng con biết nhìn lại bản thân mình, xin cho chúng con biết sống tâm tình cảm ơn vì muôn ngàn Hồng Ân đã lãnh nhận, sống khiêm tốn luôn biết cố gắng thực hiện thánh ý Chúa, vì tất cả những gì chúng con nhận lãnh điều là của Chúa. Amen.

Ngọn đèn chầu

 Thứ Năm, ngày 16.07.2026

Tin Mừng Mt 11,28-30

“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Tôi Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11, 28)

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy chạy đến với Ngài, hãy mang lấy ách và nghỉ ngơi trong Ngài. Vì Ngài chính là chỗ dựa vững chắc an toàn, và bình an giữa cuộc sống đầy bộn bề, lo toan hôm nay.

Lời Chúa Giêsu đầy êm ái và dịu ngọt. Xin hãy dạy chúng con lòng khiêm cung và sự hiền lành nơi Ngài, xin cho chúng con biết dành ra ít phút thinh lặng để chạy đến cầu nguyện bên Thánh Tâm Chúa. Xin ban cho chúng con cảm mến và tình yêu Chúa, xin giúp con biết hiến trọn đời mình, để mang lấy anh êm ái và gánh nhẹ nhàng của Chúa. Amen.

Diệu Dịu

Thứ Sáu, ngày 17.07.2026

Tin Mừng Mt 12,1-8

“Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế.” (Mt 12, 7)

Trong các mối tương quan thường ngày, chúng ta vẫn thường bảo nhau rằng: “Của cho không bằng cách cho”.  Theo đó, giá trị của một món đồ hay một món quà được trao đi không thể thuộc ở mệnh giá hay bề ngoài. Nhưng tùy thuộc vào tấm lòng và cách thức mà người ta trao đi món đồ ấy.

Đối với Thiên Chúa cũng vậy, vốn dĩ chúng ta làm gì có được món quà nào xứng đáng mà dâng tặng Thiên Chúa. Và chắc hẳn Ngài cũng chẳng cần gì, chẳng thiếu gì, mà đòi nơi ta một lễ vật.  Điều duy nhất mà Chúa luôn mong mỏi nơi con người ta là sự chân thành và tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân.

Lạy Chúa, xin cất khỏi chúng con những thứ giả hình vô nghĩa. Thay vào đó là sự quan tâm đến những nhu cầu của nhau. Một lời an ủi, động viên, hỏi thăm nhau khi cần. Xin Chúa cũng dạy chúng con biết một lòng trung tín yêu mến Chúa bằng cả trí lòng chứ không riêng trên môi miệng mà thôi. Amen.

-An- 

 Thứ Bảy, ngày 18.07.2026

 Tin Mừng Mt 12,14-21

“Biết vậy, Đức Giêsu lánh khỏi nơi đó. Dân chúng theo đông đảo và Người chữa lành hết.” (Mt 12, 15)

 Trong xã hội đầy áp lực, cuộc sống nhiều biến đổi con người luôn tìm kiếm một phương thuốc chữa lành cả tâm hồn lẫn thể xác.

Qua bài tin mừng Đức Giêsu chữa lành rất nhiều người, vì mặc dù không ghi rõ cách thức nhưng, chỗ khác nói Ngài dùng uy quyền, giúp con người thoát khỏi bệnh tật và ma quỷ. Ngài vẫn tiếp tục sứ mạng mình, mặc dù gặp nhiều chống đố. Qua đó, Ngài mời gọi chúng ta là cánh tay nối dài dấn thân phục vụ anh chị em.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn được chữa lành cả thể xác lẫn tinh thần trong những gian nan, thử thách. Amen.

Kẻ Bé Mọn

Để lại một bình luận