Chúa Nhật XIV Thường Niên – Năm A

Suy Niệm 1:

(Mt 11,25-30)

Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy những phương tiện hiện đại. Mỗi ngày, con người vẫn không ngừng sáng tạo ra những điều mới mẻ và tối tân hơn để phục vụ nhu cầu cuộc sống. Thế nhưng, song song với nhịp phát triển ấy, người ta lại dần có xu hướng quay về với những gì đơn sơ, bình dị và tĩnh lặng hơn, như một cách để tìm lại sự cân bằng và bình an sâu thẳm trong tâm hồn.

Ngày nay, nhiều quán cà phê hay quán ăn, đặc biệt ở Sài Gòn, thường được thiết kế theo phong cách hoài cổ để thu hút khách. Những vật dụng xưa cũ, cây xanh giản dị, hồ cá koi nhẹ nhàng cùng tiếng nhạc du dương tạo nên một không gian thư thái và dễ chịu. Người ta tìm đến đó không hẳn vì sự sang trọng hay xa hoa, nhưng đơn giản là để nghỉ ngơi, để tâm hồn được lắng dịu và chữa lành sau những bộn bề của cuộc sống.

Thế giới vẫn vận hành hối hả từng ngày, nhưng dường như con người hôm nay lại khao khát được sống chậm hơn. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta: “Hãy đến cùng Ta… để được nghỉ ngơi bồi dưỡng.” Chúa đến trần gian là Con Thiên Chúa, là Vua trên muôn vua, nhưng Người không thống trị bằng quyền lực hay áp đặt. Chúa chinh phục con người bằng trái tim yêu thương, bằng sự hiền lành, khiêm nhường, quảng đại và lòng thương xót vô điều kiện. Đỉnh cao của tình yêu ấy chính là cái chết trên thập giá để cứu chuộc nhân loại. Đó cũng là linh đạo, là lý tưởng để mỗi người chúng ta bước theo từng ngày.

Dù thuộc dân tộc, văn hóa hay bậc sống nào, mỗi người đều cần sự bình an trong tâm hồn. Bình an không thể mua bằng tiền bạc, nhưng được tìm thấy trong sự tĩnh lặng, nhẹ nhàng và thanh thản nội tâm. Chỉ khi biết lắng lòng, con người mới có thể chạm đến sự bình an thật mà ai cũng đang kiếm tìm.

Tôi nhớ có lần tham dự lễ hôn phối của một người chị quen biết. Trong bài chia sẻ Lời Chúa, vị chủ tế đã hỏi cô dâu: “Điều gì khiến chị quyết định chọn anh ấy làm chồng?” Chị nhẹ nhàng nhưng đầy xác tín trả lời: “Vì khi ở bên anh ấy, con cảm thấy bình an.” Quả thật, sống giữa cuộc đời với biết bao lo toan, thử thách và những lần phải “lội ngược dòng”, con người càng cảm nhận rõ mình cần một điểm tựa bình an biết bao. Và điểm tựa ấy chỉ thật sự vững chắc khi chúng ta biết tìm về với Chúa.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết sống khiêm nhường thật trong lòng, để được trở nên những kẻ bé mọn của Tin Mừng, những người được Chúa Cha mạc khải mầu nhiệm Nước Trời. Xin cho chúng con luôn biết bước đi trên con đường Chúa muốn và chọn Chúa làm điểm tựa duy nhất của đời mình. Xin cho bình an của Chúa luôn ở cùng chúng con, để dù ở bất cứ nơi đâu hay trong hoàn cảnh nào, chúng con vẫn vững lòng vì được Chúa nâng đỡ và chữa lành.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ là mẫu gương của đời sống đức tin, xin giúp chúng con biết học nơi Chúa Giêsu sự hiền lành và khiêm nhường thật lòng; biết can đảm mang lấy ách êm ái Chúa trao để sống bình an nội tâm, đồng thời trở nên niềm an ủi cho những anh chị em đang mệt nhọc trên hành trình cuộc sống. Amen.

Nt. Ephata

Suy Niệm 2:

 NHẸ NHÀNG VÀ ÊM ÁI

Áp lực trong cuộc sống dường như là điều không thể tránh khỏi, nhất là trong xã hội hôm nay. Gánh nặng cơm áo gạo tiền khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi, nặng nề và đôi khi rơi vào bế tắc. Nhìn quanh cuộc sống, từ trẻ nhỏ đến người cao niên, từ người trẻ đến người trưởng thành, ai cũng tất bật với việc học hành, công việc và những bổn phận thường ngày.

Giữa những vất vả ấy, Tin Mừng hôm nay đem đến cho chúng ta một điểm tựa vững chắc, một niềm an ủi sâu xa qua lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Anh em hãy đến cùng tôi, hỡi những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.”

Thật vậy, lời mời gọi của Chúa Giêsu không nhằm ru ngủ con người hay khiến chúng ta ảo tưởng rằng theo Chúa là sẽ không còn đau khổ. Ngài cũng không bảo chúng ta trốn tránh trách nhiệm hay buông xuôi trước cuộc đời. Trái lại, Chúa muốn chúng ta đừng tự mình gánh lấy mọi khó nhọc, nhưng biết cộng tác với ân sủng của Ngài.

Theo Chúa không có nghĩa là sẽ không còn thập giá, không còn thử thách hay yếu đuối của phận người. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng nếu sống đạo tốt, gắn bó với Chúa và giữ luật Chúa, thì cuộc đời sẽ luôn bình an, thuận lợi. Nhưng thực tế không phải như vậy.

Chúa Giêsu giúp chúng ta nhận ra rằng những gian nan, thử thách và điều bất như ý vẫn luôn hiện diện trong cuộc đời. Điều quan trọng không phải là chúng ta gặp bao nhiêu khó khăn, nhưng là chúng ta biết cậy dựa vào ai và phó thác cho Đấng nào. Ngài còn mời gọi chúng ta: hãy mang lấy ách của Ngài. Chính nơi đó, chúng ta sẽ tìm được sự bình an và nhẹ nhàng trong tâm hồn, bởi vì ách của Chúa là ách của sự hiền lành và khiêm nhường.

Trong nhịp sống hối hả hôm nay, con người thường cố gắng chứng tỏ bản thân qua học tập, địa vị, thành công hay danh vọng. Người ta dễ so sánh mình với người khác, chạy theo hư danh và sống quá vội vàng. Tất cả những điều ấy khiến tâm hồn trở nên kiệt quệ, tinh thần lẫn thể xác đều hao mòn. Hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta trở về với những điều chân thật và đơn sơ nhất. Ngài dạy chúng ta sống hiền lành, khiêm nhường và chân thành, để tâm hồn được nhẹ bớt những gánh nặng âu lo, đồng thời được chữa lành khỏi những tổn thương âm thầm đã chất chứa từ lâu.

Lạy Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường trong lòng, xin uốn lòng con nên giống Trái Tim Chúa. Amen.

Nt. Maria Nhị Thơ

Để lại một bình luận