Sau Chúa Nhật XII Thường Niên Năm A – Cầu Nguyện Với Lời Chúa

Thứ Hai, ngày 22.06.2026

Tin Mừng Mt 7,1-5

“Anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán”(Mt 7,1)

Khi nhìn về một sự việc,  luôn có rất nhiều khía cạnh cần được xem xét. Mỗi người có một góc nhìn khác nhau, có người nhìn ở khía cạnh này, hoặc ở khía  cạnh khác. Tuy vậy, với giới hạn của thân xác con người, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy một mặt của một sự vật phía trước, hay phía sau, ở trên hoặc ở dưới, và ở ngoài hay ở bên trong. Vì thế, không bao giờ chúng ta có thể nhìn thấy một cách trọn vẹn. Do đó, đừng vội đánh giá, đặc biệt là nhận định tiêu cực.

Thật vậy, chúng ta có quyền nhận xét nhưng Thiên Chúa mới có quyền phán xét vì chỉ có mình Ngài mới thấy rõ bên ngoài và thấu cả bên trong tâm hồn con người. Hơn thế nữa, ai trong chúng ta cũng mang nơi mình những yếu đuối và tội lỗi, chỉ khác là có những điều đó chưa bị lộ ra ngoài, thế nên không ai có quyền đặt mình cao hơn người khác để xét đoán họ.

Để tránh bị rơi vào thái độ xét đoán người khác, một trong những việc vô cùng quan trọng là hồi tâm mỗi ngày. Hồi tâm để nhận ra những yếu đuối, tội lỗi nơi bản thân, đồng thời nhận ra tình yêu và hồng ân mình đã được lãnh nhận. Từ đó chúng ta luôn ý thức rằng dù không xứng đáng, mình vẫn được Thiên Chúa yêu thương và gìn giữ. Chính nhờ ý thức này, chúng ta sẽ biết cảm thông và không vội kết án người chị em mình.

Lạy Chúa, chỉ có Chúa là Đấng toàn thiện, chỉ có Chúa mới có quyền đoán xét. Xin cho chúng con biết chậm lại khi có cái nhìn tiêu cực về người khác. Xin gìn giữ môi miệng con để con không nói những lời tổn thương chị em và xin canh giữ hành động chúng con để chúng con chỉ làm những điều đẹp lòng Chúa. Amen.

Minh Thư 

Thứ Ba, ngày 23.06.2026

Tin Mừng Mt 7, 6.12-14

Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta.”( Mt 7, 12)

Lạy Chúa, ai trong chúng con cũng muốn coi mình là trung tâm, ai cũng muốn sống cho mình, ai cũng muốn người khác hy sinh cho mình, mà chẳng bao giờ muốn sống cho người khác và hy sinh cho người khác. Chính vì thế nhân loại chẳng bao giờ gặp được hạnh phúc đích thực và lâu bền.

Chúa dạy chúng con phải biết làm cho người khác điều mà chúng con muốn họ làm cho chúng con. Xin Chúa giúp chúng con đi bước trước. Xin Chúa dạy chúng con biết yêu mến và an ủi người khác hơn là mong được họ yêu mến và an ủi, biết giúp đỡ quan tâm và tế nhị với họ hơn là được họ giúp đỡ, quan tâm. Chúng con mong được người khác tha thứ cảm thông, thì xin Chúa giúp chúng con biết quảng đại tha thứ và cảm thông trước. Và sau đó Chúa sẽ cho chúng con nhận lại tất cả.

Xin Chúa giúp chúng con biết hy sinh đi vào cửa hẹp như chính Chúa đã dạy và làm gương cho chúng con. Amen.

Tulip Nguyễn

Thứ Tư, ngày 24.06.2026

Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả

Tin Mừng Lc 1, 57-66.80

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại cuộc đời của Thánh Gioan trong bước khởi đầu đi vào cuộc sống này. Thánh Gioan được sinh ra với sự sắp xếp đầy ơn Chúa với những biến cố bất ngờ khi Ông Dacaria và Bà Êlisabet đã già nua về tuổi tác, tất cả nhờ vào lòng thương xót của Thiên Chúa.

Bước vào cuộc đời với sứ mạng dọn đường và rao giảng Đấng Cứu Thế là Đức Kitô, Thánh Gioan sẵn sàng đón nhận mọi sự theo ý Chúa, chấp nhận trở nên nhỏ bé để Chúa được lớn lên. Mỗi người sinh ra trong cuộc đời đều có một sứ mạng. Là người Kitô hữu có bao giờ chúng ta ý thức hay quan tâm đến  sứ mạng của mình chưa?

Mang tên Kitô hữu chúng ta có chung trách nhiệm rao giảng một Thiên Chúa tốt lành, thánh thiện và sẵn sàng chết vì tội lỗi nhân loại, chỉ khác nhau là phương thức rao giảng mà thôi: có người rao giảng bằng lời nói, có người rao giảng bằng đời sống thánh thiện, yêu thương…Còn chính tôi, tôi rao giảng bằng cách nào? Đó cũng là câu hỏi để mỗi người tự ý thức hơn về vai trò Kitô hữu, đúng hơn là những con cái Thiên Chúa.

Nguyện xin Thánh Gioan đồng hành và giúp chúng con sẵn sàng dấn thân rao giảng Thiên Chúa cho mọi người, đặt biệt bằng chính đời sống tốt đẹp của mình. Chấp nhận quên mình bước ra khỏi vỏ bọc của sự an nhàn, bình yên mà đến những vùng ngoại biên, đến với những anh chị em chưa nhận biết Thiên Chúa bằng việc Cầu nguyện và bằng hành động của mình. Amen.

Violet BCA

Thứ Năm, ngày 25.06.2026

Tin Mừng Mt 7, 21-29

Có những lúc chúng con rất dễ cảm động trước Lời Chúa. Một bài giảng hay, một giờ cầu nguyện sốt sắng hay một biến cố nào đó trong cuộc đời cũng có thể làm lòng mình rung động. Nhưng rồi sau đó, mọi sự lại trở về như cũ. Mình vẫn nóng giận, ích kỷ, vẫn sống theo ý riêng nhiều hơn là theo ý Chúa.

Chúa không cần nơi chúng con những lời nói đẹp hay những việc làm để được người khác khen ngợi. Điều Chúa mong là một trái tim chân thành, biết cố gắng sống theo Lời Ngài mỗi ngày, dù chỉ bằng những điều nhỏ bé: biết nhịn một lời nóng giận, biết tha thứ, biết sống tử tế và yêu thương hơn.

Đức tin thật đẹp khi được sống bằng chính cuộc đời mình. Và có lẽ, điều làm Chúa vui nhất không phải là chúng con nói về Chúa hay đến đâu, mà là chúng con đã sống Lời Chúa được bao nhiêu trong từng ngày sống.

Lạy Chúa Giêsu, nhiều khi con chỉ quen giữ đạo bằng thói quen, bằng lời nói hay những hình thức bên ngoài, mà quên mất điều Chúa muốn là một đời sống thật sự đổi thay. Xin cho con biết yêu mến Lời Chúa và can đảm đem ra thực hành trong cuộc sống hằng ngày. Khi con yếu đuối, xin nâng đỡ con. Khi con chao đảo trước thử thách, xin cho con biết bám chặt vào Chúa như nền đá vững chắc của đời mình. Xin đừng để đức tin của con chỉ ở nơi môi miệng, nhưng trở thành ánh sáng trong cách con sống, cách con yêu thương và đối xử với mọi người. Amen.

MariaJSTT  

Thứ Sáu, ngày 26.06.2026

Tin Mừng Mt 8,1-4

Trong cuộc sống hôm nay, vẫn còn biết bao người đang mang trong mình những “vết phong” của thời đại: đó có thể là bệnh tật, lỗi lầm, mặc cảm, hay những yếu đuối khiến họ bị xa lánh và dễ bị loại trừ khỏi cộng đoàn. Đôi khi, chúng ta cũng vô tình giữ khoảng cách, e ngại hay phán xét, mà quên rằng đằng sau những yếu đuối ấy vẫn là một con người đang khao khát được đón nhận và yêu thương.

Lạy Chúa Giêsu, trong Tin Mừng hôm nay, Chúa đã không sợ hãi hay tránh né người phong cùi, nhưng đưa tay chạm đến và chữa lành cho anh. Xin Chúa dạy chúng con biết nhìn tha nhân bằng ánh mắt cảm thông và trái tim nhân hậu. Xin giúp chúng con đừng vội phán xét hay loại trừ người khác, nhưng biết mở lòng đón nhận và nâng đỡ họ. Xin cho chúng con cũng biết khiêm tốn đến với Chúa trong những yếu đuối của mình, để được Chúa thanh tẩy và chữa lành. Và khi được Chúa đổi mới, xin giúp chúng con trở nên dấu chỉ của lòng thương xót Chúa giữa đời sống hôm nay. Amen.

Sen Hồng

Thứ Bảy, ngày 27.06.2026

Tin Mừng Mt 8,5-17

“Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Chúa ngự vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ phán một lời, thì đầy tớ tôi được khỏi bệnh.” (Mt 8, 8)

Nhìn sâu hơn vào đôi mắt của Chúa Giê-su lúc đó, ta thấy một sự “ngạc nhiên” đầy hạnh phúc. Chúa ngạc nhiên không phải vì tài năng của con người, mà vì sự phó thác tuyệt đối.Tin Mừng hôm nay khép lại bằng hình ảnh Chúa chữa lành cho bà mẹ vợ ông Phê-rô và bao kẻ ốm đau khác, như một lời nhắc nhớ rằng: Thiên Chúa không bao giờ dửng dưng trước nỗi đau của con người. Ngài mang lấy những yếu hèn và gánh lấy những bệnh tật của chúng ta, để trao lại cho ta sự sống.

Xin Chúa ban cho trái tim chúng con đủ mềm mại để nhận ra sự yếu đuối của chính mình, đủ khiêm nhường để thưa lên lời “con chẳng đáng”, và đủ xác tín để tin rằng chỉ cần một “Lời” của Chúa thôi, mọi xáo trộn trong tâm hồn sẽ tìm lại được bình an.

Nguyện xin tình yêu Chúa chữa lành những thương tổn âm thầm trong lòng mỗi chúng con, để chúng con lại có thể đứng dậy, nhẹ lòng và tiếp tục bước đi trên hành trình yêu thương. Amen.

BỌT BIỂN XANH

Để lại một bình luận